Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009
Nông thôn
Hôm qua có dịp rời khỏi Hà nội. Lâu lắm gặp cảnh ngày mùa, được mấy hình ảnh của nông thôn. Đăng lên các bác xem chơi.
Bất kỳ lúc nào, cứ thoát ra được khỏi thành phố tù túng ngột ngạt, phóng được tầm mắt, nhìn những cánh đồng, sông suối là sướng rồi. Ngày nào cũng kẽo kẹt đi làm, không khí ô nhiễm không thở nổi, người thì đông như kiến, chán thật ! Bác B.T. nhà tôi thỉnh thoảng lại bảo, hay lên Mộc châu, Sơn la ở ! Vậy có ai đi thì rủ bác ấy lên đấy ở với nhé.
Nông thôn bây giờ khác xa thời mình đi sơ tán.được xem lại hình ảnh nông thôn ngày nay lại gơi trong tôi những kỷ niệm của thời đi sơ tán sống xa gia đình.Lúc đó tụi mình khỏang 12tuổi,sơ tán ở Chùa Thày.Cũng những hình ảnh này,cứ về chiều là cả lũ bạn kéo ra đồng rút trộm đòng đòng,ăn vào thấy thơm và ngọt làm sao.hậu quả bị fát hiện và cả lũ bị nhốt trong hang vì tội ăn lúa non.. v.h
Quản trị của chúng ta đã là một nhà nhiếp ảnh gia và phóng viên thực thụ rồi đấy. Xin chúc mừng nhé
Bác Quản Trị ui, có được kèm " bạn gái " kô , để tớ xin một xuất ( nhận vơ một chút ????? ). Tớ vẫn ao ước một chuyến " xuyên Việt " mà chưa biết lúc nào mới thực hiện được đây .
@Hoa cỏ may: Xin bạn! xin bạn! Có gì đâu, được dịp đi mình được hưởng, về chia sẻ với các bạn. Đến tuổi này mình vẫn chỉ muốn mình là mình thôi. - 'có được kèm " bạn gái " kô '....ok!
Bất kỳ lúc nào, cứ thoát ra được khỏi thành phố tù túng ngột ngạt, phóng được tầm mắt, nhìn những cánh đồng, sông suối là sướng rồi. Ngày nào cũng kẽo kẹt đi làm, không khí ô nhiễm không thở nổi, người thì đông như kiến, chán thật ! Bác B.T. nhà tôi thỉnh thoảng lại bảo, hay lên Mộc châu, Sơn la ở ! Vậy có ai đi thì rủ bác ấy lên đấy ở với nhé.
Trả lờiXóaNông thôn bây giờ khác xa thời mình đi sơ tán.được xem lại hình ảnh nông thôn ngày nay lại gơi trong tôi những kỷ niệm của thời đi sơ tán sống xa gia đình.Lúc đó tụi mình khỏang 12tuổi,sơ tán ở Chùa Thày.Cũng những hình ảnh này,cứ về chiều là cả lũ bạn kéo ra đồng rút trộm đòng đòng,ăn vào thấy thơm và ngọt làm sao.hậu quả bị fát hiện và cả lũ bị nhốt trong hang vì tội ăn lúa non..
Trả lờiXóav.h
Dạo này U60 hay lượn quá, sướng nhỉ!
Trả lờiXóaXem ảnh nhớ đến bài Ngày mùa của Văn Cao. Rất mong Vinh tải bài hát đó lên cho thêm phần sinh động.
TM à! đang có kế hoạch cuối tháng này định đi "xuyên nửa Việt" nữa. Sau này dzừ rồi đi làm sao được nữa.
Trả lờiXóaeccn thì đành:
Trả lờiXóa"thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về"
Quản trị của chúng ta đã là một nhà nhiếp ảnh gia và phóng viên thực thụ rồi đấy. Xin chúc mừng nhé
Trả lờiXóaBác Quản Trị ui, có được kèm " bạn gái " kô , để tớ xin một xuất ( nhận vơ một chút ????? ). Tớ vẫn ao ước một chuyến " xuyên Việt " mà chưa biết lúc nào mới thực hiện được đây .
@Hoa cỏ may:
Trả lờiXóaXin bạn! xin bạn!
Có gì đâu, được dịp đi mình được hưởng, về chia sẻ với các bạn. Đến tuổi này mình vẫn chỉ muốn mình là mình thôi.
- 'có được kèm " bạn gái " kô '....ok!
Rất cảm ơn bác QT!
Trả lờiXóaDịp này đang phải lo cho cậu út thi cử; nếu không thì cũng xin làm bạn gái thứ 2 để được đi ghé. He, he, he!!!