Ngày xửa ngày xưa có thế lày không nhỉ?
Ước gì mấy đại văn hào văn học hiện thực ngày xưa sống lại mà xây dựng thành những điển hình!...
Bất giác, tt tôi nhớ đến một bài thơ của bà chúa thơ Nôm. Không biết có phải như vầy (?):
Khóc thầy
Thầy giáo ơi! Thầy giáo ơi!
Em học chữ thầy có thế thôi
Thầy trò vĩnh biệt từ đây nhỉ
Nghìn vàng khôn chuộc mấy năm trôi
(Tài liệu tham khảo ở đây).
Ngàn lần xin bà chúa đại xá.
Lại sắp đến 20/11 dồi...
Giới thiệu bên trang BanTroiK5 có bài hay về GDĐT ở bên xứ người:
Trả lờiXóahttp://bantroik5sg.vnweblogs.com/post/10696/178781
Khong the hieu?????
Trả lờiXóaNgày trước thầy ra thầy, trò ra trò và đương nhiên trường phải ra trường, lớp phải ra lớp. Còn bây giờ tớ nghe có câu khẩu hiệu "phấn đấu xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp", rồi câu to tát hơn là "ngành giáo dục nói không với tiêu cực".Đã là giáo dục thì phải trong sáng, phải mô phạm, chứ còn phải hô khẩu hiệu kiểu này thì làm gì mà chẳng "tòi ra" những loại trò như vậy.
Trả lờiXóaCảm ơn BT đã giới thiệu bài hay!
Đọc bài này khiến mình nhớ lại cách đây mấy tháng ở Bang Berlin có tổ chức cho học sinh bỏ phiếu lựa chọn: có đưa môn thần học vào trong chương trình học phổ thông thay cho môn đạo đức công dân hay không, hay vẫn tiếp tục học như cũ trong các trường tiểu và trung học của Bang. Hồi đó mình cũng định viết một bài về việc này để cùng các bạn đọc báo suy nghĩ và liên tưởng đến cách làm chương trình và cải cách giáo dục ở VN (bất chấp con trẻ nghĩ gì và muốn gì- như chúng sinh ra để làm chuột thí nghiệm vậy). Tiếc là do bận việc quá nên mình không theo dõi liên tục sự kiện này được nên dự định đành xếp lại.Hình như về sau kết quả là: ở các Bang khác của CHLB Đức làm thế nào thì tùy các Bang đó, riêng Berlin, với đặc thù của mình vẫn tiếp tục học môn đạo đức công dân. Đơn giản là vì đa số học sinh muốn vậy.
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả bài báo Trần Đình Ngân và cũng cảm ơn BùiThắng đã giới thiệu đọc.