Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Lăn tăn chiện Thỏ và Rùa

(Hay là chiện đúng 100 chữ)
Càng ngày, tớ càng lẩn thẩn!?
Mỗi chiện Thỏ và Rùa chạy thi, cũng lăn tăn mãi.
Xưa, học chiện Thỏ và Rùa chạy thi, phục mãi bạn Rùa thông minh, mưu mẹo.
Thì nghe thầy cô phân tích thế, biết thế thôi!
Bây giờ ngẫm lại, thấy … coi thường bạn Rùa.
Biết mình thi không lại với Thỏ, bạn Rùa rủ cả phe mình ra, bày trò thi thố dối trá, lươn lẹo để có được chiến thắng kiểu … AQ.
Không hiểu sao hồi đó (bây giờ?), vẫn nhiều người khen ngợi bạn Rùa?
Hay mỗi mình lẩm cẩm?

28 nhận xét:

  1. A dung roi,
    Khong phai ban lam cam dau. Vi hoi nho bon minh deu duoc giao duc mot cach "can than" qua day ma. Bay gio gia roi moi nhan ra la "can than" nhu the la khong can thiet.
    Giong nhu ngay nho doc truyen Tam Cam, ket cuc me con cai Cam doc ac bi dem chat dau lam MAM. The ma bao nhieu nam troi nhieu the he cu dac chi la cai ac da bi tieu diet (da lam mam roi). Gio nhieu nguoi nhin lai moi thay sao ma man ro the???

    Trả lờiXóa
  2. Nhất trí với BTZ.
    TT chả lẩm cẩm tẹo nào.
    Bây giờ mới học phải nhìn sự vật dưới nhiều góc độ khác nhau...e có già quá không???

    Trả lờiXóa
  3. Thanks Bee @ vaytai đã hiểu ý tớ. Bao nhiêu điều từ xưa mình vẫn cho là chân lý thì nay bỗng giật mình nghĩ lại: hóa ra không hẳn thế!
    Tớ rõ là "xét lại" rồi!
    Tớ có một kho lăn tăn rồi tớ sẽ pot dần dần...

    Trả lờiXóa
  4. Tặng bạn TT.
    THẬT
    Bạn chia sẻ,
    Tớ biết ơn bạn lắm.
    Yêu cứ khen,
    Giận cứ chửi,
    Hận cứ nguyền...
    Khen có vụng,
    Chửi có tục,
    Nguyền có độc,
    Chẳng hề chi miễn THẬT bạn ạ.
    Tớ kính trọng người sống đạo đức
    nhưng lại khinh kẻ đạo đức dạy đời.
    Tự coi mình ở trên người khác,
    ngó người sang,coi rẻ người hèn.
    Khi nói chuyện không dám nhìn vào mắt,
    Viết nặc danh và ghen ghét người hơn.
    Tớ yêu quý những người vì bạn,
    nhưng lại khinh kẻ coi bạn là "đồ".
    Dù trang sức hay là ghế dựa,
    là thang leo hay sai vặt-vì mình.
    Tớ rất muốn được làm nô bộc,
    những nhu cầu bạn có thể nói ra
    với lòng tin chia sẻ thật lòng.
    ...
    Tớ biết bạn "đéo" cần chi cả,
    chỉ cần tớ THẬT với bạn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. @thang: thanks DT nha. Tớ cũng cho rằng tình bạn chỉ giữ được khi chúng ta sống THẬT với nhau.
    Tớ vẫn còn ra vào cái blog này cũng chỉ vì vẫn còn những người bạn ở đây động viên và chia sẻ suy nghĩ với tớ. (Có người dù không còm nhưng lại tel. nhắc tớ pót bài!).
    Tớ cho rằng, bên cạnh việc hài hước, vui vẻ, thì tìm hiểu và chia sẻ với nhau những suy nghĩ của mình về vô vàn những thông tin trên mạng cũng là một cách học hỏi - một trong những tiêu chí mà blog này đặt ra.
    Còn như vào đây chỉ để nghe mấy bản nhạc, đọc mấy lời ngợi ca... thì quả thật, mất thì giờ!
    Cậu cho tớ địa chỉ mail đi, thỉnh thoảng tớ có thể có trao đổi riêng.
    Chúc vui nha!

