Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Chia chác

"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng" - câu nói này thực ra tớ không thông lắm!
(Theo tớ thì phải: Không sợ không công bằng, chỉ sợ thiếu.)
Nhưng thôi, "ngộ" ra được một vấn đề đơn giản chẳng phải lúc nào cũng là một việc đơn giản, cũng tùy cái "hệ quy chiếu" mà mỗi người đang đứng. Phải không các bạn?
Giới thiệu với các bạn một bài về vấn đề chia chác hài hài, những mong góp thêm được tí "lửa" cho cái chợ lạnh tanh này của chúng ta.
Về phần tớ, nếu lâm vào hoàn cảnh như tác giả, tớ ủng hộ phương án chia chác của tác giả bằng cả 2 chân và 2 tay - túm lại là bằng tất cả những gì có thể giơ lên được!
Các bạn (nam thôi) thì thế nào?
Các bạn nữ thì chắc khó hiểu lắm? - Chẳng mong gì hiểu được!
Xem cái này hay nè.
Chúc vui.

4 nhận xét:

  1. "Chợ lạnh tanh" vì chỉ có "độc diễn". Nếu thực sự "mong góp thêm được tí "lửa" " thì người "độc diễn" nên tự xem lại và đánh giá lại mình xem những j mình đăng mọi người hưởng ứng ra sao? và cách ứng xử trên blog thế nào để mọi người cùng tham gia vào sân chơi với tinh thần cởi mở, thân thiện?
    Rất mong mọi người (cả 10D và ngoài 10D)hiểu nhau hơn!!!

    Trả lờiXóa
  2. @nguyen hoang phuc va tt ngay xua
    Hình như 2 bác này có “duyên“ với nhau hay sao ấy. Theo dõi qua mấy lần tỉ thí tôi thấy bác nào cũng có cái lí riêng của mình. Chung quy là 2 bác tức nhau ở cái „Nhời ăn tiếng lói mà thôi“. Dưng mà mỗi khi các bác bàn đến cái gọi là „Văn hoá ứng xử“ em xin mỗi bác hạ hoả đôi chút để tránh „ném con chuột làm bể bình sứ quý“, vì xét cho cùng 2 người đều muốn đề cao một giá trị của văn hóa đối nhân xử thế và đều có cách lập luận cấm có chê vào đâu được. Chỉ có điều là hình như trong khi tranh luận mỗi bác đều nhìn ra một phía khác nhau. Tôi kính trọng cả 2 bác về cốt cách cũng như văn phong nên rất tin các bác sẽ tìm ra được tiếng nói chung hoặc chí ít cũng là cùng nhìn về một hướng khi đối thoại
    Tuy vậy tôi chưa thấy thoải mái với „cáo buộc“ cuả bác LHP về cái việc „chợ lạnh tanh“ là tại nơi cái nhà bác tt ngày xưa „độc diễn“ ( xin phép mượn lại chữ cuả bác P). Tôi thì cứ ý tứ tại ngoại thế này: Bác tt ngày ngày cần mẫn ra chợ tin để bán hàng và tăm hàng như bác P, như tôi và tất cả những người đi chợ khác. Gần như lúc nào bác tt cũng có hàng mới và khá là dồi dào. Hàng của bác ấy có thể hợp với khách này và không hợp với người kia, nhưng quan trọng là bác luôn đi tìm cái mới cho khách. Còn như là ai đó không đi chợ (do không thích, không biết cách, không có tài, ngại (hoặc sợ) hoặc đơn giản chỉ là không có thời gian v.v...) thì đâu có thể lại là lỗi cuả bác tt được. Còn cái sự “độc diễn“ của bác tt mà bác P thấy không mê thì mời bác vào „diễn “ cùng cho chợ thêm phần vui vẻ. Nói thật nhé, nếu mà giỏi giang như các bác hoặc ít nhất cũng bằng bác tt thì tôi cũng sẽ „diễn“ để bà con đi chợ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn. Kinh tế thị truờng mà. Song vì cũng biết mình chữ nghĩa ngắn quá nên thấy cả chợ có được cái gánh hàng của bác tt là mừng lắm vì thú thật tôi cũng hay tò mò mà bác ấy lại có lắm thứ để tò mò cho thỏa chí. Thế còn là may có người chăm chỉ ,chịu đọc, chịu nghĩ, chịu tìm kiếm hơn mình chứ ai cũng như tôi khéo blog này đã theo cây cải về trời từ lâu rồi, phải không 2 bác.
    Chắp nhặt vài lời quê để góp lửa cùng các bác và mong cho chợ tin của ta thêm phần sôi động. Nếu có lời nào cạn nghĩ rất mong các bác nhẹ nhàng chỉ bảo.

    Trả lờiXóa
  3. @KS: rất cám ơn cậu đã có nhời chân thành. Tôi tham gia cái chợ này cũng vì muốn có thêm cái không khí hài hước, vui vẻ, xả trét ngoài công việc.
    Đúng như cậu nói, chợ mình mới có vài ba người thì làm gì mà chả "lạnh tanh", đâu phải vì "độc diễn"...
    Nói hơi "ngoa ngôn" một chút thì dễ đến 90% "bài" của tôi là có ý hài hước, góp vui (nhạt thếch?).
    Nhưng tiếc là không dưới 1 lần, chắc vì đọc lướt, một vài bạn đọc (tôi không quen và thường là nặc danh) lại không nhận ra cái sự hài hước đó và thế là bắt đầu "chỉ đạo" phải thế lọ, phải thế chai, thậm chí còn chê là "lá cải"... (Cây nhà lá vườn được là lá cải khéo đã là tốt?).
    Chán đời!
    Chúc 2 ông bà vui nha.

    Trả lờiXóa