Hôm qua theo thông lệ, họp off-line (khỏang 1 tháng/lần). Mình muốn đề xuất địa điểm mới cho lạ, nhưng ko được vì mọi người đã quen ở GiVõ rồi, thay đổi địa điểm thì chỉ khổ vào thân thôi, đi mà nhắn tin cho mọi người …
Biết rằng sáng CN mỗi người nhiều việc (chưa kể 1 số vẫn còn trẻ nên cần ngủ bù) nhưng nhóm họp vẫn phải tổ chức từ sớm 8g30.
Chuyện vẫn vòng quanh như mọi khi, đầu tiên bao giờ cũng là chuyện các blogger, bài viết, nhận xét, ai viết hay, ai viết vui. Về tên nick trên mạng, có mấy người hỏi V.H có phải là VHH (LanHa) ở MN hay không?!. Nhắc đến KLD dạo này thấy hơi vắng, hình như cũng đang vi vu đâu đó, ko biết về chưa. Hỏi về mấy nick MN, khen MN mặc dù xa HN nhưng trẻ, không biết bao giờ ra HN để tổ chức đi …
Tranh thủ hỏi thăm nhau sức khỏe, công việc, ông bà thế nào, con cái thế nào, làm gì, lớp mấy rồi: (Một số thông tin cá nhân, hôm nay rỗi việc, xin đăng, mong mọi người thông cảm):
Nhà BeeZ hôm nay cụ bà mời các cụ đến hội hè ở nhà. Mấy anh chị của BeeZ ngày xưa học cùng trường Trỗi với bọn mình, T6 này sắp họp lớp 3 miền ở tận ĐàNẵng, Bee cũng đi chơi luôn; Nhà Thắng-Bình 2 cụ cũng đi chơi HaNội- SơnTây; Nhà Khánh con gái lớn đang học ĐH về luật, em bé thì còn cấp 2; Con gái rượu của bố Vinhnq ko theo môn bóng bàn thành tích cao, năm nay chuẩn bị lên 12, tự tin. Nhà Thu, để anh Giai ở nhà 1 mình, lần sau cho đi cùng, có chuyện vui: cô em gái đang đi làm ở Pháp thường xuyên giúp bố mẹ hỗ trợ chị ăn học …
Chủ đề hay được nhắc đến nhất là Sức khỏe: Hỏi Phương dạo này đang tập bài gì?! Bảo đang tập vẫy tay, hàng ngày cái Hằng (năm nay hết lớp 12) đang bắt mẹ tập nhiều động tác khó, … Hằng học giỏi, chuyên tiếng Pháp nên có nhiều khả năng sẽ đi du học.
Từ lúc Bạn gái 10c (a. Phúc mới gọi là HoaCoMay10c, thật là hay, lớp mình có Thu-HoaCoMay ở 4bTrangThi) đến làm cả bàn cafe vui nhộn hẳn lên.
Bao nhiêu chuyện được nhắc lại, từ năm 1998 2 lớp cùng tổ chức kỷ niệm 25 năm cùng 1 ngày. Đến 2003 cũng vậy – tổ chức cùng 1 địa điểm trên HôTây Vila, mời được một số thày cô giáo. Còn nhớ nhóm hát 10d (Nhân, Dũng, Phúc, Cường, Thắng, …) sang bên 10c hát nhiều bài, đến bây giờ vẫn được khen.
Hỏi thăm chéo nhiều bạn 2 lớp, 10c có Huấn, ĐậuTiếnDũng, Quang Bình, Phượng, … một số đang ở tp. HCM. Năm ngoái 10c kỷ niệm hoành tráng tận NhaTrang, vui.
Tranh thủ thông báo hoạt động của lớp 10d, mời hàng xóm tham gia trang blog lớp mình (bên 10c cũng định lập trang tin nhưng chưa có Tổng quản).
Đây sẽ là đối tác tốt đấy!!
Các địa chỉ, e-mail, điện thoại đã được trao đổi đầy đủ. Ai quan tâm đến 10c và HoaCoMay10c xin sẽ cung cấp!
Hẹn gặp lại lần tới, đông vui!
Thân, Bùi Thắng
Biết rằng sáng CN mỗi người nhiều việc (chưa kể 1 số vẫn còn trẻ nên cần ngủ bù) nhưng nhóm họp vẫn phải tổ chức từ sớm 8g30.
