
Ảnh 1: Gặp mặt sau hơn 30 năm.

Ảnh 2: Bắc đang kể lại chuyện ngày xưa.

Ảnh 3: Chia tay HN.
Ô. QT đi vắng, tôi phải gánh hộ vai này, đăng ảnh giúp LanHà Sg.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.


Sau đó Tâm-Phương mời tất cả ra bờ song Hồng thưởng thức cảnh hoàng hôn bên Sông Hồng va cá Giò Đại dương. Rât vui vẻ. Song vì âm thịnh dương suy, nên Tâm hơi vất vả, vì phải chở đến 8 chị trên xe và đưa từng người về nhà. Tô Tuấn được tin, sau 1 hồi lòng vòng truy tìm đã đến nới được cho không khí thêm vui nhộn. Mừng ngày bạn Phương được “sinh” ra thêm lần nữa. Cảm ơnTâm-Phương đã thiết lập một buổi chiều vui vẻ.
Đây là vài tấm hình minh họa bằng ĐTDĐ, Có mấy ảnh sau chụp bị thay đổi chế độ nên có lẽ hỏng, chán quá, nhưng cứ upload lên để moi nguòi thấy được không khí vui vẻ.

Hôm nay, sau khi kết thúc ở đám tang nhà TV. Hai Phở rủ Phở vào thăm Thái Hoà, gọi là để tiền trạm trước cho chủ nhật mọi người đến thăm bạn. Tình hình về TH thấy vẫn tỉnh táo, vừa mổ xong, nhưng thấy chưa có hồ sơ bệnh án. Bee không hiểu là mức độ thế nào?? hỏi mấy BS thì đều trả lời không rõ, bảo để chờ xem thế nào??
Ở đó về, 1 Phở rủ hai Phở đi ăn trưa (ăn phở thay cơm), nhưng 1 phở khác lại bận, nên có 2 Phở còn lại đi ăn phở.
Theo yêu cầu của Phở VA, muốn offine tháng tới ở nhà Bee, nhưng về xem lịch thì thấy rằng chủ nhật này 28/6 lại có 1 số Phở bận, còn chủ nhật sau 5/7, thì Phở VA lại đi ăn phở ở Nghệ An rồi, thấy lịch khó bố trí ghê nhỉ?? Các Phở 10D thử xem có thể chọn ngày nào để chúng ta Offline Phở đây???

Bee tìm được bài này trên VN Express, Giới thiệu với các bạn một tài năng thật đáng khâm phục. Willard Wigan là một nhà điêu khắc chuyên sáng tạo các tác phẩm tý hon. Tác phẩm mới nhất là tác phẩm “Nhà Obama trong lỗ kim”.












Con day la cay Tu Linh (con goi la cay "con khi", vi loai khi tren rung khi bi dau, om toan hai la nay de an va tu chua benh, cac cu cha ong quan sat dieu nay va phat hien ra rat nhieu tac dung chua benh cua loai cay nay. Ba nha Bee thi coi la tu thuoc gia dinh. Bee trong thay luon cay canh, ke trong cung nghe thuat day nhi?
Buoi sang chu nhat rat de chiu, Bee doc sach, con con gau Bee ngoi choi dien tu.

