Trong vật lý (nhiệt động học) có khái niệm rất "củ chuối" là Entropy để chỉ mức độ hỗn loạn của một hệ thống, (hồi tớ còn học đại cũng đã rất vất vả với khái niệm này).
Dần dà, các nhà đem khái niệm entropy vận vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội.
Một xã hội, cũng là một hệ thống, thì không ngừng vận động phát triển (tiến hóa) theo hướng ... "hỗn loạn" (mới chết chứ!) - nghĩa là entropy ngày càng tăng, luôn luôn tăng, tăng đến tận CNXH. Đến CNnữa có tăng tiếp không thì tớ không chắc, dưng mà cho tới tận bi giờ, các nhà vẫn khăng khăng là tăng mãi mãi luôn một cách hết sức ngoan cố!
Bi giờ, đùng một cái, anh Năm hay chị Sáu mà ra lệnh cấm cái sự "hỗn loạn" này (tỉ như cấm bán hàng rong hoặc xe chẵn đi ngày chẵn, xe lẻ đi ngày lẻ, cấm luôn cả hội ngực lép, ngực nở gì gì ... chẳng hạn), thì cũng đồng nghĩa với việc làm đảo ngược quá trình phát triển (vì làm giảm entropy mà)!
Bạn 5xu (rất khiêm tốn) có bài viết khá hay về vấn đề này.
Tớ giới thiệu lên đây hy vọng chúng ta có chiện để bình ... loạn, để cái entropy của chúng ta nó ... tăng lên được phần nào ngay từ đầu tuần chăng?
Hồi còn nhiều thi đua - nhà nhà thi đua, người người thi đua, ra ngõ là gặp ngay người đang ... lúi húi thi đua (entropy chắc tăng khiếp?), các chủ tịch xã thỉnh thoảng lại có tổng kết phong trào thi đua ở xã mình: các cụ thì được cái mặt phân, thanh niên thì được cái mặt lợn, phụ nữ thì được cái mặt vòng, thiếu nhi thì được cái mặt bò...
(Hồi này ít thi đua, entropy có vẻ giảm nên hình như hơi buồn buồn?)
Đứng trên cái mặt entropy, nhìn các chiện thường ngày ở huyện, tớ cũng thấy hay đáo để!
Chúc các bạn một tuần làm việc nhiều may mắn!
(Mà các bạn chẳng ai chịu bốt bài, tt_nx bốt liền 3 "bài" - ngại quá đi. Không biết có sao không nhỉ?).
Dần dà, các nhà đem khái niệm entropy vận vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội.
Một xã hội, cũng là một hệ thống, thì không ngừng vận động phát triển (tiến hóa) theo hướng ... "hỗn loạn" (mới chết chứ!) - nghĩa là entropy ngày càng tăng, luôn luôn tăng, tăng đến tận CNXH. Đến CNnữa có tăng tiếp không thì tớ không chắc, dưng mà cho tới tận bi giờ, các nhà vẫn khăng khăng là tăng mãi mãi luôn một cách hết sức ngoan cố!
Bi giờ, đùng một cái, anh Năm hay chị Sáu mà ra lệnh cấm cái sự "hỗn loạn" này (tỉ như cấm bán hàng rong hoặc xe chẵn đi ngày chẵn, xe lẻ đi ngày lẻ, cấm luôn cả hội ngực lép, ngực nở gì gì ... chẳng hạn), thì cũng đồng nghĩa với việc làm đảo ngược quá trình phát triển (vì làm giảm entropy mà)!
Bạn 5xu (rất khiêm tốn) có bài viết khá hay về vấn đề này.
Tớ giới thiệu lên đây hy vọng chúng ta có chiện để bình ... loạn, để cái entropy của chúng ta nó ... tăng lên được phần nào ngay từ đầu tuần chăng?
