Về già, lướt goép, thấy bao nhiêu ngành hay: Nào là Luật, nào là Y, nào là Giáo dục, nào là ... và nào là Quy hoạch!
Tiếc sức mình ngày xưa chỉ học được có nhõn một ngành (mà cũng chẳng đâu vào đâu!).
Ngành Quy hoạch hay chưa nè:
"Rà lại lịch sử phát triển ngành quy hoạch từ ngày thành lập, đọc lại danh sách, xem lại chân dung những nhân vật một thời, nhiều trường hợp không thể không cười ra nước mắt. Đã có lúc người ta hăng hái đề nghị nên vẽ "một Hà Nội hình nắm đấm, hướng về phía Nam" để thể hiện ý chí "đánh cho Mỹ cút".
Giá mà ngày xưa ý tưởng này được thực hiện nhỉ!?
Xem tiếp ở đây.
Bạn nào rành về luật cho tôi hỏi: cái này có đáng thương không?
Đây này, đây nữa này, đây nữa nữa này, đây... thôi! Lại bảo nói nhiều!
Mạng người rẻ hay đắt?
Bạn nào sắp đi Mỹ hoặc cho con đi du học Mỹ nên đọc bài này để tham khảo về Luật Mỹ.
Cũng may mà hồi đó người ta không vẽ HN hình nắm tay hướng về phía Nam; chứ không bây giờ "Mỹ đã cút" thì lại phải quy hoạch HN với hình nắm tay hướng lên phía Bắc để cảnh báo "cái hội bành chướng" ở phía trên; rồi dần ra nắm tay hướng ra biển Đông, hay gì gì nữa thì... Thôi chẳng dám bàn nữa đâu vì tớ đâu có biết gì về quy hoạch.
Trả lờiXóaMà chẳng riêng gì ngành quy hoạch, tớ thấy một thời rất nhiều ngành do các nhà chính trị lãnh đạo; thậm chí đang lãnh đạo ngành này chuyển sang lãnh đạo ngành khác vẫn "hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", vẫn "đưa ngành ngày một phát triển". Thế mới là những lãnh đạo đa di năng!!!
Trong quy hoạch kinh tế ở chỗ chúng tớ cũng lắm chuyện hay đáo để. Một dạo, các địa phương thi nhau lập quy hoạch phát triển kinh tế, nhưng hiềm một nối không bói ra người có kinh nghiệm viết báo cáo quy hoạch; thế là "hội quy hoạch" ở CQ tớ "mời chào thống thiết" về viết, đương nhiên là sau đó được "hậu tạ" chu đáo. Hội này làm loắng cái xong, vì cứ copy - paste từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, rồi sửa đổi chút xíu. Ấy thế nên mới có chuyện quy hoạch của tỉnh A thì trong đó lại có chỗ là quy hoạch của tỉnh B, rồi thì quy hoạch của 1 tỉnh miền núi hoàn toàn không giáp biển mà lại có chiến lược phát triển ngành hải sản(tất cả chỉ tại cái thằng sửa morat quá tệ, có mỗi việc đọc - sửa thôi mà cũng không xong). Nhưng rồi mọi việc cũng qua thôi. Còn mấy bác quy hoạch "giỏi" sau khi được "hậu tạ" thấy mặt mày phởn phơ, đi đứng "tự tin" hẳn lên. Sướng thế! Hồi đó tớ cứ ước giá mình làm nghề quy hoạch.
Trả lờiXóaNgày xưa mà HN có hình nắm đấm thì Hải phòng và tất cả các TP, thị trấn khác ở miền Bắc cũng đều có hình nắm đấm hướng về phía Nam.
Trả lờiXóaRồi sau này, các thành phố và thị trấn miền Nam chả lẽ cũng lại tiếp tục hướng về phía Nam nữa à? Khi đó thì còn đánh cho ai cút nữa?
- Thì chắc là các nắm đấm ở phía Nam sẽ hướng ra phía Bắc thôi. Nhỉ?
Tớ hình dung ra một cảnh tượng thật là hoành tráng, thật là đặc sắc, thật là ... Việt nam!
Chúng ta hết sức tự hào!
@tt: tt à, mình thấy bài Quy họach lại điểm đúng huyệt rồi. Giỏi lắm! Các "đây này" cũng toàn là những v/đ hot trong xã hội... Nhưng cậu đãi các quý blogger ăn từ quy hoạch sang pháp luật rồi từ VN bay một phát sang tận Mĩ để ăn tiếp liệu có quá hào phóng không? Vì những món về sau có vẻ không "hạp" lắm với cái tiêu "Chiện cười" ở đầu. Sẽ hay hơn chăng nếu cậu "cho"... quy hoạch lại bài này thành 2 bài với hai đề tài nóng nực đó? Chúc tt thường xuyên đắt khách nhe!
Trả lờiXóaNgoài ra tt cũng đừng buồn khi thi thoảng vắng "còm men". Chẳng hiểu mọi người khác thế nào chứ mình thì rất hay đọc "chùa" của cậu đấy, và cũng rất quan tâm đến các "chiện " cậu đăng, chỉ hiềm vì bận quá nên không viết lại được thôi.
Chúc vui và viết khỏe!
@KS: Cám ơn nha. Tớ biết cậu vẫn theo dõi blog 10D nhưng chắc bận nên không còm được? Dưng mà bận gì thì bận chứ mỗi cái còm thì chỉ mất cùng lắm là 5' thôi nha!
Trả lờiXóaCái tít "chiện cười" là cốt để câu khách thôi. "Tư tưởng chỉ đạo" trong các bài của tớ luôn là "hài hước + châm biếm" và đôi khi nồng độ hài có thể không "đậm đặc" bằng châm biếm và ngược lại.
Còn những cái links đi theo thường là những v/đ mà tự tớ cảm thấy là hay và có ích, có thể chẳng ăn nhập gì với nội dung bài chủ, nhưng do phải tiết kiệm "đất" nên đành đính kèm, chứ giới thiệu riêng ra thì lại thành 2, 3 bài pót liền, mà vấn đề "độc diễn" thì lại làm người khác khó chịu!? Biết làm sao bi giờ?
Cậu cũng chịu khó bốt bài nhiều hơn nữa nha!
Chúc 2 ông bà hạnh phúc "lồng làn" nha. Có tin gì "mừng" không?
Bạn cạnh 10D:
Trả lờiXóa"Đọc chùa" cũng sướng ! Này nhé, không có nhiều thời gian lướt web, đã có ông bạn tt_ngay xưa lướt hộ và làm cái bộ lọc, sau đó mình được hưởng thành quả, quả thật là sướng. Xin cảm ơn, xin cảm ơn và....xin cảm ơn !!!!!!