Mình đọc một bài trên trang vnexpress.net nói về cách dạy văn qua câu chuyện Cô bé Lọ Lem của một thày giáo Mỹ, mình thấy hay. Dạy văn nghĩa là dạy làm người, vậy chúng ta cùng xem người Mỹ dạy con trẻ của họ như thế nào bằng một câu chuyện cổ tích nhé...XEM TIẾP
Thanks Mama tổng quản. Chuyện dạy văn qua chuyện cổ tích thật là hay. Những điều thầy giáo gợi ý và kết luận, học sinh nào mà chả ngấm mãi. Già như mình còn thấy thich, ý nghĩa và ngâm nữa là.
Trả lờiXóa- Bao giớ con cháu chúng mình có những người thày dạy như vậy thì....trên cả tuyệt vời
@vaytai: cậu ước ao hơi ... trật rồi.
Trả lờiXóaThầy như thế ở xứ nào cũng nhiều lắm. Chỉ có điều, cái "ráo chình" của mỗi xứ nó khác nhau!
Nhẽ ra cậu phải ước sao cho con cháu mình nó được học chứ không phải bị nhồi!
thội ta đành trả tiền cho đế quốc nó làm hư hỏng con cái mình vậy. Cậu DZũng thủ tướng còn làm vậy nữa là.
Trả lờiXóaND99
Hình như hồi học phổ thông, môn hóa tớ bị ... thi lại? Đến bây giờ tớ cũng chẳng nhớ nữa và tớ cũng chẳng biết Sắt có giống cái thứ gì Sít Sít (hình như Sít-trong-Bô gì đó) không nhỉ?
Trả lờiXóaLà bởi vì đọc cái này tớ thấy... rờn rợn!
Bạn nào ngày xưa giỏi môn hóa giảng cho tớ với nhé!