Nhân ngày Nhà giáo, TT tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các bạn đang góp phần vào Sự nghiệp trồng người của VN. Chúc các bạn cùng gia đình nhiều may mắn và thành công trong sứ mệnh cao cả của mình.
TT tôi cũng băn khoăn, không hiểu chiện này có liên quan gì đến việc giáo dục nhận thức cho những người lớn tuổi như mình không? (Hay những cây đã già rồi thì không cần trồng nữa?, không cần chăm bón nữa?).
Nếu Có thì phải chăng không chỉ các Nhà giáo mới chịu trách nhiệm chính trong Sự nghiệp trồng người?
Bạn cũng nên tham khảo bài này.
(Nói thật với các bạn, TT tôi luật pháp nông cạn, đã đọc và đã khóc!)
TT à, Sự thật là vậy đó.Thật xót xa. Người súc động,giận dữ,người lắc đầu thở dài. Kẻ thì ngược lại dè bửu,chê bai... Nhưng thôi, nói chuyện này đụng chạm nhiều lắm. Không khéo thì "sợi dây mong manh" blog của tụi mình đứt mất thì buồn lắm. Hy vọng dư luận và báo chí hai chiều có thể cứu giúp được người tốt.
Trả lờiXóa@thang: tớ nói thật với cậu: nếu như có "sợi dây mong manh ấy" thật, và nếu như bạn bè với nhau cũng không thể chia sẻ với nhau được những chuyện như thế này, thì tớ cũng sẵn sàng "cắt đứt" sợi dây ấy mà không một mảy may tiếc rẻ!
Trả lờiXóaTớ cũng nhiều bạn bè lắm.
Chúc cậu vui cuối tuần.
@thang: còn điều này nữa tớ cũng muốn nói với cậu. Tớ cho rằng giữa chúng ta - những người bạn từ thời "còn để chỏm", nếu có "sợi dây" nào liên kết, thì hẳn "sợi dây" đó phải rất bền chặt, cắt mãi cũng không đứt.
Trả lờiXóaChứ nếu chỉ là những "sợi dây mong manh" thôi như ai đó đã ví von, thì tớ cũng mong nó "đứt" luôn cho đỡ vướng víu?
Có ai đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ với nhau bằng những lời đao to búa lớn, chửi bới, bức xúc... gì ghê gớm đâu mà phải e dè, sợ sệt, tránh né hoặc "mất vui"...?
Như cậu comment đơn giản: "thật xót xa", vậy là đủ rồi mà!?
Cảm ơn đã chúc mừng 20/11 và giới thiệu bài: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Trần Ngọc Sương, bố bà cũng là Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Thật buồn.
Trả lờiXóaTT hình như hơi nhầm giữa "sợi dây mong manh" của blog này với "sợi dây mong manh" liên kết bạn bè.
(bạn 10d)
TT thân yêu,đừng hiểu nhầm ý tớ.Cậu có biết bao nhiêu blogs "nhậy cảm" bị đánh sập hay bị ngăn chặn chưa?
Trả lờiXóaCậu nói đúng:Giữa chúng mình có thể nói mọi chuyện và không gì có thể cắt đứt được. Nhưng trên blog thì...
Tớ vẫn trông mong email của cậu.
Cảm ơn các bạn chia sẻ.
Trả lờiXóaTớ cũng hy vọng có 2 "sợi dây" khác nhau thật, và cũng hy vọng đừng ai cho rằng tình bạn của chúng ta chỉ liên kết bằng một "sợi dây mong manh".
@thang: đọc meo đi nha.