Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Thông tin bạn bè

Cuối tuần vừa rồi nhà mình tranh thủ dùng những đồng lương tiết kiệm, mua vé giá rẻ (xem ảnh 1) đi thăm con học xa nhà. Ảnh 1: Chờ "Tàu".
Nhân dịp 2 đứa nhà mình - Phương Tâm và Tín - tham gia tổ chức buổi hòa nhạc gây quĩ từ thiện giúp đỡ trẻ em VN - một trong những hoạt động của Quĩ từ thiện Gentle (GFO - Gentle Fund Organization).

Đi về có một số suy nghĩ, tâm tư, xin chia sẻ cùng bạn bè, và giới thiệu bài viết về hoạt động của GFO tại địa chỉ: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200932/20090808231755.aspx



Tranh thủ thăm quan Công viên Chim nổi tiếng của Singpore và của thế giới - Jurong Bird Park (hình 2, 3).

5 nhận xét:

  1. Vui, vì các cháu đã có ý thức làm việc thiện, biết làm việc một cách rất thiết thực hơn chúng ta.

    Trả lờiXóa
  2. Làm bố mẹ, không có gì vui sướng hơn là có các con ngoan,giỏi giang giàu lòng nhân ái như vậy. Xin chia vui cùng Bình Thắng !
    Hoa Cỏ May

    Trả lờiXóa
  3. Hai cụ đi hơ]ngr tuần trăng mật hở?
    Con cái là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Hai cháu nhà BT làm cho bố mệ chúng "giàu" hơn, vui hơn, nên hay đi tuần ...hơn. Chúc mừng BT

    Trả lờiXóa
  4. Vợ chồng nhà BT - TB này hay thật. Cứ "lặn mất tăm" một thời gian là y như rằng vừa đi "du hí" về. Chúc mừng cả nhà nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Hay that day, con nha "Bui" co con duong di rat tuyet voi. Bo me co "lang thang, va vat" o ben tau ben xe cung bo cong.

    Trả lờiXóa