Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008

Trời mưa đành ngồi tán gẫu

Chào các bloggers 10D,
Dạo này lâu quá, "tự bận" công việc ở cơ quan, vừa đi công tác về, lên blog hỏi thăm các bác xem dạo này có gì hay không. Tổng quản Vnq vẫn rất cần cù chăm sóc sân chơi cho bà con, và dạo này lại có thêm tiểu muội tẩu tẩu rất cần mẫn pót bài.
Chiều qua Tâm Phương có gọi địện cho mình, trước là thông báo lễ cưới của hai cháu Trung và Huyền, sau nữa định nhờ mình giúp cháu Trung chuẩn bị phòng cho cô dâu. Mình đã liên hệ với cháu Trung xem thu xếp việc này ra sao.
Hôm nay trời mưa, Hà ..lội các dòng sông đều chảy, mình may mắn trước khi về hỏi được thông tin xem đi đường nào thì thóat, cũng liều mình lao ra đường, về gần đến nhà thì cũng xúyt chết máy vì lao vào độ ngập sâu hơn nửa mét, nhưng cũng thóat về được đến nhà, còn blogger BT của 10D các cậu giờ này vẫn ngồi tại cơ quan vì không về được, chắc phải ngủ lại rồi, về rất nguy hiểm.
Trời mưa, ngồi mơ về mùa thu Hà ...lội, có chùm ảnh mùa thu Thụy Điển, pót lên để mọi người cùng chia sẻ.






Nếu các bạn muôn xem thêm album ảnh phong cảnh chuyến đi vừa rồi của nhà mình, thì vào đây , có thể che hai cụ đi, chỉ xem phong cảnh thôi nhé.

14 nhận xét:

  1. - Đúng là mùa thu vàng của Levitan. Nhìn các "cụ" cười hơn hớn. Ai dám nói là các "cụ"!
    - "...Tổng quản Vnq vẫn rầt cần cù chăm sóc sân chơi cho bà con..."....nhưng "bà con"... chán rùi!

    Trả lờiXóa
  2. Mr Tổng quản yên tâm đi, khi nào có topic hay chuyện lại nở như ngô rang cho mà xem. Hãy kiên nhẫn ròai xem.

    Trả lờiXóa
  3. kinh quá kinh quá, đúng là TB mà cưới BT thì nắn tay nhau đi ngoài (nước ngoài) cả ngày. Bái fục 2 bác. Người Cảnh và ảnh đều đẹp. Thankiu bác TB/BT

    Trả lờiXóa
  4. Các bác hay offline thì ra luật đi, không có một bài một tháng thì fạt bia, fạt khong cho comment, fạt không cho tập yoga, fạt không cho .... hm hm, cạn ý rồi tổng quản Vinh ùi.

    Trả lờiXóa
  5. binhnv ơi! ra luật thì dễ thôi, nhưng cũng phải cẩn thận kẻo rồi lại rơi vào cảnh "luật vừa thừa vừa thiếu, còn bất cập, còn chồng chéo"; rồi lại bàn sửa đổi, bổ sung; chưa ổn lại bổ sung, chỉnh sửa... V/đ gay go nhất là việc "thi hành án", lại phải thành lập "đội thi hành án" và có "chế tài" cho nó hoạt động nữa chứ. Ôi trời ơi! phức tạp, phức tạp quá.
    Nói như bác QT là "bà con chán rùi", đấy là chưa có dám phạt đâu đấy (mà ai dám phạt?). Nếu dở luật ra mà phạt thì chắc bà còn bỏ đi luôn.
    Nhưng nói vui thế thôi, bác QT đừng buồn, vẫn còn nhiều người quan tâm đến blog 10D. Chắc dịp này mọi người bận việc đấy thôi.
    Chào hai "cụ" Thắng-Bình! hai "cụ" được một chuyến "trăng mật" vui quá. Cảnh đẹp, người hớn hở. Mình thử làm theo lời TB là che hình 2 "cụ" đi thì thấy ảnh thiếu sinh động hẳn. Chúc mừng 2 "cụ" đã có chuyến du ngoạn mỹ mãn.

    Trả lờiXóa
  6. Vấn đề ra bài chẳng khó. 1 bài/tháng là quá ít. 10 bài/tháng hay hơn nữa cũng được.
    Có điều là nói chuyện một mình thì thật là vô duyên.
    Tớ thì, nói thật, không đủ kiên nhẫn để "độc thoại"!

