Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Thuận gặp các bạn



Thuận và con gái vào chơi . Bọn mình đã gặp nhau vào tối nay . Hội SG đang hơi bị vắng vẻ ...tuy vậy cuộc gặp gỡ cũng vẫn rất vui vì có những bạn mấy chục năm không nhìn thấy mặt nhau . Chuyện trò rôm rả và đề tài vẫn rất tự do ... cuộc sống cũng chẳng phải là quá bận rộn nhưng không hiểu sao thời gian dành cho bạn bè hình như cũng vẫn hiếm hoi ? Từ ngày tốt nghiệp phổ thông đến giờ , Thuận mới có dịp gặp lại Hòang Hà , Quỳnh Nga, Đỗ Huy Bắc ... các bạn gặp nhau đều đồng ý rằng : Không thay đổi bao nhiêu so với hồi lớp 10 , nhưng...nếu gặp lại ngòai đường chắc không nhận ra...(hehe, hai mệnh đề hơi mâu thuẫn một chút ) . Và Thuận còn nhắc cho mình một câu chuyện xa lắc xa lơ: Ngày xưa đã nghe theo mình , chuyển sang thi khối B vì cùng rủ nhau thi vào Y khoa , nhưng sau đó ông cụ nhà mình không cho mình học Y ( vì lí do gì đó???), thế là mình lại chuyển sang khối A bỏ lại Thuận bơ vơ một mình đành nhắm mắt học Thương nghiệp ,và từ đó sự nghiệp cứ lên như diều ... các bạn lại còn có chỗ để mà hội tụ , cảm ơn Bốn Mùa ...
Có một vài ảnh của buổi gặp mặt .

5 nhận xét:

  1. Hôm nay mới vào đuơc, ở cơ quan thì chịu...

    Trả lờiXóa
  2. Hà Nội gặp nhau có bạn phương Nam dự, rồi Sài Gòn gặp gỡ lại có bạn phương Bắc góp mặt, thế là Bắc - Nam vẫn "vui một nhà vang tiếng hòa ca".
    Nhưng mà làm sao chẳng "túm" được Tuyết Nhung nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng mợ chi hội trưởng. xứng đáng, chọn mặt gửi vàng. Tiếc là KLĐ không theo học trường Y, mình không có một đồng nghiệp quý (vaytai)

    Trả lờiXóa
  4. Tháng 8 tới , mình rất rất hy vọng gặp các bạn hai miền Nam Bắc tại Hà Nội.- Q Nga . T Nhung ,N Hạnh..? .Lâu quá rồi ...

    Trả lờiXóa