Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Từ một chuyến công du bất ngờ

Đọc xong tin dưới đây.....khỏi cần bình luận.
10/08/2009 07:28 (GMT + 7)
(TuanVietNam) - Việc cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có chuyến công du bất ngờ đến Bình Nhưỡng nhằm giải cứu cho hai công dân Hoa Kỳ là một thông điệp có sức thuyết phục về ý tưởng thế nào là “nhà nước của dân, do dân và vì dân"…Xem tiếp

5 nhận xét:

  1. Quả thật là không cần bình luận!
    Việc "tầu lạ" đâm chìm tàu cá của ngư dân VN, bên nước có "tầu lạ" thì công khai đầy trên mạng, thế mà bên nạn nhân vẫn khăng khăng là "tầu lạ" mới thực là "lạ"!
    Cũng cần nhắc lại, "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" (of people, by people, for people) là lời của tổng thống Mỹ đầu tiên nói, chứ không phải do nhà nước ta nghĩ ra.
    Cứ khẳng định khơi khơi những lời như thế, người dân cứ tưởng trên quả đất này, chỉ có nhà nước XHCN ta mới biết nghĩ được như thế?
    Không còn gì để nói!

    Trả lờiXóa
  2. Ơ.ơ.ơ.ơ.ơ...!
    Hôm nay "không lạ" nữa rồi nè!
    Lạ nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  3. từ từ thôi các bạn ơi: nếu không có vụ thử đầu đạn hạt nhân thì cũng không có vụ bồ cũ của em thực tập sinh nhà trắng lặn lội đường xa.
    Còn tầu nó lạ hay không lạ các ẻm trên ba đình cũng nát óc ra rồi, theo mỹ thì fải đa đảng đa nguyên, bao nhiêu công bộc béo bở không biết có còn như con ngươi mắt mình không, còn không theo mỹ thì cứ gặp tầu lạ đều đều, ban đêm rồi sẽ chuyển sang ban ngày, tội nghiệp lắm, dân ngu khu đen tầm hiểu biết choen hoẻn như mình đừng vội la mấy ẻm.
    nd99

    Trả lờiXóa
  4. Mình chẳng biết lạ, quen thế nào; chỉ thấy 1 điều trớ trêu là vừa rồi thằng Tàu lại có yêu cầu phía VN tìm kiếm giúp 1 tầu đánh cá cùng thủy thủ đoàn của họ bị mất tích trên biển Đông vì gặp bão số 6; trong khi đó nó lại bắt giữ tầu đánh cá và thủy thủ của VN khi vào tránh bão ở quần đảo Hoàng Sa.

    Trả lờiXóa
  5. Dung la : Chinh tri cao nhat la an dan

    Trả lờiXóa