    Trả lờiXóa
  6. email cua to: thangvu11@comcast.net

    Trả lờiXóa
  7. TT à,Bạn đừng sợ mất thời gian. Mấy bản nhạc,mấy lời ca ngợi...Bất kỳ cái gì bạn thấy rung động, bạn thấy "ngon".Nếu có thể bạn cứ đưa ra cho tớ "ăn" ké với.Tớ sẽ biết ơn lắm đấy.Hì.

    Trả lờiXóa
  8. @DT: thì tớ chỉ nói là "nếu" vào blog mà chỉ có nghe..., chứ tớ có nói là tớ không biết rung động với những bản nhạc hay, những chuyện vui đâu.
    Ý tớ muốn nói là trên blog này phải đa dạng, phải có nhiều món khác nhau. (Điều này lại phụ thuộc vào việc mọi người phải cùng tích cực pót bài thì mới được chứ).
    Có món hợp với khẩu vị người này nhưng cũng có thể không hợp với khẩu vị người khác, có sao đâu.
    Còn như mình không thích gì đó mà cứ bắt người khác phải theo mình thì thật kỳ cục!?
    Tớ biết có bài tớ pot, có người thích và chia sẻ, có người lại thấy khó chịu. Nghĩa là sao?
    Anh nào không muốn đọc thì cứ việc tua qua đi, có sao đâu nhỉ?
    Hy vọng cậu cũng nghĩ như tớ?
    Cám ơn cậu chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  9. TT à cậu cứ yên tâm và thoải mái đi.Tớ sống ở đây cô độc một mình không bạn bè, không anh em nên thấy thèm khát cảnh bạn bè tranh cãi ỏm tỏi kể cả hằn học nói móc nhưng vừa đủ thì đâu có sao.Lại thấy sướng là đằng khác.Tớ vừa mail to QV.Tuần này tớ rảnh nên hay vào net vì rảnh đọc nhiều nên đêm mất ngủ.Giữa tuần tới lại lu bu rồi.Chỉ có đêm thứ 7 hoặc Chủ nhật là cố tình tìm gặp bạn bè để xả mệt mỏi thôi.Email cho tớ đi.Tớ lười email hỏi thăm người thân nhưng thích nhận tin của người thân lắm.Hì(Ích kỷ quá phải không? thích nhận nhưng lười cho. Hì)
    Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhé.

    Trả lờiXóa
  10. TT à, tớ biết bạn đang bị tổn thương.Để trả lời cho câu hỏi tại sao của bạn thì theo tớ đó là cả một thế giới quan rộng lớn.Tớ nghĩ Con người thường hay vô tình hoặc cố ý làm tổn thương đồng loại.Có những người chỉ thoáng thấy quan điểm hay cách nghĩ của người khác không giống mình là họ cảm thấy bị xúc phạm và họ tìm cách tỏ thái độ-thế là họ làm tổn thương người khác.Có những người cảm thấy khó chịu thấy ai mà họ nghĩ là nổi lên trên họ...Tai hại và đáng thương nhất của những người tự cho mình là thước đo,là tiêu chuẩn để phê phán người khác. Thế là thường xuyên gây tổn thương(Chính tớ là kẻ này và cũng là nạn nhân của kẻ này trong thời gian dài. Hì.Bây giờ thì mới đỡ hơn thôi).
    Bởi vậy cái mà tớ muốn tâm sự với TT và các bạn là: Điều quan trọng chính là ngộ ra để mà cười mà sung sướng.

    Trả lờiXóa
  11. "Còn như vào đây chỉ để nghe mấy bản nhạc, đọc mấy lời ngợi ca... thì quả thật, mất thì giờ!"
    "Anh nào không muốn đọc thì cứ việc tua qua đi, có sao đâu nhỉ?"
    Nếu là người biết chia sẻ và THẬT đúng như lời nói ra, thì thực hiện như lời nói của chính mình đi.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nhớ 10D mình đâu có ai tên là Lê Hoàng Phúc nhỉ. Hay là nick name của bạn nào đấy? Sao bạn thích gây sự thế? Làm mất vui đi. Chắc bạn đánh nhau giỏi lắm nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. TT ơi kho tàng lăn tăn của cậu vứt bỏ nó đi kẻo lại bị đầy bụng đấy.Chúng mình đều ờ tuổi u60 rồi,hãy tập cho mình thói quen sống chung với lũ,có vậy mới ko bị leng keng đấy
    T.V

    Trả lờiXóa
  14. Xin lỗi T.V. Đây là lần thứ 2 rồi.
    Đọc còn chưa đến nơi đến chốn đừng lo người khác leng keng!

