Đây là một bộ phim ngắn của đạo diễn Ferdinand Dimadura, nói về sự nghèo đói được mang lại do Toàn cầu hóa. Hiện có 10.000 người chết mỗi ngày do đói và suy dinh dưỡng. Qua đoạn phim ngắn cho thấy cuộc sống đã bỏ quên một phần của xã hội. Những đứa trẻ và cả một gia đình nhờ vào sự thừa mứa của một thế giới khác để tồn tại.
"Một phim ngắn, hai cảnh đối lập. Cấu trúc kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ...Tất cả đều thực, cả nụ cười của những em bé cũng vậy. Người xem thấy hết. Chỉ có những giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong và những giọt nước mắt của người xem ứa vào lòng..."
Nguồn:
Đau fải ko ạ?Xã hội mà ,có thế mới sinh ra anh hùng.Có bất công mới có chiến tranh, loài người mới fát minh ra những siêu...đủ thứ và xã hội lại càng fân hoá.Sẽ còn nhiều cảnh đáng nuốt nước mắt vào lòng hơn ấy chứ.Ít ra ở đây còn thấy nụ cười con trẻfải ko ạ
Trả lờiXóaNhìn mà não lòng! Cảnh đời quá đau lòng! Nhìn những nụ cười vô tư của lũ trẻ càng thêm đau lòng. Xã hội bất công là đây đây. Hơn nữa, trong xã hội bây giờ còn nhiều cái bất công lắm. Vì thế mà lời tiên tri về chiến tranh thế giới thứ ba mà tt_ngayxua đăng trong bài ở dưới là hoàn toàn có thể tin được.
Trả lờiXóa