Hồi còn nhiều thi đua - nhà nhà thi đua, người người thi đua, ra ngõ là gặp ngay người đang ... lúi húi thi đua (entropy chắc tăng khiếp?), các chủ tịch xã thỉnh thoảng lại có tổng kết phong trào thi đua ở xã mình: các cụ thì được cái mặt phân, thanh niên thì được cái mặt lợn, phụ nữ thì được cái mặt vòng, thiếu nhi thì được cái mặt bò...
(Hồi này ít thi đua, entropy có vẻ giảm nên hình như hơi buồn buồn?)
Đứng trên cái mặt entropy, nhìn các chiện thường ngày ở huyện, tớ cũng thấy hay đáo để!
Chúc các bạn một tuần làm việc nhiều may mắn!
(Mà các bạn chẳng ai chịu bốt bài, tt_nx bốt liền 3 "bài" - ngại quá đi. Không biết có sao không nhỉ?).
Không ai comments nhỉ.
Trả lờiXóaKhái niệm này trong khoa học tư nhiên đã rối rắm, mấy anh xã hội nhẩy vào chỉ làm thêm rối, mấy anh xã hội việt nam tênh hênh mép giếng lại bê nguyên xi vào trong cái xã hội vốn ngàn năm ngàn việc rối rắm này thì liệu có tác dụng không? hay chỉ làm thêm rối. Mình đọc bài bạn dẫn thấy cái en tờ zô pi trong blog 5xu không làm mình hiểu thêm ý bác 5xu muốn nói gì ngoài vụ bán vỉa hè, sân gôn với nông dân chạy lên chạy xuống.
nd99
nd99 lo gì, người ta vốn không hiểu hết, không mô tả nổi thì mới dùng tới các khái niệm mờ, mở! Giống như vắt vắt họ họ mãi con trâu nó vẫn không đi thì ta quát en tơ ro py này, nó vẫn không đi nhưng cha thợ cày thửa bên nó chắc cũng lác mắt.
Trả lờiXóanacdanh2xu cho thêm fần khiên tốn! Nhà bác chơi đến 5xu hoang quá.
Hehehe! Rất vui vì đã có còm rồi!
Trả lờiXóaChính vì cái sự rối rắm của nó mà chúng ta mới có chuyện để bình loạn mà (các bạn có thấy tôi cố ý hài hước về en tờ zô bi không?).
Tôi hiểu ý bài viết của 5xu (và cả của tôi) không thể giải thích rõ được khái niệm entropi trong khoa học mà.
Thế nên mới có chiện entropi trong ...thi đua!
Tks các bạn.
Nhân việc ND2xu nói đến "vắt vắt họ họ mãi con trâu vẫn không đi", mình lại xin góp một chuyện (chẳng biết có liên quan gì đến en tờ ro py không); chuyện là thế này:
Trả lờiXóaMột đoàn xe chở các vị lãnh đạo của một số nước đang trên đường đi thì có 1 chú bò đứng chắn ngang đường; đoàn hộ tống đuổi, đánh thế nào nó cũng không chịu đi. Nhà lãnh đạo nước M nói: Để đấy tôi, chỉ 1 lời của tôi thôi là nó sẽ bỏ chạy ngay. Nói rồi vị này tiến đến gần con bò và quát: Này, hãy tránh ngay đi nơi khác, nếu mày không muốn "xơi" tên lửa hành trình tô ma hốc. Con bò vẫn dương mắt nhìn và đứng yên. Thấy vậy, vị lãnh đạo nước I tiến đến quát tiếp: Hãy nhanh cút đi chỗ khác, không tao cho ăn đòn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bây giờ. Bò ta vẫn bình thản như chẳng nghe thấy những lời dọa nên kia. Vị lãnh đạo nước N ôn tồn hơn, nói: Bò ơi, hãy tránh đường cho xe đi, kẻo tao cho bay lên mặt trăng với Cuội đấy, hết đường về quê mẹ. Nghe vậy con bò cũng chẳng hề nhúc nhích. Lúc này nhà lãnh đạo nước V mới từ từ tiến lại gần con bò và nói nhỏ vào tai nó. Bỗng con bò lồng lên, chạy thục mạng không dám quay đầu lại. Mấy vị kia ngạc nhiên hỏi: Ngài nói gì mà nó sợ đến thế?. Vị này nhẹ nhàng nói: Có gì đâu, tôi chỉ bảo nó là hãy tránh ra, không nhanh là tao cho mày vào hợp tác xã đấy.
