Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Gặp mặt ở Nowzone

Tối nay bọn mình gặp Mai béo ( bây giờ không còn béo nữa) ở Nowzone trên đường Nguyễn Văn Cừ. Trời hơi mưa , nhưng sau đó thì tạnh ngay . Rất tiếc là vắng mặt các bạn trai ....có lẽ các bạn không dám đi lẻ vì sợ cảnh chim lạc đàn (?)... Nowzone là một cửa hàng rất mới trên đường Nguyễn Văn Cừ , dạng như Parkson Plaza, nhưng nhỏ hơn . .. lần này có mặt cả Hà Tuyết Nhung ...và tất cả mọi người đều nhận xét là Nhung là người ít thay đổi nhất ( bao giờ cũng là những nhận định lạc quan và có vẻ "ưu tiên" cho những người mới . Quỳnh Nga đưa cả hai con gái đi theo . Cô gái út đã trở nên gương mặt quen thuộc trong những buổi gặp gỡ của 10D ... Cô gái lớn đang học ở Australia , đang về nghỉ hè với mẹ...
Chuyện trò đủ thứ ...con cái , gia đình , yêu đương từ ngày xửa ngày xưa ...vui phết ! Định pot lên vài tấm hình nhưng không được ... khất các bạn ngày mai nhé( buồn ngủ quá !)

3 nhận xét:

  1. Những buổi gặp mặt bạn học cũ như thế này luôn tạo cho nhau những niềm vui và mọi người được sống lại tuổi học trò. Mong KLD sớm gửi hình lên.

    Trả lờiXóa
  2. Lần đầu tiên nghe nói Tuyết Nhung có mặt, như vậy là Mai "béo" hên đấy.
    Mà sao các bạn nam đến lại "sợ cảnh chim lạc đàn" là thế nào? Lẽ ra nên đến để "chim gặp bầy" chứ?

    Trả lờiXóa
  3. Hôm qua vô tinh điện thoại cho Vân, lại gặp ngay luc cac bạn gái đang tụ tập, vui qua nhỉ. Giá mà có các bạn nam nữa thì sẽ tưng bừng hơn. Nhưng chỉ qua điện thoại mà tớ vẫn thấy bà con rôm rả lắm, vẫn đang chờ KLD post ảnh để chia vui cùng các bạn phía Nam nhé.
    Hoa Cỏ May

    Trả lờiXóa