    Trả lờiXóa
  7. Thảo nào vắng bóng giang hồ, hóa là bác ttnx buồn vì fải nói một mình.
    Tại bác hay viết mà viết lại cũng hay (đừng phù mũi đấy) nên không mất thời gian, chứ eccn mà viết thì mất 2-3 tiếng một bài ngắn. Nói là không có thời gian thì các bác bẩu hỗn, mà thú thực là có vậy. Thôi thì có đâu mẩu chuyện hay khúc video vui vui thì lôi về góp vui. Tự ra quyết tâm 1 tuần 1 bài.

    :))

    Trả lờiXóa
  8. @binhnv: mình pót bài lên blog thì cũng như là mình nói chuyện với mọi người vậy.
    Vậy thì cũng phải có một vài còm men thể hiện rằng có người đã đọc và "tiếp chuyện" mình chứ.
    Đối với mình thì bài chủ chỉ là cái cớ, mình thích đọc còm men hơn là đọc bài chủ.
    Hãy tưởng tượng nếu biết rằng có người đã đọc và không "thèm" nói chuyện với mình thì buồn biết bao?
    Thế nên mình nghĩ: Thà mình viết chơi với blog khác hoặc cho riêng mình còn hơn. Liệu có nên mất thêm thì giờ để nói chuyện một mình?
    Mình cũng có blog riêng và cũng chưa mời ai vào thăm.
    Chúc vui.

    Trả lờiXóa
  9. @binhnv: mời bạn ghé thăm cái blog khác của bọn mình:
    http://uttroi.blogspot.com

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng hai cụ ảnh và người đều đẹp, nếu không có ảnh hai "cụ" thì cũng... thường thôi, ít xem hơn. Còn việc nhờ chuẩn bị phòng cho cháu Trung, mưa gió thế này cụ có đi được không? Cầu mong mai hết mưa để offline tại CVH Việt Xô đông đủ
    Nhà mình ngập vào bếp rồi, mất điện, hết lương khô, nên hôm nay phải đi sơ tán lên bà chị, mới có điện để vào tán gẫu với các bạn

    Trả lờiXóa
  11. Fải công nhận trình độ bà tám của htrò trường Trỗi quả là thượng thừa. ECCN vẫn ghé vào thường xuyên theo chế độ "dòm qua cửa lớp". Nhiều khi có cảm giác như trẻ con Nguyễn Khắc Cần sang Lò Đúc chơi vậy. Thôi thì các bác 10dê đã có lòng rộng mở, cho chơi chung, lúc thấy chợ hơi chiều lại quay lònh nơi hướng khác sao đành. eccn cứ đứng ở đây, biết tính dân An-nam đâu có người đứng là sẽ tò mò tụ tập đông ngay mà. He He. Lúc offline ở CVH Việt xô - đám cưới các cháu nhà 2bác TP - cac10d nhớ bàn thêm cách giữ chợ luôn có hàng tươi nhá.

    Trả lờiXóa
  12. Binhnv cứ nhiệt tình tham gia đều đều, nhất là nếu có tin gì hay ở Boston, pót lên là chợ vui rồi.

    Trả lờiXóa
  13. Mà 2 bac đi tua hay đi tranh thủ? Fục quá fục quá.

    Trả lờiXóa
  14. BThang:
    Chao Binhnv! Bac Gai nha minh di cong tac, to tranh thu gom het cac khoan tien thuong cua may nam qua, mua cai ve gia re di theo xem cai Chu nghia ben kia no kieu gi (kho the day, phai tranh thu che do Visa theo vo di ctac, chu binh thuong lam sao co Visa ma di). Dinh di them 1-2 nuoc nuoc nua cho bo cai Visa nhung k thu xep duoc thoi gian. Bon to di du lich tu tuc ay ma, cung khong vat va lam vi quen di lai nhieu noi khac roi.
    Nhan tien, nhac Binh post bai nen co anh ca nhan nhe!, de bac QT dua vao danh sach anh luon!!
    Chao! Hom nay to van dang phai o nha lam viec vi ngoai kia van ngap nuoc, cho tram bom Yen So bom het cong suat!!

    Trả lờiXóa