Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2008

Cháu đích tôn

Đây là thằng cháu "bê ảnh" của tôi. Bây giờ chiều đi làm về lại thêm cái "thú" bế và chơi với nó. Mỗi ngày vào bế và xem nó lớn thêm như thế nào, xem nó đã biết được những gì? biết hóng chuyện và đòi ăn. Nhìn cu cậu cũng thấy vui, nhìn lại mình thấy "già" thêm chút ít. Đợt rét vừa rồi cũng khổ cu cậu, lúc nào cũng bị "trói" trong đống chăn. Cu cậu được 1 tháng 11 ngày rồi. Chia sẻ một chút niềm vui của mình với các bạn.

5 nhận xét:

  1. CONGRATULATION !
    Chuc mung thang chau noi de thuong nhe

    Trả lờiXóa
  2. Chau dich ton sao khong thay giong ong noi???

    Trả lờiXóa
  3. Nhin chau noi cua Vinh de thuong qua nhi . Dep trai hon ong noi la cai chac roi . Khong biet bao gio minh moi co chau noi day (?). Hoi con trai thi no bao rang :Hay doi day !!!
    PS. May cua minh o cq lam sao ma suot tuan ko vao duoc trang web cua 10D.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng QV,được thằng cu "bê ảnh" trông đáng yêu quá. Xem bài vườn mai vàng của bạn rất đẹp, nhớ miền Nam quá, đã trên 10 năm mình không được vào Nam rồi. Thêm nữa là máy ở nhà mình không vào được trang này, không biết vì sao? Nên không chúc Tết các bạn được, mong các bạn thông cảm. Mình hy vọng sẽ pót được vài ảnh cũ 19d cho moị ngươì xem. Chúc vui khỏe. Ps Chúc kelacdan mau lên chức bà nội nhưng vẫn trẻ đẹp

    Trả lờiXóa
  5. Giọng này đích thị là của cựu lớp trưởng. Chắc quên kí tên hoặc quên dùng tài khoản của mình. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ niềm vui.

    Trả lờiXóa