Sau đó Tâm-Phương mời tất cả ra bờ song Hồng thưởng thức cảnh hoàng hôn bên Sông Hồng va cá Giò Đại dương. Rât vui vẻ. Song vì âm thịnh dương suy, nên Tâm hơi vất vả, vì phải chở đến 8 chị trên xe và đưa từng người về nhà. Tô Tuấn được tin, sau 1 hồi lòng vòng truy tìm đã đến nới được cho không khí thêm vui nhộn. Mừng ngày bạn Phương được “sinh” ra thêm lần nữa. Cảm ơnTâm-Phương đã thiết lập một buổi chiều vui vẻ.
Đây là vài tấm hình minh họa bằng ĐTDĐ, Có mấy ảnh sau chụp bị thay đổi chế độ nên có lẽ hỏng, chán quá, nhưng cứ upload lên để moi nguòi thấy được không khí vui vẻ.







Cám ơn một buổi chiều vui vẻ, chúc mừng " Sinh Nhật " C Phương .
Trả lờiXóaẢnh giống như cắt ở báo ra, đề nghị C Phương cho vào An Bom .
Âm thịnh - Dương suy..( Lại buồn )...
Cac ban thong cam, chup bang DTDD, may anh sauco the vi chup luc toi qua, nen may nay ko dat duoc chat luong. Chu duoc may anh sau chup luc do sang con cho phep.
Trả lờiXóaHì hì , cu Bee ơi, vừa đọc vừa dịch , vất vả quá .
Trả lờiXóaChán cho Ma ma tổng quản , máy ảnh đẹp mà cứ im thin thít?
Một buổi chiều thật thú vị và mộng mơ (nói tắt cho nó "vuông" là thú mộng) nhờ thiện tình của Tâm-Phương. Những ảnh chụp sau trông vẫn rất "nghệ thuật".
Trả lờiXóaCừu hoa ơi! đi thăm bạn ốm, ai nghĩ đến mang máy ảnh.
Sau lần này, chắc các "phóng viên" 10D cần rút kinh nghiệm, luôn luôn "thủ" máy ảnh bên người.
Tay trái của TT đâu rồi ???? hahaha...
Trả lờiXóaHoa Co May
Ban nao nac danh Hoa Co May day nhi. Nhung du sao to cung dang dinh hoi TT nhu vay. Cam on Tam Phuong va ca pho nhay nua da luu lai mot ky niem tho mong - hoang hon ben song Hong. NHung Bee ui, post ca anh cua To chup cung voi Chan Phuong nua nhe, de Phuong luu mot the nhe.
Trả lờiXóaTks again !
Hoa Co May
Số mình vất vả, đi thăm TH 2 lần mà không được "thú mộng" bên sông Hồng. huhuhu (vaytai)
Trả lờiXóaAnh vaytai thiệt khéo, vắng những lúc cần ...vắng.
Trả lờiXóaRiêng mình , ham vui...