Vĩnh biệt Chị Thái Hoà.
Sáng nay đến cơ quan trong một tâm trạng dễ chịu: vừa được nghỉ ngơi cuối tuần, thời tiết đẹp, công việc sếp giao đã xong, mình thư thả mở báo của lớp ra để gặp lại bạn bè.
Cái tựa bài đầu tiên đập vào mắt khiến mình choáng váng. Chỉ kịp thảng thốt gọi vợ lại cùng xem rồi vừa đọc nước mắt vừa trào ra ràn rụa. Bài viết của Bee mình phải đọc mấy lần mới hết. Đặc biệt nhìn ảnh TH với gương mặt trong cái moment xuất thần mình không thể tin nổi là Hoà của lớp mình đã đi xa mãi mãi.
Trước nay TH vốn là bạn gái được cả lớp quý mến. Riêng mình với TH còn có những kỉ niệm thân thiết của tình bạn bè và còn cả chút vị của tình chị em nữa. Nhớ hồi lớp 9 TH và chị Phương Lan mới nhập vào lớp, được phân vào tổ 1, so với mấy đứa trống choai bọn mình trông các chị rất chững chạc, kẻ cả, ra dáng các bà chị, dù chỉ hơn bọn mình đâu như 1 hay 2 tuổi. Đôi lúc vui vui TH còn nạt bắt mấy đứa con trai phải gọi là chị. Bọn con trai nghịch ngợm chúng tôi chỉ chịu gọi mỗi PL chứ dứt khoát không chịu gọi TH là chị. Những bỡ ngỡ ban đầu qua đi rất nhanh, 2 „liền chị“ này hòa nhập vào lớp như vốn từ lâu đã là những thành viên gạo cội của lớp.
Rồi những năm tháng theo lớp sơ tán ở Cát ngòi, Cát quế, những chuyến đi tiền trạm. Rồi nhào bùn đắp bếp nấu ăn cho lớp, những bữa ăn đạm bạc ngồi theo tổ mà có lẽ cả đến bây giờ vẫn là những bữa ngon nhất trong kí ức mình. Tổ 1 bọn mình thường chọn chỗ ngả mâm ở bên hiên trái nhà hướng nhìn ra mấy cái ao.Một kỉ niệm không thể phai mờ: Bữa đó chẳng hiểu cơm hơi ít, hay là đói quá mà bọn giai choai chúng mình đang tuổi ăn tuổi lớn sau khi lùa hết „tiêu chuẩn“ rồi mặt vẫn buồn thênh. Hai „liền chị“ vốn ăn chậm nhai kĩ thấy vậy lẳng lặng nháy nhau rồi đứng dậy nhường chỗ cơm cùng chút thức ăn ít ỏi còn lại cho bọn con trai tụi mình... Rồi những buổi tối tại nơi sơ tán mình cùng cô Ngân đi kiểm tra học tập, đến trước cổng nhà các bạn gái, cô lại bảo:” Mày đứng ở đây để tao vào trước...”. Rồi những buổi kèm học thêm cho 2 bà „chằng“ này trước mỗi mùa thi theo lệnh cuả cô Ngân...
Từ ngày đi học xa, ra công tác và sau đó ra nước ngoài sinh sống mình ít có dịp gặp lại TH (chị Lan thì chưa hề gặp lại). Nhưng mỗi lần gặp lại cả 2 bên đều vui mừng khôn xiết. Năm 2006 về phép, gặp lại TH ở cửa hàng Giảng Võ, trong lúc bà xã mới của mình đang rụt rè chào làm quen, Hoà đã cười thân thiện rồi miệng nói tay nói, rổn rảng xua tan đi không khí ngượng ngịu ban đầu. Và những lần sau gặp lại Hoà cũng vẫn như vậy.Thái độ chân tình,cởi mở của Hòa gây ấn tượng rất tốt với vợ mình và tự nhiên 2 chị em đã có tình cảm thân nhau ngay sau lần về phép ấy. Lần cuối gặp nhau (mà không ngờ lại là lần cuối cùng) tại Golden Key, đáp lại lời trách đùa của mình, Hòa tấn công:” Chỉ vì vợ chồng mày về nước tao mới đến đấy chứ, còn bạn bè ở nhà gặp luôn nên cũng chẳng vội. Mà mày dạo này trông xuống mã quá...( ý chỉ cái bụng Bia và cái đầu hói cuả mình)”….TH là vậy mà, chân tình, luôn sống cho người khác, chia xẻ , cảm thông và độ lượng với mọi người.
Chỉ như mới hôm qua đây thôi mà giờ bạn đã đột ngột vĩnh viễn đi xa. Làm sao bảo tôi không thể xót thương bạn được.
Thái Hoà- Bạn và Chị của tôi ơi, xin Chị coi đây như nén tâm nhang và lời khấn vọng cuả vợ chồng Kỳ Sơn cho hương hồn chị được thảnh thơi ở cõi vĩnh hằng.
Xin chân thành chia xẻ nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi với gia đình chị và với toàn thể các bạn lớp 10D chúng ta.
Cám ơn bạn đã vẽ lại vài hình ảnh về người bạn chung của chúng mình!
Trả lờiXóaHom qua la mot ngay nang ne, voi noi buon de nang. Nhin ban lan cuoi ma khong the nghi rang day la ban. Cung cac ban dua ban den noi an nghi cuoi cung, tat ca long nang triu. Doi luc co tinh dua mot chut de do di khong khi buon nan cua cac ban ma thay minh vo duyen, nhat nheo & vo nghia. Hinh anh cau con trai nuoc mat giot ngan, giot dai, cung tieng khoc cua co con gai cu am anh mai trong giac ngu.
Trả lờiXóaTH da di gap co Ngan, chac 2 thay tro lai to chuc mot chuyen "tien tram" nhu ngay xua.....
TH đã rất tự hào về thằng con trai và gọi nó là Minh Sát Thủ (ý là nó đẹp trai nên các bạn gái "chết" như ngả rạ!).
Trả lờiXóaNhớ hồi thằng cò nhà mình mới sang Sing, TH đã rất nhiệt tình giới thiệu cò nhà mình với anh Minh Sát Thủ (a. Minh sang trước 1 năm) để 2 anh em nó làm quen với nhau và có thể giúp đỡ nhau khi cần.
Hôm qua, nghe thằng Minh thay mặt gia đình nói lời cảm ơn rất cảm động trong lễ truy điệu TH, mình đã không cầm được nước mắt.
Nhìn nó chững chạc, người lớn, ăn nói gẫy gọn, mình cũng thấy mừng cho lớp con cháu chúng mình.
Tiếc là TH đã không được chứng kiến đám cưới con trai - anh Minh Sát Thủ!
Toi hom qua, thay Binh (BT) noi la BT xem lai cac messages cua nam ngoai thi Bo cua Thai Hoa mat vao ngay 22/8/2008, tang le to chuc cung ngay 24/8/2008 (duong lich, nghe ma lanh nguoi. Dinh menh mang thong diep gi day?
Trả lờiXóa