Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009
Cuộc gặp off-line chớp nhoáng, thường xuyên tại 51b Lương Văn Can HN
Xin giới thiệu cho các bạn MN: Đại "kính" học cùng với Bắc ở ĐH XD Hương Canh, Vĩnh Phú. Kỹ sư xd oai một thời, ko chịu nổi cơ chế xx về làm DN tư nhân 20 năm nay. Một vợ 2 con trai, đứa lớn theo bố sắp sắp tốt nghiệp Kiến trúc ĐH XD, đứa bé học giỏi đang học cấp 3 ở Singapore (học bổng tòan phần). Điểm mạnh: Hay đi bộ quanh bờ hồ, vừa tăng cường sức khỏe, vừa hay chụp được nhiều cảnh đẹp của Hồ Gươm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm - Tay này có cảm nhận về nghệ thuật tương đối khá. Nhược điểm: Bận nhiều khách vào cuối tuần nên chỉ dễ đi off-line vào ngày thường.
Đi đâu mà thường xuyên chớp nhoáng vậy, chắc không phải mua kính. Tiện thể hỏi anh QĐ là có mắt kính cận -1,5D râm không ạ?
Trả lờiXóaLiêm "mèo" dạo này đang tập môn "lặn", ở đâu ko biết?.
Trả lờiXóaSao lại off line đột xuât thế nhỉ, không thấy ới bà con tham gia cùng với ?
Trả lờiXóaHoa Co May
Này! không có kiểu off-line chớp nhoáng mà lại thường xuyên ở địa điểm "đánh lẻ" thế đâu nhé!!!
Trả lờiXóaXin giới thiệu cho các bạn MN:
Trả lờiXóaĐại "kính" học cùng với Bắc ở ĐH XD Hương Canh, Vĩnh Phú.
Kỹ sư xd oai một thời, ko chịu nổi cơ chế xx về làm DN tư nhân 20 năm nay.
Một vợ 2 con trai, đứa lớn theo bố sắp sắp tốt nghiệp Kiến trúc ĐH XD, đứa bé học giỏi đang học cấp 3 ở Singapore (học bổng tòan phần).
Điểm mạnh: Hay đi bộ quanh bờ hồ, vừa tăng cường sức khỏe, vừa hay chụp được nhiều cảnh đẹp của Hồ Gươm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm - Tay này có cảm nhận về nghệ thuật tương đối khá.
Nhược điểm: Bận nhiều khách vào cuối tuần nên chỉ dễ đi off-line vào ngày thường.