Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009
Giới thiệu bài viết
Bài này không biết có ích gì cho bạn nào làm trong ngành Giáo dục?
Vấn đề giáo dục hiện nay đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội, không riêng gì người trong ngành GD, và không ít người tâm huyết với sự nghiệp GD đã có rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như đề xuất giải pháp mà sao GD chẳng chuyển biến được mấy, nếu không muốn nói là chẳng chuyển biến gì??? Không biết có phải là may cho mình không làm cô giáo? Vì nếu không thì giờ này chắc mình cũng như "gà mắc tóc" trong mớ bòng bong của guồng máy "phương pháp kinh nghiệm", giáo điều và áp đặt học sinh mà thôi. Mình nhớ có một chuyện kể cô giáo dạy văn nọ đã cho một cậu học trò điểm kém hơn các bạn vì tội làm bài văn tả mẹ em không theo bài văn mẫu của cô. Trong khi tất cả các bạn đều tả mẹ theo những ý mà cô giáo đã gợi ý là "mẹ em da trắng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi hình trái tim luôn nở nụ cười tươi tắn"; còn cậu bé kia lại tả "mẹ em là một người phụ nữ rất bình thường, chẳng xinh như hoa hậu, nhưng đối với em mẹ đẹp nhất trên đời". Thế đấy!!! Tuấn "lọ mọ" kiếm được nhiều bài ghê!
Nói mãi chiện bi zờ mà không suy chiển, thôi eccn kể chiện ngày xưa cho sến một chút - chiện thật - trong trường ptcnhn luôn - cùng thời xơ tán cát ngòi, một thầy lý một thầy xử!
Thầy lý rằng: máy bay mích 17 bay cao 17 cây số, máy bay mích 21 bay cao 21 cây số - Quang kều 8B (lúc ấy - 1972/3) hỏi lễ fép: thưa thế b52 thì bay cao bao nhiu ạ?
Thầy xử - zeng khơu nôm tẹp kớt - thì hùng hồn hơn: ngừi béc fi de tréng, ngừi nơm fi de đeng; còn trung fi nước de nhờ nhờ. (người bắc fi da trằng, người nam fi da đen còn trung fi nước da nhờ nhờ)
Xin trích một đoạn trong một bài viết đăng trên VNexpress: "Phó thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân day dứt: "Ba năm liên tục, thầy cô giáo phân loại, chăm lo bồi dưỡng học sinh và đến bây giờ với tư cách Bộ trưởng, tôi vẫn nợ một câu hỏi 'Giáo viên bỏ công sức bồi dưỡng học sinh yếu kém có phụ cấp hay không?' Xót xa lắm nhưng cơ chế không có". Tít của bài này cũng là "...nợ một câu hỏi" Trong khi "câu hỏi" rõ ràng là "...có phụ cấp hay không?" Và câu "trả nợ" (trả lời) cũng rõ ràng là "...cơ chế không có". Vậy xin kính nhờ bác nào "có kinh nghiệm" phân tích giùm xem bộ chưởng ta chơi chữ hay chơi nghĩa cao xiêu thế nào mà không GD ĐT được tôi rằng ổng nợ cái gì? Giáo viên ngoài biên chế.
Vấn đề giáo dục hiện nay đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội, không riêng gì người trong ngành GD, và không ít người tâm huyết với sự nghiệp GD đã có rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như đề xuất giải pháp mà sao GD chẳng chuyển biến được mấy, nếu không muốn nói là chẳng chuyển biến gì??? Không biết có phải là may cho mình không làm cô giáo? Vì nếu không thì giờ này chắc mình cũng như "gà mắc tóc" trong mớ bòng bong của guồng máy "phương pháp kinh nghiệm", giáo điều và áp đặt học sinh mà thôi. Mình nhớ có một chuyện kể cô giáo dạy văn nọ đã cho một cậu học trò điểm kém hơn các bạn vì tội làm bài văn tả mẹ em không theo bài văn mẫu của cô. Trong khi tất cả các bạn đều tả mẹ theo những ý mà cô giáo đã gợi ý là "mẹ em da trắng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi hình trái tim luôn nở nụ cười tươi tắn"; còn cậu bé kia lại tả "mẹ em là một người phụ nữ rất bình thường, chẳng xinh như hoa hậu, nhưng đối với em mẹ đẹp nhất trên đời".
Trả lờiXóaThế đấy!!!
Tuấn "lọ mọ" kiếm được nhiều bài ghê!
Nói mãi chiện bi zờ mà không suy chiển, thôi eccn kể chiện ngày xưa cho sến một chút - chiện thật - trong trường ptcnhn luôn - cùng thời xơ tán cát ngòi, một thầy lý một thầy xử!
Trả lờiXóaThầy lý rằng: máy bay mích 17 bay cao 17 cây số, máy bay mích 21 bay cao 21 cây số - Quang kều 8B (lúc ấy - 1972/3) hỏi lễ fép: thưa thế b52 thì bay cao bao nhiu ạ?
Thầy xử - zeng khơu nôm tẹp kớt - thì hùng hồn hơn: ngừi béc fi de tréng, ngừi nơm fi de đeng; còn trung fi nước de nhờ nhờ.
(người bắc fi da trằng, người nam fi da đen còn trung fi nước da nhờ nhờ)
tái bút: không bít 8b hồi đó tội tình zì mà các thầy đì ghê thế he he.
Trả lờiXóaXin trích một đoạn trong một bài viết đăng trên VNexpress:
Trả lờiXóa"Phó thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân day dứt: "Ba năm liên tục, thầy cô giáo phân loại, chăm lo bồi dưỡng học sinh và đến bây giờ với tư cách Bộ trưởng, tôi vẫn nợ một câu hỏi 'Giáo viên bỏ công sức bồi dưỡng học sinh yếu kém có phụ cấp hay không?' Xót xa lắm nhưng cơ chế không có".
Tít của bài này cũng là "...nợ một câu hỏi"
Trong khi "câu hỏi" rõ ràng là "...có phụ cấp hay không?"
Và câu "trả nợ" (trả lời) cũng rõ ràng là "...cơ chế không có".
Vậy xin kính nhờ bác nào "có kinh nghiệm" phân tích giùm xem bộ chưởng ta chơi chữ hay chơi nghĩa cao xiêu thế nào mà không GD ĐT được tôi rằng ổng nợ cái gì?
Giáo viên ngoài biên chế.