.jpg)
1.jpg)
Khổ thơ thứ hai
Dưới gầm trời ai cũng cho cái đẹp là đẹp,
Do vậy nên mới phát sinh khái niệm về cái xấu.
Ai cũng cho điều thiện là thiện nên mới phát sinh ra khái niệm cái ác.
Tồn tại và không tồn lại sinh ra nhau.
Khó sinh ra từ trong dễ,
Dài do ngắn định, cao do thấp phân.
Trước và sau đi cùng với nhau.
Nên thánh nhân sống mở với vẻ ngoài hai mặt cùng sự thống nhất nghịch thường.
Thánh nhân có thể làm mà không bỏ sức và dạy mà không cần dùng lời.
Nuôi dưỡng sự vật mà không sở hữu sự vật,
Họ làm việc nhưng vì phần thưởng;
Họ ganh đua nhưng không vì kết quả.
Khi làm việc xong thì cứ cho rơi vào quên lãng.
Bởi thế mà việc bền lâu mãi mãi.
Thực ra chuyến đi này với vợ chồng mình cũng hơi bất ngờ. Số là gia đình anh bạn thân vừa tậu „con“ Mẹc mới muốn rủ bọn mình đi chơi xa một chút để thử xe,.đang loay hoay chưa biết đi đâu. Vừa lúc có một gia đình khác mới đi du lịch ở Buđapest về giới thiệu nên sang đó thăm cho biết. Tặc lưỡi: „Ừ thì đi cho biết!“ . Vả lại từ Berlin sang đến Buđapest cũng chưa đầy 900 km đường xa lộ nên nếu thay nhau lái cũng chẳng đến nỗi nào. Bây giờ đi lại trong lãnh thổ EU thật tiện, chẳng vi da vi dô gì sất. Cảm ơn tất cả những ai đã đâú tranh cho một châu Âu hòa bình, thịnh vượng và thông thương!
10 giờ xuất phát ở Berlin, thời tiết rất thuận lợi lại có Navi (thiết bị dẫn đường), chúng tôi chạy khá nhanh khiến chị em luôn phải nhắc nhở ở những đoạn đường có khống chế tốc độ. Xe qua lãnh thổ CH Séc, Bratislava rồi vào Hung. Phong cảnh mấy nước vùng Trung Âu này có nhiều nét giống nhau, đi nửa ngày đường rồi mà vẫn như đang loanh quanh đâu đó ở nước Đức. Chả bù cho thời sinh viên nhà trường tổ chức cho cả lớp đi tham quan Praha, hồi đó còn là thủ đô của Tiệp khắc, xin mãi sứ quán vẫn không cho đi chỉ với lý do lưu học sinh đựơc cử đi nước nào học thì chỉ ở nước đó, „…không được phép đi ra nước ngoài nếu không có lí do đặc biệt!“ ...Bây giờ nhìn lại „thời xa vắng“ thấy „quê“quá.
Thành phố Budapest ( 1,8 triệu dân), hợp thành bởi 2 khu cư dân nằm 2 bên bờ Đanuýp: Thành Buda và Thành Pest, được hình thành từ thế kỉ thứ 10 tr.CN dưới thời Đế quốc La mã. Trải qua bao thăng trầm cuả chiến tranh và những biến cố lịch sử: bị người Vandalen (*) xâm chiếm (TK 4 s.CN), tranh giành giữa các tộc người di cư (đến thế kỉ 9), sự chiếm đóng và tàn phá của quân đội đế quốc Nguyên Mông (1241), sự xâm lăng của Thổ nhĩ kỳ (1526-1686)… 2 thành phố Buda và Pest biết bao lần bị san bằng, rồi hồi sinh rồi lại bị san bằng, lại hồi sinh và mở rộng để rồi đến năm 1872 được hợp nhất lại thành một Budapest thịnh vượng và phát triển hiện đại. Ngày 13.2.1945 quân đội Xô viết tiến vào Budapest, lập nên một chính thể Xô viết tại Hungarie và 11 năm sau (1956) lại d̀ìm thành phố này vào máu lửa ,dập tắt ý tưởng một nền dân chủ mới.
Đọc lại lịch sử cổ kính cả nghìn năm của thành phố rồi ngắm nhìn thành phố hôm nay bọn mình không thể có cảm xúc nào khác hơn là sự khâm phục đến ngưỡng mộ ngây ngất trước sức sống mãnh liệt, ý chí và tài hoa của bao thế hệ cư dân đã hiến dâng cho thành phố này.
Do không có nhiều thời gian nên bọn mình chỉ chọn một vài danh thắng nổi bật nhất của Budapest để đến thăm. Sau bữa breakfast tại KS, việc đầu tiên phải làm là đi đổi tiền- (Mặc dù đã là thành viên chính thức của EU nhưng Hung vẫn giữ đồng nội tệ của mình).Chỗ đổi tiền ở một thành phố du lịch như Budapest thì không thiếu, cái chính là giá đổi. Trong KS cũng change được nhưng so với bên ngoài thì họ „chém“thêm mấy giá. Nhưng dù đổi ở đâu thì cũng vẫn hơn đổi ở Đức. Khi đã rủng rỉnh tiền Hung trong túi bọn tôi lọ mọ vào trung tâm thành phố, nơi,theo bản đồ du lịch, tập trung rất nhiều điểm tham quan. Vừa chui ra khỏi xe chúng tôi đã bị ngợp bởi một không gian rất ...du lịch,. Nhìn đâu cũng thấy có cái đáng ngắm nhìn, trầm trồ hoặc gợi