    Trả lờiXóa
  15. Điều quan trọng người viết bài phài ngắn gọn và xúc tích thì người đọc mới hiều được.Mỗi người đều có những sờ thích và cảm nhận riêng.Có bạn thì chỉ thích những chuện vui,thích âm nhạc để được thư giãn,cũng có bạn lại thích những chuện khổ lắm nói mãi.Cuộc sống là thế đó.Điều quan trọng là chúng ta phải biết tôn trọng nhau.
    T.V

    Trả lờiXóa
  16. @T.V:
    "Điều quan trọng là chúng ta phải biết tôn trọng nhau."
    "Mỗi người đều có những sờ thích và cảm nhận riêng."
    - Khi mình không thích khẩu vị của người khác thì tốt nhất là đừng bình luận, đừng dùng suy nghĩ chủ quan của mình để đánh giá người khác. Nhất là đừng cho rằng bạn mình không giống mình thì là "leng keng"! (Bạn đã 2 lần dùng những chữ này. Lần thứ nhất, tớ đã nghĩ là bạn đùa.)
    "Điều quan trọng người viết bài phài ngắn gọn và xúc tích thì người đọc mới hiều được."
    - Bạn không hiểu nhưng sao có bạn khác lại hiểu? Lại (có vẻ) thích?
    Xin nói thêm để bạn hiểu: tớ đang tập viết "văn". Mỗi câu chuyện của tớ không nhất thiết là những suy nghĩ chính thức của tớ.
    Từ lâu rồi, tớ được học rằng nhiều khi nhà văn chỉ làm cái việc đặt vấn đề với xã hội. Anh ta có thể có 2 câu chuyện (hư cấu chẳng hạn) với 2 vấn đề trái ngược nhau.
    Việc cảm nhận và đánh giá nội dung câu chuyện (chứ đừng đánh giá tư cách cá nhân của nhà văn), là việc của xã hội.
    Không lẽ lại cho rằng nhà văn kia "nay nói thế này, mai nói thế khác"?
    Dĩ nhiên, còn lâu tớ mới được xách dép cho nhà văn. Nhưng tớ đang tập viết. Chính vì vậy, để tránh bạn đọc hiểu lầm, đôi khi tớ phải mở ngoặc một chút trước khi vào chuyện.
    Tớ pót chuyện lên là mong bạn bè bình luận về nội dung trong chuyện, chứ không mong muốn để bạn bè bình luận về bản thân con người tớ!
    (Ngoài đời, tớ "ranh ma" ra phết đấy, đừng tưởng tớ "leng keng" mà lo hộ.)
    Hy vọng cậu đã rõ hơn?

    Trả lờiXóa
  17. tt_ngayxua nói:
    @T.V: ví dụ như câu chuyện Thỏ và Rùa kia chẳng hạn. Nội dung chuyện quá đơn giản. Chỉ có đúng 100 chữ thôi.
    Tớ chỉ mượn chuyện đó cốt để nói một điều rằng khi đánh giá, nhìn nhận một sự việc, hãy suy nghĩ bằng cái đầu của mình ngày hôm nay, đừng quá lệ thuộc vào những "bài học", những định kiến có sẵn từ hồi nảo hồi nào. Biết đâu những gì trước kia mình cho là chân lý thì nay lại không hẳn như vậy?
    Cũng có thể "văn năng" của tớ có hạn, với đúng 100 chữ, tớ lại càng khó diễn đạt hết ý?
    Dù sao, cũng xin cảm ơn bạn đã để mắt tới bài của tớ.

    Trả lờiXóa
  18. T.V là ai thế, Bạn có phải 10d không mà tớ đoán mãi không ra.

