Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009
Vẫn vui!
Đọc bài này, thấy buồn buồn, nhưng là buồn ... vui! Vui vì vẫn có người nói thật, biết buồn cho những sự ... buồn. Ở VN mà anh hùng thế này chắc được lên TV một tuần liền rồi thành ... Người Đương Thời? Tham khảo.
thấy bài bày sạp 3 ngày chưa ai ngó, tội nghiệp tt_nx thật, sao chợ công nghiệp hà nội dạo này bà đanh thế? hay là tại chết danh mười đê rồi? cái vụ anh chàng cashier kia sai là đúng rồi, ai lại đánh người ta khi người ta đang chĩa súng vào đầu mình, khốn nạn, chả có tí đạo đức nào, nhỡ nó bắn chỉ thiên lại trúng vào người xung quanh thì họa. nd99 ậy ậy: lại còn chuyện mấy qua bộ giáo dục thỉ thưởng ngày rồi, các bạn có biết không chứ bộ giáo dục tiêu tiền dân - ngân sách ý - song bán sách giáo khoa thì làm sao nói thật được, nhà mình cứ đùa hay sao hả?
thấy bài bày sạp 3 ngày chưa ai ngó, tội nghiệp tt_nx thật, sao chợ công nghiệp hà nội dạo này bà đanh thế? hay là tại chết danh mười đê rồi?
Trả lờiXóacái vụ anh chàng cashier kia sai là đúng rồi, ai lại đánh người ta khi người ta đang chĩa súng vào đầu mình, khốn nạn, chả có tí đạo đức nào, nhỡ nó bắn chỉ thiên lại trúng vào người xung quanh thì họa.
nd99
ậy ậy: lại còn chuyện mấy qua bộ giáo dục thỉ thưởng ngày rồi, các bạn có biết không chứ bộ giáo dục tiêu tiền dân - ngân sách ý - song bán sách giáo khoa thì làm sao nói thật được, nhà mình cứ đùa hay sao hả?