Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Các bạn Hà Nội tiếp đón VHH

Đến hôm nay không thấy ai post bài và ảnh buổi gặp VHH tại nhà hàng Lan Chín (Láng Hạ). Mình có mấy ảnh còi, đành tặng các bạn trước. Mong rằng các phó nhòm khác với ảnh đẹp hơn sẽ đăng tiếp. Đưa đón VHH là anh BT (vẫn chu đáo như bản chất) đến sớm nhất (khổ chủ mà). Sau đó là mọi người đến dần. Theo mình là tương đối đông đủ. CP cũng đến và khỏe mạnh, tỉnh táo hơn, nhận ra VHH. Đến sau cùng và nhiệt tình nhất là anh Hoàng Vũ với cả vợ (trẻ nhất) và hai con gái (nhỏ nhất) và là gia đình đông nhất. Đây là lần đầu tiên HV có mặt thì phải. Anh Đại có chê tôi, TP và BT là không "bình tĩnh" chỉ có anh HV là "hết sức bình tĩnh" thôi. Mọi người chuyện trò rôm rả lắm, chụp ảnh nhiều (sao chả ai post cả). Chắc VHH sẽ vui lắm vì được gặp đông đủ mọi người với nhiều tình cảm như thế. Tiếc là hôm Quỳnh Nga mình không đi được. Mong QN thông cảm.
p/s Xin lỗi các bạn bị "mắt đỏ" nhé







3 nhận xét:

  1. - Hôm vừa rồi mới để ý thấy dân XDựng lớp mình là đông nhất: ThNga, VoHHa, Đại, NgADũng, DTDũng, còn thiếu Bắc, áp đảo luôn các nhóm khác.

    Trả lờiXóa
  2. Từ ngày ra trường đến giờ mới được gặp lại VHH, lên hoan vừa là đón bạn vừa là tiễn bạn trở về Nam, "mắt đỏ" là phải thôi!
    @BT: Nhóm "ăn sư ở phạm" chưa hội ngộ đầy đủ thôi, nếu gặp nhau tất cả vào 1 ngày thì chắc cũng chẳng kém cạnh, nghe chừng còn áp đảo hơn.

    Trả lờiXóa
  3. "...chụp ảnh nhiều (sao chả ai post cả)" chờ VHH vào SG post ảnh từ máy ảnh của cậu ấy.

    Trả lờiXóa