Còn chuyện en tờ ro py trong thi đua mà tt_ngayxua đề cập đến thì liệu có như kiểu "thi đua ta quyết thi đua; thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu; Hàng đầu ta biết đi đâu? Đi đâu không biết, nhưng cứ hàng đầu mà đi"
Trả lờiXóaLiên hệ vào chiện giao thông kinh hoàng ở HN: tranh cướp nhau từng cm ngoài đường, tạt ngang, tạt ngửa... bất chấp luật giao thông, tắc đường triền miên... - chẳng qua cũng là do entropy nó tăng thôi!
Trả lờiXóaVậy thì không thể hy vọng vào chiện "ráo rục" người dân ý thức thế lọ, thế chai được rồi...
Vào một ngày đẹp trời, một tay Nào Đó nghĩ ra cách phân luồng ở các ngã tư như các bạn thấy hiện nay - cốt để phân tán "năng lượng" xa các ngã tư - nơi giao nhau ra thôi.
Vẫn ngần ấy người đi, vẫn những cái đầu chưa được "ráo rục" thêm tí nào về ý thức thế lọ, thế chai, vậy mà hết tắc nghẽn giao thông!
Tài chưa?
Thử hỏi bạn Nào Đó mà không có kiến thức về entropy thì liệu bạn í có nghĩ ra cách giải quyết tài như thế được ko?
@tt_nx: mình không nghĩ là sở GTCC cần đến en to zo pi mới fân luồng được. Ý hài hước của bạn và bác 5xu thì mình hiểu, mình muốn nói việc một số người dạo này hay mang các khái niệm dễ gây choáng - mà bản thân người viết cũng chưa có ý niệm gì thấu đáo - vào trong các bài viết chính luận về các vấn đề trong xã hội. Mình thấy nó hơi giống anh giáo làng tập tọng tiếng fáp dạy đạo đức cho trẻ lớp 2, nên mới có ý "chì chiết" một tý. Chứ không bài post của tt_nx lại ế.
Trả lờiXóand99
Đọc en tờ zo pi của TT còn vui hơn
Trả lờiXóaTks ND99! cậu đã nói hộ mình. Như mình nghĩ: càng có tuổi, đơn giản đi càng tốt, lúc trẻ chẳng làm được thì thôi, "già rồi cứ lắm chuyện", lại tập tọng dạy đời. Người ta không nói đâu phải người ta không biết.
Trả lờiXóaND50
như đã com ở trên, mình "chì chiết" một tẹo là chì chiết mấy vị học zả chứ không phải là tt_nx với bác 5xu đâu.
Trả lờiXóand99
Nói với các bạn chưa quen:
Trả lờiXóaở đây vui, hài hước. Hài hước, vui - ở đây!
Chắc không có ai có ý "tập tọng dạy đời" ở đây cả?
Chắc chẳng ai dại gì lại đi "dạy đời" những người chưa quen?
Như bản thân tớ, càng về già, tớ thấy mình càng "ngu" hơn, càng muốn học hành thêm, lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ cả về thời gian lẫn cái "nền"!
Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có dịp ngồi bên ly bia cùng nói chuyện hài hước, học hỏi nhau và nhất là ... quen nhau.
Tớ thích nhất là khi chúng ta đã quen nhau, trở thành bạn bè của nhau, có văng tục, chửi nhau cũng không ai ...tức!
Mong lắm lắm...
biết ngay mà, nên mới rào trước đón sau bạn ttnxua.
Trả lờiXóaThôi cho mình xin, chữ nghĩa vô tình, mong cả nhà đừng bắt bẻ nhau nữa. Nếu được nd99 xin đền chầu bia hơi Long xồm, hẹn nhau đi!
nd99