Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Nhân ngày 30/4 thêm vào kho ảnh 10D




Mình rất cảm ơn các bạn đã đến thăm, đọng viên vợ mình, và mình. Cảm ơn blog 10D, Thu và BT đã thông tin kịp thờiMình rất thích khi đọc và biết tin các bạn. Có lẽ câu nói hay nhất trong tháng này là của T.T "Bây giờ mà yêu nữa thì không biết có sao không nhỉ?" và TN "Co sao dau, tinh yeu la bat tan ma". Nhìn ảnh 4 bạn mà lo cho cánh đàn ông lớp ta quá, chạy theo có kịp không nhỉ. Định comment vào bài của QV: hãy cứu lấy đàn ông mà mất tiêu rồi. Gửi tới các bạn ảnh 30 năm gặp nhau. Vui khỏe. ĐAng ở 108, biết tin C.P, bạn nào đi thăm nhớ alo mình nhé

22 nhận xét:

  1. Chiều qua , mình và T Nga ghé thăm C Phương , bạn vui , chuyện nổ như ( bắp rang bơ ), trưa , 2 bạn Phương và Khoa ăn cơm với nhau , tạm ổn .Mong 2 bạn sẽ sớm về nhà .Ghi nhớ 1 cái tết độc lập ở bệnh viện thế là đủ rồi , nhỉ .
    Cám ơn Phúc đã đưa tụi mình lên blog ,ảnh P chụp cùng với LA, V đâu ? mình cũng có đây.

    Trả lờiXóa
  2. Cac ban dang yeu qua, vay minh dau nhi ? tiec qua !

    Trả lờiXóa
  3. to V.A, mình chưa tìm thấy ảnh đó, nếu VA có rồi thì dưa nhờ QV post lên đi
    to nac danh: đã nặc danh rồi thì biết mình ở đâu. Nhanh khai tên đi, nếu không muốn phổ cập thì gửi vào e-mail mình, mình sẽ tìm cho bạn biết nặc danh đang ở đâu

    Trả lờiXóa
  4. Anh dep qua, vi trong ai cung vui ve, hanh phuc. Chuc moi nguoi vui ve trong nhung nay nghi le.
    Thoi di ngu day. Hom nay buon ngu qua, vi sang nay day som tu 5h de tham gia lop tu thien cua su ong Thich Nhat Hanh. Mai lai day som de di, 4 ngay lien. nen ky nghi le nay lai ban va phai nghiem tuc "nhu tuong". Hen moi nguoi het lop hoc nay lai "teu" lam nhe.

    Trả lờiXóa
  5. Trong các ảnh của lớp mình ko bao giờ có mặt cả nhỉ. Tiếc thật, đúng là kelacdan .Ảnh này thiếu nhiều nhân vật quen thuộc .

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị các bạn miền Nam, hoặc ở xa, ra HN, thông báo cho blog biết để tụ tập, chụp ảnh. Khi đó sẽ không bị thiếu ai, không bị tiếc quá. OK?
    - Chúc ngủ ngon, vui, khỏe để đi xa 4 ngày, nhưng đừng có nghiêm như "tuồng" nhé.
    - 21g tối nay, CP 1 mình đi bộ sang "buôn" chuyện và xem "cô thư ký xấu xí với vợ mình, chuyện cười vui vẻ, CP đã được các bs khoa Thần kinh cho tiêm và uống thuốc, thấy đỡ 7-8/10. Báo tin để các bạn cùng mừng cho bạn ấy

    Trả lờiXóa
  7. Đề nghị Tâm trang bị cho bà xã 1 (xách tay ), mình mới được biết C Phương và T T Hương hay mò vào mạng mình , phê nhưng cứ im im (để xem sao ), Hương còn lộ bem :"Cừu hoa , sao giọng tếu thế ? "Mong C P và B K chóng về với bọn mình (để còn đi N B)
    Và TT Hương nữa , lên bài đi.
    Sao vẫn còn NAC DANH nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  8. Nhân nói về T.T.H, gần đây mình được gạp bạn ấy. Các bạn biết không? Mình "choáng" vì bạn mình trẻ đẹp quá. Mình xin làm xe ôm mà không được, có bạn nữ khác, làm hộ. Mình nhủ thầm: chẳng tế nhị, nhường người ta một tý nào cả. Mình tin rằng các bạn nam lớp ta ai cũng xin làm "xe ôm" miễn phí đấy. Mượn lời T.T "Bây giờ làm xe ôm có muộn không nhỉ. Thân

