Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Giới thiệu truyện ngắn...

"Một truyện ngắn đang gây xôn xao dư luận...":
..."và điều đáng quan tâm hơn là cơ quan chức năng đã có ý kiến can thiệp, báo Hạ Long và đồng chí Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh phải giải trình. Tổng biên tập yêu cầu tôi (người biên tập) phải viết bài ‘xem xét lại’ nội dung tư tưởng tác phầm ‘Đường chân trời’ của Vũ Thị Hạnh.”
...Gã nói nhấc cái miệng khô nghe nghen nghẹn: " Tôi chẳng biết đi đâu cả. Tôi là một thằng tù vô gia cư"...
... hơi thở của gã bật ra não nề: " Chị sợ tôi à? Sao ai cũng sợ thằng tù thế? Tại sao không ai muốn tôi làm người tử tế"…
Câu văn này tôi nghe quen quen? Hình như là của anh Chí ngày xưa?
Bạn 10d thử đọc và xem có cần phải "xem xét lại" nội dung tư tưởng không nha.
Chúc vui cuối tuần.

7 nhận xét:

  1. tt_ngayxua chịu khó lướt web thật. Truyện ngắn rất đáng đọc !
    Thanks

    Trả lờiXóa
  2. đọc truyện thấy cũng bình thường - có lẽ đầu dạo này tu quá hóa ngu; già rồi - song khi đọc comments thấy thương tác giả thật, còn trẻ hơn con mình mà viết được vậy. Bố mẹ nào có phước thay.
    Cám ơn ttnx
    nd99

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đọc truyện này cũng không thấy có "vấn đề tư tưởng" gì cả.
    Vậy mà các quan tư tưởng lại thấy, lạ thật!
    Ngày xưa, anh Chí đứng giữa làng Vũ Đại gào lên: "Tôi muốn làm người lương thiện!" và chúng ta đã cảm thông với anh Chí.
    Phải chăng ngày nay, xã hội chúng ta "tốt đẹp quá" nên không được phép có thêm những anh Chí mới và văn chương cũng không được phép nhắc lại những câu tương tự như anh Chí đã nói?
    Tks các bạn.

    Trả lờiXóa
  4. có nhiều cái vĩ đại hơn nhiều mà cả dân tộc này còn fải chấp nhận thì lăn tăn gì mấy ông bạn tư tưởng còm ở văn học hòn than?
    lúc đi học đám kêu gào tu dưỡng nhiều nhất lại là đám măm măm khỏe nhất khi trưởng thành.
    nd99

    Trả lờiXóa
  5. Viết văn mà cứ phải đi trong vạch đỏ thì thấy gì ngoài đời mà viết

    Trả lờiXóa
  6. Nếu là người ngoại đạo mà muốn học cách kiểm duyệt bài, bạn có thể đọc và so sánh giữa bài nàybài này để thấy Kiểm duyệt nghĩa là thế nào.
    Cái đầu óc chậm hiểu của tớ thì cho rằng Kiểm duyệt tức là suy bụng ta ra bụng người?

    Trả lờiXóa
  7. Dung the. Phe binh, Binh giang VH cua ta toan la suy bung ta ra bung nguoi.
    Dao truoc ngoi noi chuyen ve Tho voi ong anh minh , nhan noi ve Hoang Cam - Dung la chet vi bi suy dien. Vi du bai tho :"La Dieu bong", co cau:
    "Em di 9 nui, 10 song,
    ma nao co thay la Dieu Bong bao gio".

    Vay ma thanh 1 nha tho co van de ve tu tuong chinh tri???

    Trả lờiXóa