Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

eccn đi xem Yao Min uýnh bóng zổ

Hôm thứ năm có người bên nhà thầu mời eccn đi xem bóng rổ giữa 2 đội Houston Rocket và Portland Blazer, trận play off (loại trực típ). Thắng trận này Houston sẽ vào vòng trong gặp Los Angeles Lakers. Thắng vòng trong có quyền mơ đến thứ hạng cao mùa này.
Ở Houston, vé NBA hạng thường (ngồi trên cao, đồ ăn uống tự fục vụ) thì khoảng 60-90 $ một vé, đi cả nhà + tiền di chuyển đi lại đậu xe ăn uống cũng toi 2-4 trăm một đêm, vé ngồi sát biên lên cả ngàn thậm chí 2 ngàn; nên được mời - không mất tìn - ngồi ghế VIP, có menu fáp, rượu bia uống tràn lan, xem ông bạn ngố tàu Yao Minh chạy lon ton đánh bóng en-nờ-bi-ây NBA - thì eccn lấy làm vui lắm lắm. Mời cả nhà xem mấy tấm hình cho biết không khí một trận bóng rổ nhà nghề Mỹ.

7 nhận xét:

  1. Xem các cô hoạt náo viên còn thích hơn xem bạn Yao thi đấu!

    Trả lờiXóa
  2. Lại trải nghiện roài :)

    Trả lờiXóa
  3. ha ha ha, hoạt náo viên mà eccn 0 nhớ ra chơi "hoạt náo công" luôn, như văn công ấy, ai gọi là văn viên đâu!
    Thanks ông bác!

    Trả lờiXóa
  4. Yao Minh là thần tượng của thằng cu nhà mình. Anh chàng này cao 2 mét 3 thì phải. Nó tòan tranh giành TV với bố mẹ khi có giải NBA.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn nhé. Mình cũng thích Yao Minh. Nhưng lại thích hoạt náo viên hơn. Họ xinh đẹp, biểu diễn rất chuyên nghiệp và đem lại không khí tưng bừng, phấn khích cho các giải thể thao

    Trả lờiXóa
  6. Hinh nhu hoat nao vien toan "chan dai" y nhi???

    Trả lờiXóa
  7. híc híc, công sức eccn chụp chàng cao bối péckin này coi như muối bỏ nước mắm, toàn thấy "qwuang tem" mấy em chân dài không chùi ui.
    @bác BTZN: chằng nhẽ các bác lại muốn thấy loài sâu bụng dầy cẳng đoản đầu gối củ lạc như eccn bò xuống sân nhún nhẩy thì nó kém vẻ hội hè mất, bác Vaytai lại mất vzui :)

    Trả lờiXóa