Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Tin mừng!

Mặc dù đang nhiều lo lắng trong thời buổi kinh tế suy thoái nhưng đọc tin này tôi mừng quá!

9 nhận xét:

  1. TB:
    Ôi chao ơi, mừng ơi là mừng !!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Thêm công ăn việc làm roài. eccn mà còn ở nhà thế nào cũng fi ra trung làm quả đấu thầu chang chí nội thất. Việc đầu tiên khi tham gia đấu thầu là xem ai là người cầm cân nảy mực, khỏi cần biết đầu bài là rì sất, cứ tên đầu bài nà được roài (không cái nhà ông ấy lại rao cho mình dự án khác thì bỏ bố). Việc kế nà xem có bao nhiu thằng cùng có mơ ước được bợ đỡ, sozzy, nâng niu, khu tưởng liệm như mình. Sau đó ta căn cứ vào không khí tình cảm của đám đông chìu mến này, đưa ra một con số fần chăm vừa thể theo thông nệ chong hệ chuẩn đạo đức thị chường vừa thể hiện được niềm tha thiết mến iu kể trên. Thế nào chả thắng.
    Trong blog có ai quen dẫn dự án muốn tham ra cùng eccn nhớ niên hệ kịp thời nha! ta làm quả dìm giá cho đỡ hao thần kinh, hehe!
    Thankiu bác ttnx, í quên, thế nào cũng có fần chăm cho bác đăng bài, có rì bác bỏ lỗi cho eccn, cứ nhận đừng ngượng nhé, trước nạ chỉ một lần sau nà quen thui mà!
    Cứ thử một lần xem, các bác xẽ thích ngay mà!

    Trả lờiXóa
  3. Mừng thật!
    Xin góp mừng bằng cái bài này:
    http://tintuconline.com.vn/vn/khampha/252505/
    Dựa theo ý của bài trên, chúng ta có nhiều điều để mừng:
    1./ Bom Bùn Đỏ được thải ra từ chủ trương lớn_Bô xít Tây Nguyên sẽ trở thành một khoản lợi khổng lồ, đắc dụng!_Làm sạch môi trường.
    2./ Mấy anh trí thức ít hiểu biết Tây cũng như Ta vẫn phản đối D.ÁN, giờ chắc phải tâm phục, khẩu phục với đỉnh cao trí tuệ đã khám phá ra giải pháp kia rồi! Thật tự hào!
    3./ Và tất nhiên, giải Nô Ben 2009 không có cửa để chạy ra khỏi biên giới Việt Nam nữa! Thật hãnh diện!
    4./ Cái Thảm Hoạ Môi Trường đã từng làm bạc tóc một thằng 30 tuổi như tôi, giờ đã được gói lại! Thật yên tâm!
    Mừng quá các bác ơi!
    Quýnh cả lên nên tôi viết hơi lủng củng!
    Củ Gừng Móp

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đang hình dung ra cảnh từng đoàn ô tô chở bùn đỏ (từ Tây Nguyên) nối đuôi nhau đi khắp bốn phương trời, đến những nơi có nhiều nước thải để xử lý - nhất là Hà nội ta, nơi có con sông Tô Lịch đen ngòm nước thải đang chờ bùn đỏ!
    Vui quá trời đất!

    Trả lờiXóa
  5. Thoát suy thoái rồi! Đồng bào ơi!
    Tạm gác chuyện sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ, Lừ... đã được hoá sang kiếp Cống. Rồi sông nào chết cá, sông nào chết tiệt...Chiện đó SẼ được sớm giải quyết thôi.
    Hãy lạc quan nhìn vào khả năng thoát suy thoái (mới phát lộ) của KT nước nhà cho vui đã!
    Này nhé:
    -Nhờ thế mạnh về nguồn Bùn Đỏ_nguyên liệu dùng để chế biến ra "thần dược" cứu sống được cả nước chết.
    -KTVN vốn có sở trường xuất khẩu sang châu Âu.
    -Châu Âu vốn là những nước rất chú trọng về vấn đề môi trường. (Euro STD)
    -Châu Âu sẽ cần nhập rất nhiều Bùn Đỏ của chúng ta.
    Tuy nhiên, còn một vấn đề vướng mắc khá tế nhị mà nhà nước ta cần giải quyết. Đó chính là việc xác định tỷ lệ sở hữu tài nguyên Bùn Đỏ giữa TKV và đối tác liên doanh của Trung Hoa Dân Quốc.
    Nhưng dù sao, thế cũng là đáng mừng lắm rồi!

    Lái Xe Bò Đủn.

    Trả lờiXóa
  6. Hết chuyện! hết thuốc chữa!
    Cứ nói vậy chẳng giải quyết được gì.

    Trả lờiXóa
  7. Độ 20-50 nghìn chiên da chí nghiện quân ngự trên xương xống an-nam thì "Chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm... Đồn Lang Sa một khắc đặng trả hờn! tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ. ..."
    Ôi thôi a tha!

    Trả lờiXóa
  8. @nặc danh: đã từ lâu, tôi đặt cho mình một "kỷ luật" là không nói chuyện với nặc danh. Nhưng lần này và chỉ 1 lần này thôi, tôi phá lệ.
    Bạn lo "hết thuốc chữa" là chữa bệnh gì vậy? Chữa cho bạn hay chữa cho người khác?
    Hãy vứt cái khăn bịt mặt ra, hãy bước khỏi chỗ tối, ra chỗ sáng mà nói chuyện với bạn bè (tôi hy vọng nặc danh đây là bạn bè).
    Tôi e chính bạn đang có bệnh vì đứng trong bóng tối không tốt đâu.
    Hy vọng vẫn có thể tìm được "thuốc chữa" cho bạn!

    Trả lờiXóa