Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Dành cho bạn yêu thích nhiếp ảnh

Những bức ảnh mô tả ô nhiễm môi trường ở TQ đoạt giải thưởng tới 30.000 USD ... ở Mỹ!
Bạn nào yêu thích nhiếp ảnh, đi đâu chơi chớ quên mang theo máy ảnh.
Biết đâu trong một phút "xuất thần", chộp được bức ảnh "để đời" là có ... xiền tiêu nhòe?
Chúc các bạn may mắn!
Nguồn: ở đây.
Đọc bài này của một cô bé 21 tuổi, thấy hay hay, mời các bạn đọc cùng.

7 nhận xét:

  1. Gio thi may anh luc nao cung san trong tui. Nhung van chua kiem duoc dong nao?? Thoi de phuc vu cac ban la chinh.
    Co be 21 tuoi ma co ve gia dan tinh truong ra phet. Tre ma viet duoc day.

    Trả lờiXóa
  2. @Bee: cậu nên đọc nhiều bài khác của cô bé ấy. Viết được đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Quên chưa giới thiệu địa chỉ của nó ở đây này.
    Mới 21 tuổi mà những quan sát của nó rất tinh tế, văn nó viết rất hay.

    Trả lờiXóa
  4. Tớ lại nghĩ khác: Cô gái này không phải là già dặn,cũng không phải ngây thơ.Cô ấy có lòng tự tôn rất cao (cái tôi quá lớn).Nên dễ tự ái,cay cú,hiếu thắng.Chỉ có những người từng trải,sâu sắc và kiên nhẫn (có thời gian-hay gọi là "rách việc")mới chinh phục được cô ấy thôi còn những ai gọi là "văn hóa" thấp thì không bao giờ cô để tâm đâu.Nhưng thực tế ở đời nhiều khi những lời nói khó nghe,có khi thô tục,vô học,sai chính tả...lại có ích hơn nhiều những lời có cánh.Cô gái đang "dương vây" đó thôi,chứ cô ấy là người rất giầu tình cảm nên thực ra rất yếu đuối.Nếu cô ấy là con gái của tớ thì thật đáng lo ngại.Bởi vì ngây thơ thì nó còn "biết sợ" chứ "kiêu hãnh" thì nó như con thiêu thân lao vào sự kiện.

    Trả lờiXóa
  5. Quên mất: Cũng may cô gái đáng yêu này có hai đức tính rất quý đó là trung thực và tình cảm.Lai co tai viet van. Hi`,(Cứ như phụ huynh thật)

    Trả lờiXóa
  6. @thang: tớ lại nhìn nhận ở khía cạnh khác. Tớ nghĩ đến cái "văn" của nó ở vào cái "tuổi" của nó.

    Trả lờiXóa
  7. Về văn thì tớ không biết nhận xét.Còn ở tuổi 21 thì quả thật cả tính cách lẫn tình trường còn non nớt hơn cô bé bây giờ nhiều.((Chán thật,cạn ý).

    Trả lờiXóa