Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008
Lợi ích của mạng không dây:
Sao vẫn chưa có bài mới nhỉ? Nóng ruột quá...! Nguồn: X-cà.. (Các bạn tham gia còm-men ảnh cho vui nhé...)
p quá đáng rõ ràng là cái quần đùi mà bảo là con gái ảnh thiên sơn chờ nhé T đang điTQ P không biết làm V và TT chịu khó đăng nhiều bài nhé đọc cho đỡ buồn ngày nào cũng máu đọc blog làm con gái phì cười già rồi còn thế chả trách trẻ con ...
Đừng quan tâm đến con gái hay con trai! Vấn đề là các bạn hãy đặt tên (hay là đề tựa) cho bức ảnh ấy. Kiểu như là tớ đã đề tựa là "Sao vẫn chưa có bài mới nhỉ? Nóng ruột quá...!". Hình như bạn nào đề tựa hay sẽ được Ban quản trị thưởng một chuyến du lịch châu Âu hay sao ấy? Tớ nghe đồn một cách chính xác đấy, không biết có phải không?...
Trông có vẻ giống bạn gái nhỉ.Máu net quá
Trả lờiXóap quá đáng rõ ràng là cái quần đùi mà bảo là con gái ảnh thiên sơn chờ nhé T đang điTQ P không biết làm V và TT chịu khó đăng nhiều bài nhé đọc cho đỡ buồn ngày nào cũng máu đọc blog làm con gái phì cười già rồi còn thế chả trách trẻ con ...
Trả lờiXóaCó vẻ là bạn gái thật , nhưng sao mà chụp tài thế hả T ?
Trả lờiXóaChắc nàng ấy đang viết blog !!!!
Trả lờiXóaTT " ngày xưa " có nghĩ thế kô ????
CP chịu chưa? Con gái đấy, tay đeo vòng, nhỏ nhắn mà. Không phải quần đùi đâu, váy của "nàng" đấy
Trả lờiXóaĐừng quan tâm đến con gái hay con trai! Vấn đề là các bạn hãy đặt tên (hay là đề tựa) cho bức ảnh ấy. Kiểu như là tớ đã đề tựa là "Sao vẫn chưa có bài mới nhỉ? Nóng ruột quá...!". Hình như bạn nào đề tựa hay sẽ được Ban quản trị thưởng một chuyến du lịch châu Âu hay sao ấy? Tớ nghe đồn một cách chính xác đấy, không biết có phải không?...
Trả lờiXóa" Cuộc đời vẫn đẹp sao ! "....
Trả lờiXóa"Ăn Blog, Ngủ Blog!....Blog"
Trả lờiXóaThông tin đa chiều , kết nối đa nơi.
Trả lờiXóaCon gì : Buổi sáng đi bằng 4 chân , buổi trưa đi bằng 2 chân , buổi chiều đi bằng 3 chân , còn ngồi trong toilete cũng đi bằng ... 4 chân ?
Trả lờiXóa