Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Có vấn đề gì chăng?

Tác phẩm Người đầu làng của tác giả Đinh Rú đoạt giải nhất Triển lãm mỹ thuật đề tài đạo đức Hồ Chí Minh:
(...Đề tài của các trại sáng tác mỹ thuật năm nay tập trung vào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...).
Bạn có thấy vấn đề gì không?
Có điều gì đó làm tôi cứ ... lăn tăn, lăn tăn...!

Xem chi tiết tại đây.
Giới thiệu với các bạn một tư liệu nên đọc (nhất là các bạn Trỗi).

17 nhận xét:

  1. hút thuốc hả?
    nd99

    Trả lờiXóa
  2. Không những hút thuốc lá, mà còn nên chuyển sang hút tẩu nữa cơ!
    Tớ hiện đang nghiện nặng, không biết có nên học "tấm gương" này không?
    Lăn tăn quá chời!

    Trả lờiXóa
  3. bỏ đi tuấn ơi, mình bỏ rồi khỏe lắm
    nd99

    Trả lờiXóa
  4. nhưng fải rủ xung quanh cùng làm thì dễ hơn, đầu tiên là chỉ nhậu mới hút, sau nhậu mà vẫn hút ít, 2-5 điếu / trận, bậy giờ bỏ luôn.
    nd99

    Trả lờiXóa
  5. @nd99: cậu nói: "bỏ đi tuấn ơi, mình bỏ rồi khỏe lắm".
    Vậy là cậu biết rõ tt_nx là ai. Còn tớ cũng khẳng định cậu là một thành viên 10d!
    Tớ đề nghị cậu hãy công khai danh tính của mình đi.
    Sau khi công khai danh tính, cậu vẫn có thể dùng nick là nd99 và khi đó, cậu có một bí danh là nd99, thay vì là một nặc danh.
    Tớ nghĩ, đây là sân chơi của bạn bè cùng học ngày xưa, chứ không phải một cái forum cho bất kỳ ai trên mạng có thể ghé qua và để lại các comments thiếu trách nhiệm. Ở đây, mỗi người có thể lấy một bí danh nhưng mọi người đều biết rõ dưới cái bí danh ấy là ai.
    Chỉ có như vậy, chúng ta mới có trách nhiệm với từng câu chữ trong comments của mình và tôn trọng nhau hơn.
    Thú thực, tớ rất có ác cảm với những nặc danh. Tớ có cảm giác nó không đàng hoàng.
    Trân kính.

    Trả lờiXóa
  6. @nd99: sao cậu lại thở dài? Bạn bè công khai danh tính với nhau thì sao nhỉ?
    Hay cậu không muốn công khai trên mạng này?
    Thế thì gửi mail cho tớ hoặc Quản trị đi vậy?
    Mail của tớ: nhutuanto@yahoo.com
    Tớ vẫn luôn có cảm tình với những comments của cậu từ trước đến nay. Chỉ có điều tớ chưa biết cậu là ai nên rất dễ nhầm với các nặc danh khác.
    Chúc vui. Rất mong thư cậu.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng vậy! Người đã hút thuốc lá nhiều, còn cái ông "đầu làng" này chơi hẳn tẩu, thế mới đã.
    @tt_ngayxua: cậu có ý định cai thuốc lá không, tớ mách cậu cách cai dần như thằng cha trong câu chuyện dưới đây nhé:
    Có 1 tay "nghiện" đủ thứ. Sau một thời gian bạn bè gặp lại, đứng nói chuyện rất lâu với hắn nhưng không thấy hắn phì phèo điếu thuốc trên môi như trước nữa. Mọi người ngạc nhiên hỏi thì hắn khoe là đã cai được mỗi một "thói xấu" một nữa. Hắn nói: trước đây tớ thích rượu chè, còn bây giờ đã bỏ được chè rồi; trước đây hay trai gái, bây giờ bỏ luôn trai rồi; trước đây hút hít thì bây giờ bỏ được hút rồi. Đấy cứ quyết tâm là bỏ được thôi mà.

    Trả lờiXóa
  8. còn về mặt tạo hình mà nói thì cái tẩu này hình dáng mua ở mấy cái xóp đíu-ti-fờ-ri, chứ tẩu dân bà na đâu có như vậy ông bóp tưọng Rú họ Đinh ui!
    gửi tt_nx: cảm tình là tốt rồi, cám ơn bạn. Hết thở dài. Đoán được mình là ai mới là tri kỷ 10d chứ.
    nd99

    Trả lờiXóa
  9. @ND99:
    Tôi không quan tâm là nặc hay là có danh. Nếu bạn có thiện chí thì đến chia sẻ và tham gia...và tôi cũng không cần đoán ND99 là ai. Nếu bạn thích thì cứ tự nhiên, miễn là tôn trọng không khí vui chung tại đây. Xin cảm ơn!
    Rất "Lại Văn Sâm"

    Trả lờiXóa
  10. La trang mang cua mot nhom ban be tri ky. Nhung khong biet la minh giao luu voi ai, cung thay ngan.
    Mot phuong phap rat quan trong de nhung nguoi khac ton trong minh la minh can ton trong tat ca moi nguoi. Cac nac danh ko muon ton trong nguoi khac thi cung la quyen cua ho thoi. Tu do ma. Vi vay ta cung khong can ban khoan ho la ai.

