Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Bức thư của một chú cún

Hom nay lan mo o VNNet, thay la thu cua Cun con gui dap lai dien dan nho ve "thit cho", dinh gui vao comment bai cua TT_NX de huong ung, nhung dai qua. post len day de cac "qui" ba, "qui" ong doc:

Thưa các quí bà, thưa các quí ông, những người hiện nay ăn và không ăn thịt chó.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một làng quê Bắc Bộ. Cuộc sống của tôi gắn liền với cuộc sống của những người nông dân trong gia đình này. Khi họ no thì tôi no. Khi họ đói thì tôi đói. Khi họ lên voi thì tôi không nói với những con chó ở nhà hàng xóm rằng tao là voi. Khi họ xuống phận chó như tôi thì tôi vẫn chẳng bỏ họ đến với người khác. Khi họ vui, tôi mừng vẫy rối rít cái đuôi tí xíu của mình. Khi họ buồn, tôi chỉ biết dụi đầu vào chân họ để chia sẻ hoặc bỏ vào nằm trong góc nhà lặng im buồn bã. XEM TIẾP

8 nhận xét:

  1. Thấy tội nghiệp chú Cún quá nhỉ, chắc từ nay tớ cũng phải từ biệt món khoái khẩu thôi
    Hoa Cỏ May

    Trả lờiXóa
  2. Ít ra nhà tôi cũng đang nuôi một "cụ" Cún từ lúc "ấu thơ" (9/1993) cho đến nay. Hiện "Cụ" vẫn còn rất khỏe, chỉ tội tai hơi "nghễnh ngãng" một chút thôi. Cũng đang phải lo phần đất cho "Cụ" khi qui tiên.
    Có nuôi "Cụ" thì mới biết thế nào là "Chó".
    Với tôi thịt chó ko phải là món ưa thích.

    Trả lờiXóa
  3. Hồi nhỏ , nơi sơ tán , có 2 chú chó , tên Hùng và Cường .
    Tối , đi đâu sợ , mình cũng rủ ; Cường , Hùng ơi, tin cậy , dễ thương , thân nhau lắm .
    Chuyên thật đấy . Và mình dứt khoát O ăn thịt chó quen .( Giờ , thích nuôi chó quá , hiềm 1 nỗi nhà chật )

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng rất thích nuôi chó , so sánh giữa chó và mèo thì rõ ràng con chó dáng yêu hơn nhiều ... chío ko bao giờ chê chủ nghèo cả...

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn chú cún xinh và đáng yêu quá! Nhà mình cũng có 2 chú. Mình chẳng bao giờ ăn thịt chó cả

    Trả lờiXóa
  6. hehehe, eccn không dùng thịt chó nhưng súp thì ok, vì không ăn, nhưng hay đi theo mấy ông bạn từ thời khố zách áo ôm tới chừ nên không ăn thịt chó thì không bít chơi với ai, mà ăn thì hạn lớn hạn nhỏ đụng tùm lum (nhỏ nhất là mọc mụn như dậy thì). Nên mới có chiện ăn súp chó chay trường (tất nhiên là có bún đổ bê tông).
    Có người bạn bên này nuôi chó trong nhà nhưng có giao hẹn với cả nhà nếu nó ốm thì đành đứng ngó vì mang đi bác sĩ tốn cả ngàn, nghe mà tội , nên thích lắm nhưng eccn chưa dám nuôi. Cũng thắc mắc mắc sao người ta không bán bảo hiểm y tế cho cún nhẩy. Các bác thấy thế nào?
    Lại nói chiện tậy, hồi ở sài gòn, mấy cô cậu tây trong fòng rất khoái món dog meet. Có nhỏ bé tiến xĩ cổ xinh, nuôi chó trong nhà nhưng ăn dog meet nghiện tới mức làm sinh nhật tại quán thịt chó, tới sớm nhất chiếm chỗ, ngồi bệt giữa nhà, xếp bằng tròn như dân nghiện chính hiệu. Khi gặp eccn ở LĐôn, còn thì thầm, mày đừng nói với ai tao ăn thịt chó nhá, chúng nó cho tao nhà thương điên thì hỏng hết.
    He he he Chúc cả nhà cuối tuần vzui vzẻ

    Trả lờiXóa
  7. Bạn nào đang xì-trét, đọc cái này có thể đỡ nhiều?

    Trả lờiXóa
  8. thảo nào em Khoa sau này không có cái gì gọi là thoang thoảng mùi thiên niếu nữa. Buồn thế, cả XD cũng đi vào những giai thoại xôi thịt nư vậy!

    Trả lờiXóa