Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Mùa Sen rô...ồ...i !!!

Các cậu ơi, mùa sen rồi ! Sáng qua đi làm, mua được chục Sen, sướng quá, đưa mấy cái ảnh chụp sáng nay lên để mọi người ngắm cùng. Mùi thơm mát dịu, tỉnh cả người.



9 nhận xét:

  1. Ồ thế mà cứ tưởng là sen được chụp từ "năm ngoái"! Xin lỗi nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn đã nhắc tới mùa sen . Sen của TB nở hết cỡ, đẹp quá nhỉ, tớ cũng vẫn thoang thoảng mùi hương sen đấy. Hẹn gặp lại thứ 7 nhé
    Hoa Cỏ May

    Trả lờiXóa
  3. Sen đẹp đấy , hình như người ta ít khi cắm sen đã nở phải ko ?Từ hôm qua mình ko tài nào pot bài được , định khoe mấy tấm hình đi Mỹ mà chịu chết ... chán thật !

    Trả lờiXóa
  4. Mình cắm được một hôm thì nó nở tóe loe, lúc mới mua chưa nở tẹo nào.
    Kelacdan đi Mý...ý... thảm nào mọi người trên blog nhớn nhác vì thấy thiếu bài !
    TB

    Trả lờiXóa
  5. Sen nở rồi cũng có cái đẹp của sen nở rồi chứ, eccn thưc ra cũng không thích lắm sen búp, trông như tên lửa vựt đại châu ý.
    Bác KLD đi mỹ mà không hú eccn một câu! Nói vậy chứ nước mỹ mêng mông thế này, bác mà ở cali hay niu iók thì đành chịu, có bác nào sau này vãng lai Texas thì ới eccn, làm quả tài xế tac xi không mất tìn nha!

    Trả lờiXóa
  6. Ừ , đi ào ào như ma đuổi , và ko qua Texas... nếu ko thể nào cũng làm phiền đên EC thổ địa rồi ...

    Trả lờiXóa
  7. Nay, hoa sen nay chac bang co tuoi U60 cua bon minh day nhi???

    Trả lờiXóa
  8. U60 mà đẹp thế này thì còn tốt chán, mình chắc phải chụp sen lúc gục xuống chào tạm biệt trước khi đi vào thùng rác thì mới gọi là U60, kekeke....

    Trả lờiXóa
  9. Nham roi, Neu ru guc the thi phai la o U80, chu no het co the nay roi, nhung chua rung canh, chi u60 thoi. Ban cu hay boi bac chi em.

    Trả lờiXóa