Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Blog nằm ở quả bóng nào?

"Các bạn hãy tưởng tượng cuộc sống như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: CÔNG VIỆC, GIA ĐÌNH, SỨC KHỎE, BẠN BÈ và TINH THẦN. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, vì khi bạn làm rơi nó xuống đất nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tỳ vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn."
Brian Dison, Tổng giám đốc của tập đoàn Coca cola.
...
"Trên thế gian ích kỉ này, con người chúng ta chỉ có được một người bạn hoàn toàn không vụ lợi, một người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở với ta, đó là..."
Xem tiếp: "bài diễn văn hay nhất thế giới trong một ngàn năm qua".

3 nhận xét:

  1. ke ke thảo nào eccn chọn chú chó có đội mắt buồn làm bạn đồng hành avatar; ke ke
    thanks bác ttnx, lại một bài hay trong tuần posted!

    Trả lờiXóa
  2. Bài diễn văn xứng đáng được chọn là "hay nhất thế gian trong 1 ngàn năm qua".
    Các bạn cũng nên quan tâm đến một điều là: chú chó đúng là một người bạn trung thành nhất, hoàn toàn không vụ lợi; nhưng đừng bao giờ lợi dụng đức tính tốt này của nó để quên đi trách nhiệm của ta là phải chăm lo cho nó, dù ta giàu hay nghèo, kẻo rồi rất có thể chính ta là người đầu tiên "lĩnh" trọn hàm răng sắc nhọn của nó nếu không may nó bị phát dại (mà lỗi tại ta không lo tiêm phòng cho nó).

    Trả lờiXóa
  3. Còn về blog, cứ theo suy luận logic của cá nhân tớ thì blog sẽ nằm ở người bạn chó trung thành. Khà,khà,khà!!!

    Trả lờiXóa