Chuyện vẫn vòng quanh như mọi khi, đầu tiên bao giờ cũng là chuyện các blogger, bài viết, nhận xét, ai viết hay, ai viết vui. Về tên nick trên mạng, có mấy người hỏi V.H có phải là VHH (LanHa) ở MN hay không?!. Nhắc đến KLD dạo này thấy hơi vắng, hình như cũng đang vi vu đâu đó, ko biết về chưa. Hỏi về mấy nick MN, khen MN mặc dù xa HN nhưng trẻ, không biết bao giờ ra HN để tổ chức đi …
Tranh thủ hỏi thăm nhau sức khỏe, công việc, ông bà thế nào, con cái thế nào, làm gì, lớp mấy rồi: (Một số thông tin cá nhân, hôm nay rỗi việc, xin đăng, mong mọi người thông cảm):
Nhà BeeZ hôm nay cụ bà mời các cụ đến hội hè ở nhà. Mấy anh chị của BeeZ ngày xưa học cùng trường Trỗi với bọn mình, T6 này sắp họp lớp 3 miền ở tận ĐàNẵng, Bee cũng đi chơi luôn; Nhà Thắng-Bình 2 cụ cũng đi chơi HaNội- SơnTây; Nhà Khánh con gái lớn đang học ĐH về luật, em bé thì còn cấp 2; Con gái rượu của bố Vinhnq ko theo môn bóng bàn thành tích cao, năm nay chuẩn bị lên 12, tự tin. Nhà Thu, để anh Giai ở nhà 1 mình, lần sau cho đi cùng, có chuyện vui: cô em gái đang đi làm ở Pháp thường xuyên giúp bố mẹ hỗ trợ chị ăn học …
Chủ đề hay được nhắc đến nhất là Sức khỏe: Hỏi Phương dạo này đang tập bài gì?! Bảo đang tập vẫy tay, hàng ngày cái Hằng (năm nay hết lớp 12) đang bắt mẹ tập nhiều động tác khó, … Hằng học giỏi, chuyên tiếng Pháp nên có nhiều khả năng sẽ đi du học.
Từ lúc Bạn gái 10c (a. Phúc mới gọi là HoaCoMay10c, thật là hay, lớp mình có Thu-HoaCoMay ở 4bTrangThi) đến làm cả bàn cafe vui nhộn hẳn lên.
Bao nhiêu chuyện được nhắc lại, từ năm 1998 2 lớp cùng tổ chức kỷ niệm 25 năm cùng 1 ngày. Đến 2003 cũng vậy – tổ chức cùng 1 địa điểm trên HôTây Vila, mời được một số thày cô giáo. Còn nhớ nhóm hát 10d (Nhân, Dũng, Phúc, Cường, Thắng, …) sang bên 10c hát nhiều bài, đến bây giờ vẫn được khen.
Hỏi thăm chéo nhiều bạn 2 lớp, 10c có Huấn, ĐậuTiếnDũng, Quang Bình, Phượng, … một số đang ở tp. HCM. Năm ngoái 10c kỷ niệm hoành tráng tận NhaTrang, vui.
Tranh thủ thông báo hoạt động của lớp 10d, mời hàng xóm tham gia trang blog lớp mình (bên 10c cũng định lập trang tin nhưng chưa có Tổng quản).
Đây sẽ là đối tác tốt đấy!!
Các địa chỉ, e-mail, điện thoại đã được trao đổi đầy đủ. Ai quan tâm đến 10c và HoaCoMay10c xin sẽ cung cấp!
Hẹn gặp lại lần tới, đông vui!
Thân, Bùi Thắng
Ngày xưa , mình và một số bạn gái , chỉ dám lúi húi , quẩn quanh ở "ao làng " ,hỏi đến các bạn ở lớp khác thì No biết.10D tụi mình và 10 C có duyên với nhau , có lẽ bắt nguồn từ ông vaytai và bà B Khoa chăng ?
Trả lờiXóaCòn VH , không phải là Hoàng Hà ,Dĩ nhiên là nhân của 10 D chúng mình rồi , rất xa mà lại rất gần , nhè nhẹ , gió thoảng là bay liền ...
Đố Ai là Ai ?
Này V.Anh, VH cũng là người mạnh mẽ chứ không phải là gió thỏang bay liền đâu.Sống cũng rất nghị lực,làm việc hết mình và chơi cũng hết mình.
Trả lờiXóaV.H
Chà , mặt hồ phẳng lặng và sóng gầm dưới đáy , đã mấy ai được biết ?
Trả lờiXóaVân Anh ơi,
Trả lờiXóaTrong khi "họ" bơi ở vài cái ao thì Vân Anh lại chỉ bơi có ao nhà mình thế ? có phải lhông Tổng Quản và B.T.
Bi hiem.
Trả lờiXóaBee thi chang thich cai tro u tim.
Cu phai thang than ra cho do mat thoi gian nhe.
ke ke các bác 2 lớp vzui wá, sao các bác không mời 10c tham gia blog này cho gọn, by mâm bày ghế cho cao roài chả ai viết bài buồn như chùa vậy! 2 nhập 1 không cần chi fí gián tiếp mà việc lại chạy gấp đôi.
Trả lờiXóaMấy nời thỏ thẻ các bác bỏ qua ke ke.
Bác BT ui, dân hàng không nhưng có fải dân dẫn đường không mà viết văn hay, gọn, nhẹ, súc tích, vui, vậy?
Trả lờiXóaTốt, fát huy.
:)
@eccn:
Trả lờiXóaLên cái thế giới ảo này bày đặt chuyện mời mọc làm chi, tự do mà. Cũng như eccn, tình cờ biết mà vào, mọi người niềm nở chào đón. Nhiều người được mời mà có bao giờ thấy họ xuất hiện ở đây đâu! Mọi việc vẫn trôi chảy.
Lạc đề ;
Trả lờiXóaMÌnh đã nhận được vé phin của TB gửi , "Người tình " , thế là các con gái biểu quyết , cho ông bà già đi , cho nó ...Tình . Có ai đi xem tối nay không ? Hẹn gặp nhau nhe.
Cám ơn TB
Tối nay sẽ có Phúc Khoa và Thu Nga vaf hifnh nhuw car Vaan Anh cũng join "Người Tình ".
Trả lờiXóaChúc vui vẻ.
TB