    Trả lờiXóa
  19. @thang: T.V là Thanh Vân 10D đấy. Ngày xưa tớ ngồi giữa Vân và Lan Anh trên bàn đầu, nhiều kỷ niệm lắm. Đến giờ thỉnh thoảng tớ lại ao ước sao được trở lại ngày xưa! Chính vì thế mà tớ đã lấy cái nick tt_ngayxua với bao nhiêu nuối tiếc về ngày xưa...
    (Xin lỗi Vân vì tớ đã "tiết lộ" nha).
    @T.V: cậu có nhớ ngày xưa tớ với cậu đã vạch phấn để khỏi "xâm phạm" biên giới chung?
    Nếu được trở lại ngày xưa, giả sử (giả sử thôi nhé) dù cậu có muốn vạch phấn nữa tớ cũng sẽ xóa ngay!

    Trả lờiXóa
  20. Chào DT.tôi nhớ tôi gặp bạn lần cuối cùng ngay cổng cục quản lí XNC đấy.Hình như hồi đó bạn làm giấy tờ chuẩn bị đi xuất cảnh theo
    gia đình vợ.Bạn đã nhớ ra chưa.
    TV

    Trả lờiXóa
  21. DT à, cậu nói rất đúng đấy:

    "....Con người thường hay vô tình hoặc cố ý làm tổn thương đồng loại....Tai hại và đáng thương nhất của những người tự cho mình là thước đo,là tiêu chuẩn để phê phán người khác. Thế là thường xuyên gây tổn thương...."

    Cứ nên coi mọi việc là bình thường và đừng sợ mình là vô cảm.

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn Bee đồng cảm với tớ.Tớ cũng nghĩ: Thật tuyệt và cũng thật khó và thật tự hào nếu làm được: "Cứ nên coi mọi việc là bình thường và đừng sợ mình là vô cảm."
    TT làm tớ bị TV ghét lây đấy. Một buổi trưa mùa hè tháng 6/1995 ở bãi gửi xe sỡ ngoại vụ tp HCM tớ gặp TV, đến chào và hỏi:"Bạn có phải là V 10d không?". TV nhìn mình như tên ăn cướp hay kẻ tán gái và không nói gì làm mình ngượng quá đành bỏ đi và tự giận mình sao quá đường đột. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng.Kỷ niệm "ngọt ngào" đó tớ đâu có qưên.Cũng cảm ơn TV cho tớ bài học quý.Sau đó tớ không phạm sai lầm đường đột tiếp cận chị em nữa.Hì.Qua cách viết của bạn chắc bạn còn giận vài tên con trai 10d?

    Trả lờiXóa
  23. @thang: Hehehe!
    Ý T. nói là TV ghét mình sẵn từ bao giờ chả biết, rồi từ đó, trông thấy T. "giông giống" TT, là ghét luôn T.?
    Bây giờ mình mới biết là TV ghét mình từ lâu rồi đấy!
    Thảo nào những cái còm...

    Trả lờiXóa
  24. Theo nhận thức của tớ: Riêng cái tội vạch phấn hay chấp nhận vạch phấn đã bị 10 năm không được chị em để mắt đến.Chưa kể những tội khác,cả năm trời ngồi gần thế nào trả vô tình hay cố tình phạm phải, Chỉ có các bạn nữ thì mới nhớ thôi.TT không tin cứ hỏi thử các bạn nữ xem.

    Trả lờiXóa
  25. DT và TT ơi tớ bị oan Thĩ Kính rồi.Hu...hu.Thời đó tôi hiền và nhút nhát lắm,2 bạn đừng hiểu sai về tôi nhé.Mong có 1 ngày được gặp lại 2 bạn nhé.Khi nào DT về nước nhớ cho bọn tớ biết để gặp mặt và nhận biết nhau kẻo tớ lại nhìn nhầm cậu đấy.
    TV

    Trả lờiXóa
  26. @TV: nhất trí, nhất trí, đại xá, đại xá! Chỉ là hỉu nhầm thôi mà!
    Cậu cũng biết là tớ vẫn y. cậu mà?

    Trả lờiXóa
  27. Tớ ủng hộ TT bằng một bài khác về Thỏ và Rùa, không đưa vào comment được, phải post bài mới. Mới các bạn đọc

    Trả lờiXóa