Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009
Bình minh
"Khi bình minh đang lên hồng chân mây Xóm chài ta vui lên thuyền ra khơi..." (Trích trong bài hát Giữ vững biển trời Quảng bình - Vĩnh linh của nhạc sĩ Xuân Giao)
Toi rat thich duoc don nhan binh minh cua bien.Nhung ko co d.k ra bien vao buoi sang som.Thoi thi tu don nhan binh minh qua blog nay,the la cung thay suong roi. T.V
Lau roi moi vao Blog duoc ( may moc truc trac ). Cam on bac Quan tri rat nhieu. Anh qua dep, qua an tuong !!!! TB co idea hay day nhi, co khi cho to cung xin 1 ban treo o nha de " cung suong " voi ! Hoa Co May 10D
@Hoa cỏ may: 1/ "Hoa cỏ may" là thương hiệu của cậu được mọi người công nhận rồi, việc gì cậu fải ký tên là "Hoa cỏ may 10D"."vay tai" tự tiện bán "thương hiệu" cho 10C chắc là có "vấn đề". 2/Mình nghe đâu đó nói mấy lão về "già" hay đốc chứng dở hơi mới bày đặt chuyện chụp ảnh này nọ. Có lẽ mình cũng ở trong số đó
@VinhNQ: tâm đắc - Về già mài lại mua tạ, mua máy tập thể hình về nhà, tăng cường tập đàn ghita rock thì mới mệt, cần đem ra toàn trường bàn bạc và cảnh cáo, chứ chụp hình lượt fượt thì ok rồi, yên tâm công tác nhé. ND99
@VinhNQ: hahaha.... cái đốc chứng dở hơi này thì mình ngấm rồi. Có điều thích người khác chụp hình mình rồi tự ngắm (như ông bà nội và bà ngoại nhà tớ !!!)thì mình có khá hơn là đi chụp phong cảnh để "tự sướng" ! Tiếp tục phát huy. TB
@TB&ND99: Hôm nọ khi qua bãi "đá nhảy" ở Quảng bình, đang chụp cái "biển bạc" thì bị một cháu "đồng nghiệp" con gái anh bạn nó chộp được. Sau đó cô bé gửi cho để về chú tự ngắm cho "sướng" (giống như ông bà nội và bà ngoại nhà TB ???). Bức ảnh đó Ở ĐÂY. Ngắm xong cũng thấy "sướng" thật.
Cháu đồng nghiệp này chụp có nghề quá nhỉ ! Bố cục và ánh sáng đều khá chuẩn. Vậy TQ làm hai bức thật to treo cạnh nhau cho "oách", cái này mô tả cái kia ! TB
Ồ. Thanks bác QT nhé. Không nhớ. Vì lúc đó đang đố nên không tiện đọc tên bạn Thu 10c ra, nên phải nói lái là "hoa cỏ may 10c". - Hoa cỏ may 10d thông cảm nhé. Cứ yên tâm giữ "thương hiệu"
Toi rat thich duoc don nhan binh minh cua bien.Nhung ko co d.k ra bien vao buoi sang som.Thoi thi tu don nhan binh minh qua blog nay,the la cung thay suong roi.
Trả lờiXóaT.V
Ngày nhỏ,tôi rất thích một tấm ảnh , xoè bàn tay đón ánh nắng ban mai .
Trả lờiXóaĐể rồi , vì nhiều nhiều lý do ,đến giờ vẫn không thực hiện được ...
Đề nghị TQ gửi ảnh này lên nhiều blog khác để mọi người cùng thưởng thức một thú vui rất tao nhã. Lấy ánh sáng quá chuẩn.
Trả lờiXóaTB
@TB:
Trả lờiXóaThực ra tôi ưng cái "biển bạc" ở dưới nhất.
Quá đẹp!
Trả lờiXóaCái này nên làm ảnh to ra, đóng khung treo ở nhà để "tự sướng" !
TB
Lau roi moi vao Blog duoc ( may moc truc trac ). Cam on bac Quan tri rat nhieu. Anh qua dep, qua an tuong !!!!
Trả lờiXóaTB co idea hay day nhi, co khi cho to cung xin 1 ban treo o nha de " cung suong " voi !
Hoa Co May 10D
@Hoa cỏ may:
Trả lờiXóa1/ "Hoa cỏ may" là thương hiệu của cậu được mọi người công nhận rồi, việc gì cậu fải ký tên là "Hoa cỏ may 10D"."vay tai" tự tiện bán "thương hiệu" cho 10C chắc là có "vấn đề".
2/Mình nghe đâu đó nói mấy lão về "già" hay đốc chứng dở hơi mới bày đặt chuyện chụp ảnh này nọ. Có lẽ mình cũng ở trong số đó
@VinhNQ: tâm đắc - Về già mài lại mua tạ, mua máy tập thể hình về nhà, tăng cường tập đàn ghita rock thì mới mệt, cần đem ra toàn trường bàn bạc và cảnh cáo, chứ chụp hình lượt fượt thì ok rồi, yên tâm công tác nhé.
Trả lờiXóaND99
@VinhNQ: hahaha.... cái đốc chứng dở hơi này thì mình ngấm rồi. Có điều thích người khác chụp hình mình rồi tự ngắm (như ông bà nội và bà ngoại nhà tớ !!!)thì mình có khá hơn là đi chụp phong cảnh để "tự sướng" !
Trả lờiXóaTiếp tục phát huy.
TB
@TB&ND99:
Trả lờiXóaHôm nọ khi qua bãi "đá nhảy" ở Quảng bình, đang chụp cái "biển bạc" thì bị một cháu "đồng nghiệp" con gái anh bạn nó chộp được. Sau đó cô bé gửi cho để về chú tự ngắm cho "sướng" (giống như ông bà nội và bà ngoại nhà TB ???). Bức ảnh đó Ở ĐÂY. Ngắm xong cũng thấy "sướng" thật.
Tai vi to thay co HCM10C , to so bi nham nen them la 10D day chu. OK, hoa ra la thuong hieu cung chua bi thay doi. TKS !
Trả lờiXóaHoa Co May
cái ảnh cháu nó bổ túc hồ sơ đẹp quá, hết muốn cầm máy!
Trả lờiXóathx
ND99
Q.T cứ khoe ảnh bãi đá nhảy là đẹp nhất mà sao ko post lên để dự thi
Trả lờiXóanhỉ.
T.V
Cháu đồng nghiệp này chụp có nghề quá nhỉ ! Bố cục và ánh sáng đều khá chuẩn. Vậy TQ làm hai bức thật to treo cạnh nhau cho "oách", cái này mô tả cái kia !
Trả lờiXóaTB
@ VinhNQ. Không hiểu ""vay tai" tự tiện bán "thương hiệu" cho 10C chắc là có "vấn đề"." là sao vậy??? Làm ơn giải thích giúp.
Trả lờiXóa@Vay tai:
Trả lờiXóa"Nói có sách mách có chứng" Vay tay hãy đọc lại nhận xét thứ 8 của BÀI NÀY
Ồ. Thanks bác QT nhé. Không nhớ. Vì lúc đó đang đố nên không tiện đọc tên bạn Thu 10c ra, nên phải nói lái là "hoa cỏ may 10c".
Trả lờiXóa- Hoa cỏ may 10d thông cảm nhé. Cứ yên tâm giữ "thương hiệu"
Vừa thử rửa mấy bức ảnh biển ở Hải vân và "biển bạc" để xem. Đúng là thấy sướng thật
Trả lờiXóa