Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Gửi tặng Bee bài này...

"Một dân tộc có những niềm tự hào của mình mà được nhân loại thừa nhận thì mới có thể ngẩng mặt mà sánh vai các cường quốc năm châu. Nếu chỉ là sự ngộ nhận của chính dân tộc đó về những giá trị của riêng mình thì rất có thể điều đó sẽ trở thành thái độ dương dương tự đắc, không biết cái gì là lớn nên chỉ cho mình là nhất – đó là một dân tộc không cầu thị, do vậy sẽ bị xa lánh mà rơi vào bi kịch của ‘Trăm năm cô đơn’ mà thôi".
(Tặng Bee không có nghĩa là chỉ riêng Bee đọc!, chữ in đậm ở trên là do tớ).
Xem tiếp.
Bonus:
Bạn nào có nhu cầu học tiếng Anh thì (lên cơ quan) tải phần mềm (free) này về dùng thử xem, hay ra phết đấy.
Lưu ý: đừng tải bản Grammar 1.2 (bản cũ rích chạy dưới DOS) mà chọn download bản Grammmar 2.7 ấy nhé.
Tại sao phải lên cơ quan download? Để đỡ tốn tiền nhà mình vì phần mềm này (có phần thư viện) khá cồng kềnh!

1 nhận xét:

  1. Cam on TT. Bai nay rat hay.
    Van de ma Bee van thuong xuyen nghi nhu vay. Nhung nhieu khi cung chang muon noi. Moi dan toc deu co nhung dac diem rieng khac nhau. Bee thay ta co 1 dac diem ko may hay la luon luon tum toc minh de keo minh len, lam nhu vay dau lam. Bee thi rat so dau, nen cha dai ma lam vay.

    Web nay Bee cung hay mo mam doc, thay thich vi rat nhieu thong tin. Hon nua con viet thue cho 1 "dai ca" o day, ong nay viet nhieu, nen nhieu khi neu van de va dat minh viet ho.

    Trả lờiXóa