Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Gặp nhau ở nhà hàng Cây tre


Cả ngày hôm nay lu bu qúa đến bây giờ mới có thể vào blog được . Tối qua hội 10d đã gặp nhau ở nhà hàng Cây Tre . Khá đông đủ , chỉ thiếu mỗi Hà Tuyết nhung ( vì phải đi gác thi nên không thể có mặt ) Chủ xị lần này là Đỗ Huy Bắc , đã đem vợ đẹp con khôn đến ra mắt tòan thể các bạn . Quỳnh Nga cũngdẫn đến một cô con gái nhỏ xíu xinh xắn ( nhìn mà thèm ) . Đám trẻ con đã nhanh chóng làm quen với nhau chạy tung tăng khắp nơi , còn đám các bố mẹ già thì ngồi hàn huyên .. đủ thứ chuyện trên đời ... thời gian trôi qua quá nhanh ...lần gặp mặt trước , Đỗ Huy bắc còn trai "tân" mà lần này đã có những một đứa con trai lên 10 và một con gái ( lên mấy nhỉ ?) - À , mình còn gặp Bắc một lần sau khi lấy vợ ( cùng với Duy Thắng và Hà Tuyết Nhung ) . Không biết lần gặp tới ... sẽ ra sao . Mình rất tiếc là máy ảnh hết pin nên không có nhiều ảnh , rất nhiều bạn chụp ảnh ... sẽ post lên sau vậy.

12 nhận xét:

  1. Các bạn có thể gửi nhiều ảnh của buổi gặp mặt lên đây cho các bạn ở Hà nội cùng "gặp mặt".

    Trả lờiXóa
  2. Hay lam, hay lam!
    Bac trong van tre, chac noi chuyen nhieu - mot con nguoi, mot nguoi ban bon ba, nguoi cua nhan dan, cua xa hoi, cua co che thi truong, tu rat lau roi.
    Tu khi Bac con chua cuoi vo, khoang 1996 mot lan Bac da moi minh di xem bieu dien cua cac Nguoi Mau o tp HCM.
    De nghi cac dai dien Mn cap nhat dien thoai, dia chi cua ban moi ...
    Than,
    BuiThang

    Trả lờiXóa
  3. Đúng như lời nhận xét của BT.Một người bạn sống có nghị lực và ko hề mặc cảm với số phận nghiệt ngã.nhưng bạn đã vượt qua.43 tuổi lấy vợ và làm nên sự nghiêp từ con số 0.Bắc hẹn t8 sẽ gặp các bạn ở HN đấy.DT của Bắc 0938133103
    T.V

    Trả lờiXóa
  4. Ừ , Bắc là một người bạn có cuộc sống khá bôn ba, chìm nổi ... cuộc đời lên voi xuống chó nhiều , từng trải và chí tình với bạn bè , là một người lạc quan và hồn nhiên ...

    Trả lờiXóa
  5. cho eccn tò mò 1 câu: Bác Bắc có quen ai làm Carick ngày xưa không?

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng các bạn miền Nam đã tụ tập được đông vui và có ảnh cho ngoài Bắc "gặp mặt" cùng. Mình có gặp Bắc 1 lần khi còn kinh doanh tranh ở Đồng Khởi (không nhớ năm hình như 94-95), từ đó đến nay mới có tin, ảnh lại, thay đổi nhiều quá. Mừng lại thấy Bắc có gia đình và sự nghiệp mới. Hẹn gặp tháng 8 tại HN

    Trả lờiXóa
  7. À mình còn bật mí với các bạn Bắc là người năng động như thế nhưng vi tính thì chỉ là ABC thôi.mọi cái đều do quí phu nhân trợ giúp.
    TV

    Trả lờiXóa
  8. Mình có một kỷ niệm với Bắc chẳng bao giờ quên, chỉ có khi nào gặp Bắc mới có thể kể được!
    Thấy các bạn vui mà ... thèm.
    Thôi thì gặp "các" MTĐ của tôi qua ảnh thế này cũng là sướng rồi...

    Trả lờiXóa
  9. @tt_nx: eccn tìm chên mạng mãi mới có dải nghĩa MTĐ là Mao Trạch Đông!
    kic kic :(

    Trả lờiXóa
  10. @eccn: hay đấy, Mao Trạch Đông cũng là một đáp án hay!

    Trả lờiXóa
  11. hừm hừm mà sao MTĐ zờ toàn xuất hiện mấy quán teen trên mạng không vzậy, hết xảy quá bác ttnx ui he he; hình như nà .... ơ ơ ... uuuoop! Thảo nào !

    Trả lờiXóa
  12. Không biết dạo này Bắc còn làm những công việc về tranh hay không. Nghề sưu tập tranh ở tp HCM trước kia, Bắc cũng là người có thứ hạng.

    Trả lờiXóa