    Trả lờiXóa
  9. Vua di nghe bai thuyet phap cua Thien su Thich Nhat Hanh ve. Rat tuyet voi,bai thuyet phap ve tinh yeu thuong. ve phuong phap yeuthuong, ve cach gin giu tinh yeu thuong.... Co ghi am lai buoi noi chuyen nay, ngay mai thay lai co bai thuyet phap. Con 2 ngay nua, vao 9h30 sang mai, va sang thu 7. Neu ban nao muon tham gia, den chua Bang A, o cuoi khu do thi moi Linh Dam, buoi thuyet phap thuong bat dau tu 8h30 sang.
    Con neu ai quan tam ma khong co dieu kien di thi lien he voi minh - Bee Tizino, minh se copy file voice da ghi cho, mang ve nghe tren may tinh cung duoc.

    Trả lờiXóa
  10. Vaytai. Hom qua V,Anh co dua minh vao tham P meo, nhung tan phet hoi lau nen ko di tham BK vo cau, vi phai ve de di hoc. Vi vay thu loi nghe, ko lai bao cung den benh vien ma chi tham co 1 "dua"??? Chuc vochong nha caulai chan khoe tay manh, ngoi ngoi sang lang nhe

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn bee-tizino.Thế mà bảo phải đi ngủ sớm và đi 4 ngày làm mình tưởng bạn đi công tác xa. Không nghiêm như "tuồng" đấy chứ

    Trả lờiXóa
  12. Câu nói mình thích trong tháng này:
    "NAC DANH , NAC DANH , lại NAC DANH
    Trằn trọc năm canh giấc chẳng thành "
    VAY TAI sáng tác hồi 23 h 39 ph ngày 30-4 (chắc là thức trông vợ ?)
    Nói nhỏ :T Nga tưởng NAC DANH là mình (Thật hân hạnh ),đấy là hiểu lầm chưa mấy tệ hại ? Các bạn thấy sao ?

    Trả lờiXóa
  13. Hình như mấy bạn quê gốc ở làng Đăm, Tây tựu, Từ liêm thì phải?

    Trả lờiXóa
  14. Vẫy tai. Tớ có nói la tớ đi công tác 4 ngày đâu. Là tớ tham gia lớp tu thiền cua thiền sư Thích Nhất Hạnh, tổ chúc 4 ngay (30/4 – 3/5) tại chùa Bằng (o Linh Đàm), the nên phai dạy sớm, đi sớm, nhưng 2 hôm nay minh chỉ tham gia buổi sáng, qua trưa về nhà. Làm gì mà đã nghi ngờ bạn nói dối thế?

    Trả lờiXóa
  15. Ủa , ai là Vĩnh Nguyên thế nhỉ ? Hơi giống tên mình ?

    Trả lờiXóa
  16. Cũng giống tên mình đấy chứ. Ai vậy ta?

    Trả lờiXóa
  17. A! "Thằng cha" Vĩnh Nguyên này nó "xỏ" bọn mình đấy. Làng Đăm này vốn là nơi trồng dưa Lê đầu tiên của Việt nam từ những năm 1980. Năm 1981 tôi đã từng đóng quân ở đây. Mỗi lần về nhà lại mua 1 túi dưa lê to tướng làm quà. Không sao, chắc ông bạn thấy vui quá mà nói vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Đã "nặc danh" lại còn bảo "VĨNH NGUYÊN" nó giống tên mình! Ủa sao kỳ zậy

    Trả lờiXóa
  19. Như vậy , Nặc Danh là Bùi Nguyên Khánh hả?Hay là ...

    Trả lờiXóa
  20. Van khong biet???
    Minh thi chang doan cho mat thoi gian. Vo bo. Ho ko muon xuat hien thi cung chang nen quan tam nhieu.

    Trả lờiXóa
  21. Kelacdan có lẽ đúng, "tay nặc danh" này là Khánh "tai bò". Vì "hắn" ta thắc mắc là hôm đó tại sao ko có mặt, rồi câu: "Vĩnh Nguyên"..."Cũng giống tên mình đấy chứ? Ai vậy ta!" Chính hắn! tên Khánh "Tai bò"

    Trả lờiXóa