Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009
GOLDEN SAND RESORT
Gửi các bạn vài hình ảnh về khu resort 5 sao - Golden Sand ( Hội An ). Sau 15 năm " cống hiến ", nhà tớ đã được cơ quan " mời " đi nghỉ vài ngày an dưỡng
Viết mất dòng tâm xự các bác đừng la eccn nha: Nghĩ làm nhà nước bèo thật, cấp cho cái nhà không ra cái nhà (tất nhiên là loại trâu chậm như eccn roài), cuối đời cho fát đi nghỉ mát rùi đuổi dìa hưu thẳng cổ. Sinh nữ áo rằn (vzợ eccn) có một chiến đi Vũng tiêu chuẩn nhưng xót ruột nên lãnh 200 ngàn về nấu bún bò cả nhà ăn được hơn tuần (hồi 2000)- hỏi sao em không đi còn xịu mặt bẩu chắc anh muốn em ra khỏi nhà cho anh đi nhậu. eccn nhớ hồi làm NN, đến 28-29 tết mà không dám về, ở lại đợi tiền thưởng (các cơ quan dịch vụ "cho"), cứ một lần lại thêm được trăm ngàn - chừng vài trăm bây giờ - nguyên chạy lên chạy xuống 5 tần lầu muốn chết luôn. Nhìn mặt mũi nhau hớn hở - niềm vui con thơ vợ dại canh cánh ai mà nỡ châm nỡ ghẹo hay chì chiết ai - thấy mà tội cho kiếp dân đen. Đau hơn nữa là có được chừng 2-3 chiệu rồi ngồi tính "đi" ông A chai rượu 400, ông B chai rượu 500, bà C lọ nước hoa nửa chiệu, .... tính một hồi thì tiền mua đồ tết cho con cho vợ chỉ còn ba chăm. Ngồi cạnh xếp tán dóc, xếp vỗ đùi cái bép: từ giờ (tết tây) đến cúng ông táo có lệnh chị mày tao fải kiếm đủ 100 triệu! Than ui một thời (eccn xin lổi bác HCM & các bác 10D) khốn khó: nghĩ giờ còn ứa nước mắt.
ồ ố ô, các pac 10 D chiụ đi thật , mình thèm quá Thu à , đó là niềm ao ước của mình đó.
Trả lờiXóaChúc cho các pac chân cứng đá mềm.
Ối giời ơi! Kỳ này mọi người lũ lượt rủ nhau đi chơi với đi "câu", sao mà sướng thế nhỉ!!!
Trả lờiXóaĐẹp quá. sướng như TIÊN nhỉ. Sau 30 năm cống hiến mình được cơ quan chiêu đãi resot SẦM SƠN hehe
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaViết mất dòng tâm xự các bác đừng la eccn nha:
Trả lờiXóaNghĩ làm nhà nước bèo thật, cấp cho cái nhà không ra cái nhà (tất nhiên là loại trâu chậm như eccn roài), cuối đời cho fát đi nghỉ mát rùi đuổi dìa hưu thẳng cổ. Sinh nữ áo rằn (vzợ eccn) có một chiến đi Vũng tiêu chuẩn nhưng xót ruột nên lãnh 200 ngàn về nấu bún bò cả nhà ăn được hơn tuần (hồi 2000)- hỏi sao em không đi còn xịu mặt bẩu chắc anh muốn em ra khỏi nhà cho anh đi nhậu.
eccn nhớ hồi làm NN, đến 28-29 tết mà không dám về, ở lại đợi tiền thưởng (các cơ quan dịch vụ "cho"), cứ một lần lại thêm được trăm ngàn - chừng vài trăm bây giờ - nguyên chạy lên chạy xuống 5 tần lầu muốn chết luôn. Nhìn mặt mũi nhau hớn hở - niềm vui con thơ vợ dại canh cánh ai mà nỡ châm nỡ ghẹo hay chì chiết ai - thấy mà tội cho kiếp dân đen. Đau hơn nữa là có được chừng 2-3 chiệu rồi ngồi tính "đi" ông A chai rượu 400, ông B chai rượu 500, bà C lọ nước hoa nửa chiệu, .... tính một hồi thì tiền mua đồ tết cho con cho vợ chỉ còn ba chăm. Ngồi cạnh xếp tán dóc, xếp vỗ đùi cái bép: từ giờ (tết tây) đến cúng ông táo có lệnh chị mày tao fải kiếm đủ 100 triệu!
Than ui một thời (eccn xin lổi bác HCM & các bác 10D) khốn khó: nghĩ giờ còn ứa nước mắt.