Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
CHÚC CÁC BẠN NỮ LUÔN MẠNH KHỎE, VUI TƯƠI, XINH ĐẸP!
Muốn nghe thêm bản Guitar Romance thì click luôn vào hình ảnh
Những bông hoa tặng các bạn nữ nhân 8/3 thật là đẹp. Chú chim nho nhỏ bay đến, rồi bay đến, rồi ... lại bay đến thật là ý nghĩa! Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người đàn ông không nhìn thấy những nét đẹp ở mỗi người phụ nữ. Tôi thấy ở các bạn nữ 10D rất nhiều nét đẹp! (8/3 phải Ga-lăng một chút?). Chúc các bạn nữ 10D mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống!
Chúc các bác nữ 10 Đê như 2 bác chúc trên, kèm theo hiệu lực cho tất cả các ngày còn lại trong năm, he he. Hôm nay đi chợ về eccn xách (&đeo) hết giỏ (6 cái!) không một nời kiu than, miệng cười như tăng lương! Sinh nữ áo rằn chỉ fải cầm mỗn cốc cá-fê eccn đã uốn hết!
Thay mat cac ban nu 10D, toi xin chan thanh cam on nhung loi chuc tot dep cua cac ban nam 10D. Cam on cac ban da dua chung toi tro lai voi nhung " rung dong dau doi....." , duoc la nhung " co be vo tu' ben canh cac cau be " nghich ngom nhi nho ".... Cho du thoi gian nhuom trang mai dau,hoac lang bong cac vang tran " sieu nhan " thi tinh ban cua chung ta van mai mai tre trung. Xin cam on !Cam on ! Cam on !!!!!!
Lâm ly hóa lời bác Cỏ may "thoi gian nhuom trang mai dau", xin thân tặng các bác nữ 10 Đê 3 câu thơ của Võ Quê: "Tình thơ dại ai ngờ sâu nặng thế. Năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau" (*)
Những bông hoa tặng các bạn nữ nhân 8/3 thật là đẹp.
Trả lờiXóaChú chim nho nhỏ bay đến, rồi bay đến, rồi ... lại bay đến thật là ý nghĩa!
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người đàn ông không nhìn thấy những nét đẹp ở mỗi người phụ nữ.
Tôi thấy ở các bạn nữ 10D rất nhiều nét đẹp!
(8/3 phải Ga-lăng một chút?).
Chúc các bạn nữ 10D mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống!
Chúc các bác nữ 10 Đê như 2 bác chúc trên, kèm theo hiệu lực cho tất cả các ngày còn lại trong năm, he he.
Trả lờiXóaHôm nay đi chợ về eccn xách (&đeo) hết giỏ (6 cái!) không một nời kiu than, miệng cười như tăng lương! Sinh nữ áo rằn chỉ fải cầm mỗn cốc cá-fê eccn đã uốn hết!
Thay mat cac ban nu 10D, toi xin chan thanh cam on nhung loi chuc tot dep cua cac ban nam 10D. Cam on cac ban da dua chung toi tro lai voi nhung " rung dong dau doi....." , duoc la nhung " co be vo tu' ben canh cac cau be " nghich ngom nhi nho ".... Cho du thoi gian nhuom trang mai dau,hoac lang bong cac vang tran " sieu nhan " thi tinh ban cua chung ta van mai mai tre trung.
Trả lờiXóaXin cam on !Cam on ! Cam on !!!!!!
Lâm ly hóa lời bác Cỏ may "thoi gian nhuom trang mai dau", xin thân tặng các bác nữ 10 Đê 3 câu thơ của Võ Quê:
Trả lờiXóa"Tình thơ dại ai ngờ sâu nặng thế.
Năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở
Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau" (*)
Cảm ơn những bông hoa đẹp nhân ngày 8 tháng 3 ( lời cảm ơn muộn màng quá vì bây giờ mới vào blog )
Trả lờiXóa