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn:
    Có người cho rằng tôn trọng người khác thì nên xưng danh mình, có người lại cho rằng đánh tiếng việt thì fải có dấu mới là tôn trọng trong diễn đàn. Cái nào đúng cái nào sai, nd99 tôi không muốn bàn, có điều riêng tôi thì tự cảm thấy chưa bao giờ mình coi thường ai trên mạng - diễn đàn này, từ hữu danh đến vô danh. Nếu có thời gian mời các bạn nhìn vào tất cả các com ment của nd99 pốt từ trước đến giờ, trừ cái còm một người nào đó chao chát - chắc bạn BeeTizino còn nhớ.
    Tự thân tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu người khác fải tôn trọng mình, cái đó tự nó có, mình không thể ép được người khác tôn trọng mình, nghĩ như thế nào về mình.
    Vài lời tự bạch, không phải khẩu hiệu, mong các bạn rộng lòng.
    nd99

    Trả lờiXóa
  12. @ND99:
    Nhất trí !
    Nên tôn trọng quyền tự do cá nhân. Với tôi luôn rộng mở với tất cả những ai có thiện chí, bất kể nặc danh hay có danh.
    Chúc bạn luôn vui vẻ!

    Trả lờiXóa
  13. Cùng các bạn:
    Việc xưng danh và gõ tiếng Việt không dấu là 2 phạm trù khác hẳn nhau, không thể đem ra so sánh khi bàn về phép lịch sự, xã giao. Có thể do vấn đề kỹ thuật hoặc "trình độ vi tính" mà nhiều người không gõ được tiếng Việt có dấu, thậm chí gõ sai chính tả... Cái này đôi khi bất khả kháng, nằm ngoài mong muốn của người "viết", chuyện vặt!
    Còn việc không xưng danh thì lại là cố tình.
    Cái blog này là nơi bạn bè cùng học ngày xưa gặp gỡ nhau, không phải là một forum.
    Cá nhân tôi cũng luôn muốn biết mình đang "nói chuyện" với ai mỗi lần giao lưu, trao đổi.
    Tôi cũng còn có một tính xấu, rất xấu nữa là không tiếp chuyện với kể cả bạn quen nhưng không tiếp chuyện với mình.
    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  14. hè, thế thì thôi vậy, mình cũng đã rất vui khi còm bài của bạn, mong fụ bạn và Vinh giữ lửa (xin lỗi cho chuyện bao đồn). Nhưng nghe bạn dùng đến "phạm trù" thì hãi quá, bản thân mình vốn không phải nhiều chữ.
    Ciao
    nd99

    Trả lờiXóa
  15. @nd99: tôi cũng như bạn thôi, "không phải nhiều chữ" và có ý đao to búa lớn gì đâu.
    Thấy bạn "nhắc" tôi đã dùng chữ "phạm trù", "hãi quá", tôi cũng giật mình và lập tức phải gúc cái xem sao.
    Thấy bạn Gúc nói dài dòng văn tự về khái niệm phạm trù trong triết học, tôi cũng ù tai luôn!
    Nhưng cũng có một câu mà bạn ấy giải thích tôi nghe cũng dễ hiểu: "Phạm trù của một điều nào đó bao gồm khái niệm về điều đó và nội dung của nó".
    Tôi chỉ nghĩ đơn giản, trong khuôn khổ cái comment trên kia thì tôi có ý muốn nói đến 2 điều: không-xưng-danh và gõ-tiếng-Việt-không-dấu. Hai cái "điều" này có thể dẫn đến những cách hiểu, đánh giá khác nhau, (nội dung) tùy thuộc vào suy diễn của mỗi người.
    Thực lòng, tôi vẫn không muốn vì một suy diễn, bắt bẻ câu chữ mà bạn bè chúng ta phải Ciao nhau (chữ của bạn).
    Nếu đã là bạn của nhau thì dù có văng tục với nhau, tôi vẫn vui.
    Mong được học thêm nhiều ở bạn.
    Chân thành.

    Trả lờiXóa
  16. @ND99:
    Tiếc là bạn nói lời chia tay sớm quá!
    Nói thật với bạn, “giữ lửa” thế này khó quá, mới có được chút “khói” trời lại “mưa” làm tắt rồi.
    Hy vọng bạn cùng chung tay "giữ lửa".

    Trả lờiXóa