Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Lần đầu đến nước Mỹ, về nhà ko post được ảnh

Đăng tạm bức ảnh dáng đứng bến tre trước nhà quốc hội Mỹ - “US Capitol”, được vào inside xem các nghị họp hành.

Ra đi vội vàng, làm visa xong phải đi ngay ko hết hạn, vì vậy ko kịp báo cho bạn bè.
Theo đòan đi công tác, cuốn theo chiều gió, ở dăm ba nơi, vừa đi vừa nhìn. Lệch giờ 12 tiếng, buồn ngủ giữa ban ngày. Đường rộng, nhiều ôtô, ko thấy tai nạn, ko thấy tắc đường. Vào đâu cũng soi chiếu an ninh.
Tóm lại có nhiều thứ để kể, mà ko kể ra hết được, khi nào gặp riêng off-line sẽ thảo luận.
Từ nay đến đến cuối tuần cố gắng post thêm ảnh, báo cáo chuyến đi thành công.
Về nhà nhiệt độ vẫn bình thường, ko bị giữ lại ở sân bay.
Tự hào vì mình thích đi du lịch.
Chúc cuối tuần vui vẻ!
Se cố gắng thu xếp ra HN “chơi-báo cáo”.
KLD

6 nhận xét:

  1. Thế là "Mợ" nó đã đi Mỹ!

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn BT nhé, loay hoay mãi mới gửi được cái ảnh lên blog.

    Trả lờiXóa
  3. Được đấy , chưa nghe bạn kể chuyện mà hiểu được như vậy là quá giỏi ...bổ sung thêm : lấy vân tay , chụp hình ở nhiều nơi , nước Mỹ khinh người thật . Nhìn đâu cũng thấy nguy cơ khủng bố. Sang Mỹ thấy nhà tù của Mỹ to đẹp hơn khách sạn 3 sao nhà mình vì dân Mỹ chỉ coi mất tự do là điều đau khổ nhất ( cho ở trong tiện nghi sung sướng mà nhìn ra cuộc đòi bao la bên ngoài qua ô cửa sổ mà thèm ) . Dân VN chúng mình mà cho ở như vậy thì tù đày cả đời cũng được ... Đến las vegas thấy ngộ ra một chân lí , người ta có thể biến những điều không thể thành điều có thể như thế nào ... giữa sa mạc bỗng nhên lại có một thành phố xa hoa cho các tỉ phú đến ăn chơi tiêu khiển , hưởng thụ...đến trường học Mỹ, thấy ra một vài khiếm khuyết trong việc GD trong nhà trường của mình ( hehe ) ...

    Trả lờiXóa
  4. quên , xin bổ sung thêm , đoạn văn bên trên là do BT chấp bút .

    Trả lờiXóa
  5. BT:
    Mình cũng đã được đến Mỹ, đi qua một số nơi.
    Năm 1997 đi học 1 khóa về kỹ thuật thông tin ở Washington DC, kịp đi xem xung quanh.
    Trên đường đi New York qua thăm Philadelphia, Baltimore. Rồi được đi thăm, làm việc ở Atlantic City, một tp bờ biển Đông. Mấy hôm sau bay đến Trung Mỹ - bang Oklahoma, rồi bay sang Tây – Los Angeles, thăm quan Hollywood. Ấn tượng cũng nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Bặt vô âm tín. Hóa ra "mợ nó đi Tây". tiếp tục post bài đi. May là nhiệt độ không cao hehe.

    Trả lờiXóa