Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Mai Sài gòn, đào Hà nội

Tết này được cậu em tặng cho cây mai SG, trông cũng tàm tạm...
...Đến nhà anh bạn thấy cây đào thế có dáng hay hay, "mượn tạm" về. Cây nào trông cũng "mi nhon". Mang lên đây bày biện cho vui mắt.

1 nhận xét:

  1. Ngaỳ 25, 26 âm lịch, trước Tết 4, 5 ngày, mình xin nghỉ phép, lang thang một mình xuống làng đào, quất Nhật Tân, trước là đi thưởng ngoạn hoa Tết sau là ngắm nghía xem có cây nào lọt vào mắt, trông được, làm một cây về cho các cụ chơi Tết. Hai hôm đấy trời vẫn còn nắng chang chang. Xuống làng đào, quất trông cây nào hoa cũng nở như pháo rang. Các chủ nhân vườn đào thì chép miệng: năm nay giời không cho ăn thì đành chịu thôi! Loay hoay rồi cuối cùng mình cũng chọn được một cây Quất quả nhiều, đều và dáng cây cũng được và một cành đào phai tại vườn còn khá nhiều nụ. Hôm nay mùng 3 Tết, hoa đào nở rực, trông cũng khá hài lòng.

    Trả lờiXóa