Bạn sẽ làm gì sau khi đọc tin này?
Hãy giả sử bạn là hiệu trưởng một trường đại học hay một anh nào đó to to, cỡ anh Hai, anh Ba, anh Tư... đại loại là có chức, có quyền hoặc có khả năng quyết định số phận một con người.
Còn tôi, tôi chỉ có thể ... nghèn nghẹn...
những câu chuyện này không biết con cái chúng ta có đọc không và khi đọc xong chúng sẽ nghĩ gì.
Trả lờiXóaND99 thời còn đi học và mới ra trường báck khoa cũng đã từng nhịn đói, từng xin anh bảo vệ cái xe đạp vì không có tiền trả vé giữ xe, nhưng mới chỉ có mình mình nhịn đói, chưa fải lo cho ai, chưa fải lo học để mẹ đỡ còng lưng khi xế chiều, vẫn còn sướng chán!
ND99
Ngày trước, khi đi sơ tán thì tất cả ai cũng thiếu thốn, ăn hơi đói một chút nhưng bữa nào xin thêm được miếng cháy chảo gang thì thấy vui sướng thế; đói là đói chung, mà nguyên nhân là do chiến tranh. Còn bây giờ, thời bình, đất nước đổi mới mà sao vẫn còn nhiều cảnh đời khốn khó đến vậy? Khoảng cách giàu - nghèo dường như ngày càng doãng rộng hơn?
Trả lờiXóaNeu Bee co quyen thi se ra lenh bo cac ky thi vao DH, khong can thiet. Lang phi. Lam kho nhan dan.
Trả lờiXóa@Bee: cậu đã biết rằng có thi mà người ta còn mua được điểm để đỗ. Thế bỏ thi ĐH thì các "anh ấy" chỉ cần "xin" vào cũng đủ hết chỗ ĐH mất?
Trả lờiXóaTương lai thì tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng hiện tại thì tớ cho rằng các kỳ thi hiện nay cũng phần nào giảm nhiều được những sự mua bán, xin cho...
Các kỳ thi đại học / cao đẳng đang đi theo đúng các các nước tiên tiến làm: một người dạy, một người ra/coi/chấm thi, tránh tình trạng đội 2 mũ: dạy xong rồi lại tổ chức thi cũng cùng một tổ chức, giống như nhạc sỹ chấm cho ca sỹ hát bài của mình giải cao.
Trả lờiXóaNên chăng tổ chức thêm 2-3 kỳ thi để giảm thiểu rùi ro học tài thi phận, nhưng tại địa phương, không tập trung ở các trung tâm đô thị lớn gây tốn kém; người coi thi lấy ở địa phương, gom bài về chấm tại HN, HP, H, ĐN, ....
ND99