cảm khám phá. Để có một cái nhìn bao quát chúng tôi chọn một điểm thăm quan nằm ở một độ cao cho phép quan sát được toàn cảnh thành phố ở cự li gần nhất. Không ngờ đó chính là Tòa thành Var, biểu tượng của thành phố, tọa lạc trên lưng một dải núi nằm dọc theo bờ sông Danuyp cao 180m so với mực nước biển. Từ trên đó du khách có thể ngắm nhìn cả 2 thành phố trải rộng: Buda nằm dịu dàng thiêm thiếp mơ màng bên sườn nụ́i đổ dần xuống phía bờ sông. Dòng sông như tấm khăn lụa phủ nhẹ nhàng tha thướt che gót chân trần cuả thiếu nữ. Phía Pest là thành phố vừa hừng hực nhựa sống và cũng vừa lộ rõ vẻ hào hoa sang trọng của một kinh đô có tên tuổi ở châu Âu.
Thành Var được xây cất từ thế kỉ 13 thời vua Béla IV sau khi kết thúc thảm hoạ xâm lăng của Thành Cát Tư Hãn, vốn dĩ để làm cung điện cho nhà vua và cũng là toà pháo đài bảo vệ thành phố. Ngày nay những khối kiến trúc cổ này trở thành Bảo tàng quốc gia, Bảo tàng lịch sử, Thư viện Quốc gia, Dinh tổng thống. Cũng từ trên Thành Var du khách mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp huyền thoại của 7 chiếc cầu duyên dáng vắt qua dòng sông. Thảo nào người ta còn gọi Budapest là thành phố cuả 7 cầu. Ngày nay do thành phố mở rộng thêm nên số lượng cầu có thể không phải là 7 nữa. Riêng mình đếm được đã là 8 chiếc.
Rời thành Var trời đã quá ngọ, mấy anh em tìm đến Quảng trường Anh hùng sau khi chạy đôn chạy đáo để tìm được ṃột chỗ đậu xe, vì hôm sang đúng vào ngày lễ hội nên đông quá trời mọi điểm parking đều kín mít.
Quảng trường Anh hùng -Quảng trường lớn nhất cuả thành phố được xây dựng từ năm 1896 là sự kết tinh cuả lòng tự hào dân tộc và niềm kiêu hãnh về nghệ thuật kiến trúc của người dân Hunggarie. Những khối tượng uy nghi, dũng mãnh đứng thành 2 cánh cung lớn quây lấy một cột trụ cao 36 m tái hiện hình ảnh những anh hùng trong lịch sử của đất nước Hungarie. Đứng giữa Quảng trường, tự nhiên thấy có cái gì đó nhói trong lòng: Lịch sử cuả đất Việt thấm đẫm máu xương cuả bao anh hùng dân tộc mà chưa thấy nơi đâu trên đất nước ta có một tượng đài kỉ niệm danh giá xứng đáng với họ. Chưa hẳn đã là vì nghèo mà không làm được. Thôi con cháu mình dành vẫn phải học chay và tự hào chay về lịch sử dân tộc vậy.
Sau khi thăm ở đây cả đoàn còn đi đến công viên thành phố (rất đẹp, rất rộng và rất tình), thăm Nhà Quốc Hội bên sông (kiến trúc đẹp hết xảy luôn), Nhà Quốc Hội Đức phải gọi bằng cụ. Lang thang cho đến khi ráng chiều đã nhuốm đỏ nước sông Danuyp bọn mình mới xuống tàu thủy tua 1 tiếng để tận hưởng cái lãng mạn đầm đìa của thành phố lúc hoàng hôn. Một lần nữa Buđapest lại ngời lên trong ánh vàng rực rỡ cuả nắng chiều hắt lên kính cửa , lên sơn son thếp vàng của các lâu đài, tháp chuông, trong ánh bạc lấp lánh của sóng nước...Mình chỉ chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác ngất ngây khi tiếng những chú hải âu xao xác lúc tàu thuỷ cập bến.
Bóng đêm đã về. Lúc này nàng thiếu nữ cuả dòng Danuyp xanh càng kiều diễm huyền ảo hơn bao giờ hết... Nhưng thôi, cứ kể lể thế này thì không thể xiết. Vậy mình đành gửi tới các bạn vài hình ảnh cuả Budapest để tự các bạn chiêm nghiệm, và cũng có ý nhắn rằng: Nếu có dịp nào đi Đông Âu các bạn rất nên ghé qua thăm Budapest –một Paris bên dòng Đanuyp-. Nếu tới đây, cũng như tôi, bạn sẽ thốt lên: Quả là trăm nghe không bằng một thấy, và tất nhiên rồi: Trăm thấy không bằng một s... !
(*)-Vandalen hay Wandalen là một tộc ngườ́i German khởi thủy ở vùng Bắc Âu sang thế kỷ thứ 5 tr.CN di cư xuống lưu vực sông Ôđơ thuộc địa phận Balan, Tiệp. Đến thế kỷ thứ 3 s.CN tràn xuống lưu vực sông Đanuýp, Tây Âu, Địa Trung Hải, Bắc Phi tranh dành đất đai với Đế quốc Lamã cho đến mãi thế kỉ thứ 6 mới bị La mã đánh bại và tan rã.
Thành Var nhìn từ bến tàu lên
Thành phố Pest nhìn từ thành Var
Thành phố Buda sau lưng
Một cây cầu nữa trên sông