"Chúng ta đang sống trong một thế giới của những sự mâu thuẫn thực sự kinh hoàng. Một mặt, con người sợ chiến tranh; mặt khác, họ chuẩn bị cho chiến tranh với một sự điên cuồng.
...
Tâm con người bị nhiễm nhiều sự giả dối về bản ngã đến mức độ không muốn chấp nhận những yếu điểm của mình. Con người sẽ cố tìm ra một lý do nào đó nhằm thỏa mãn hành động của anh ta và tạo ra một sự vô minh mà mình không nhìn thấy. Nếu một ai đó thực sự muốn được tự do giải thoát, thì anh ta phải can đảm chấp nhận những yếu điểm của mình. Đức Phật dạy: "Lỗi người khác thì dễ nhìn thấy còn lỗi của chính mình thì thực sự khó nhìn thấy"".
Mời xem tiếp ở đây.
Cũng giống như sợ ma ấy, càng sợ ma càng thích nghe chuyện ma. Con người ta sợ chiến tranh nên phải chuẩn bị cho chiến tranh, càng chuẩn bị càng thấy sợ, mà càng thấy sợ lại càng phải chuẩn bị, thế là dẫn đến sự điên cuồng. Đơn giản vậy thôi!
Trả lờiXóaCon người ta đúng là khó nhìn thấy chính mình, chỉ có soi gương mới thấy; nhưng vớ phải cái gương "nịnh mặt" thì cũng chẳng bao giờ thấy được đúng con người mình. Oái oăm thế đấy!
De nhan ra van de cua minh bao gio cung kho. Cai ban nga ca nhan cua moi nguoi la rat lon, ai cung vay thoi. Nhung lai chang ai muon tu bo cai toi cua chinh minh.
Trả lờiXóaBai rat hay.
Trả lờiXóa