Mấy ngày nay báo chí và truyền thông Đức đang xôn xao bàn tán về hiện tượng một người Đức gốc Việt vừa được cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế trong chính phủ mới bầu của Nữ Thủ tướng tái đắc cử Angela Merkel.
Trường phái chính trị của Đức vốn đầy chất dân tộc chủ nghĩa và đậm màu sắc bảo thủ, kiêu hãnh. Các chính trị gia của Đức không nhiều thì ít đều mang trong mình những tính cách rất Đức ấy. Vậy mà có một người không thuộc giòng giống Germany mà lại được cử giữ một trọng trách như vậy trong Chính giới- Đây quả không thể là "chuyện thường ngày ở huyện" được.
Người Đức thì xôn xao, còn người Việt thì hãnh diện, thậm chí có người còn hí hửng theo kiểu "thấy người sang bắt quàng làm họ" mà bất cần biết có phải cái chất "đạm" Việt nam đã làm nên con người này ngày hôm nay không.
Vậy nhân vật sáng giá ấy là ai và con đường dẫn tới công danh của anh ta như thế nào? Xin mời các bạn hãy giành chút thời gian để ngó vào bài này.
Chiện như vầy tớ cho là rất bình thường. Nó chỉ chứng tỏ rằng con người, bất kể là dòng giống nào, nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt thì mọi chiện đều có thể.
Trả lờiXóaChỉ buồn nếu một người là tài năng ở nước ngoài mà khi trở về nơi cội nguồn của mình lại trở thành giẻ rách!
Tớ đoán rằng tự ông Philipp Roesler hiện đang nghĩ rằng mình đang mang dòng máu Đức nhiều hơn và sắp tới, ông ấy cũng sẽ làm mọi việc vì nước Đức chứ không phải vì VN - nơi đã sinh ra ông!?
Tự tớ không thấy tự hào vì ông Philipp Roesler gốc Việt, tớ chỉ thêm ngưỡng mộ nước Đức mà thôi.
Xin lỗi nếu làm bạn nào phật ý.
Người dân Kenya hãy thử hỏi ông B. Obama xem ông ấy tự hào về đất nước Kenya hay ông ấy tự hào về nước Mỹ, rồi hãy cân nhắc xem có nên tự hào về ông Obama không!
Trả lờiXóaMình cũng nghĩ là ông PR chỉ mang cái chữ gốc Việt thôi, nhưng ông được nuôi dưỡng trong môi trường Đức từ rất nhỏ nên có lẽ ông ấy đã trở thành người Đức. Nhưng dù sao 1 điều đáng tự hào là người Việt mình nếu sống trong môi trường tốt đều rất thông minh, có tầm cỡ, có thể sánh với bất cứ dân tộc nào.
Trả lờiXóa@TM: chính vì suy nghĩ như TM mà mình thấy tủi cho người VN mình. Dân tộc mình đâu có kém gì so với các dân tộc khác, mà sao đất nước mình cứ mãi đứng cuối trong các bảng xếp hạng?
Trả lờiXóaĐồng ý với TM. Theo mình: HẠT GIỐNG & MÔI TRƯỜNG là 2 điều kiện tiên quyết cần và đủ để phát huy hết khả năng của mỗi con người. Một nông dân, một nghệ sĩ hay một chính khách cũng vậy thôi.
Trả lờiXóaThú thực khi bốt bài này lên mình cũng không tự tin sẽ có người chia lửa đâu. Bởi lẽ, thế hệ chúng ta đều được ngâm tẩm khá kĩ trong dung dịch tự hào dòng giống con Rồng cháu Tiên. Mãi sau này mình mới hiểu ra rằng rồng hay tiên hay là gì gì đi nữa mà không có môi trường giáo dục và làm việc lành mạnh, tôn trọng cá nhân thì cũng khó mà phát huy.
Trả lờiXóaMình trộm so sánh: Người Việt mình chỉ như một hòn than thôi. Than muốn cháy phải có lửa, còn lửa thì nếu không có hòn than này nó có thể đốt thứ khác dể ra than.
Cảm ơn tt và các bạn đã hiểu ý mình.
KS nói: Nếu cái Tí lớn lên (chẳng)may được gả cho một gia đình danh giá trở thành quý phu nhân và lũ chó con năm nào sau khi được ăn uống đầy đủ,được huấn luyện tốt trở thành đàn chó săn tinh khôn, thiện nghệ thì chúng sẽ kiêu hãnh lắm sao về việc Chị Dậu đã bán chúng cho bà Nghị.
Trả lờiXóaTương tự vậy, không lẽ ông Bộ trưởng lại hãnh diện về nơi ông sinh ra mà không cho nổi Ông một cái tên Việt ngoài cái hình hài có vẻ châu Á kia.
Tôi đồ chừng cái chất nhà ông PR này có đến 99% là Đức. Ông sẽ suy nghĩ và hành xử như một người Đức chính hiệu. Còn người Việt chúng ta cũng chẳng có thể tự hào hờ, trông đợi hay trách cứ ông về bất cứ điều gì.
Tớ xem phim thấy có cảnh những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi. Sau này lớn lên, dù cha mẹ nó có biết được nó là con mình mà cũng không dám tự tiện đến nhận vì vừa xấu hổ, vừa tự thấy mình không đủ tư cách.
Trả lờiXóaTớ chỉ ước Giá như người Việt chúng ta biết xấu hổ nhiều hơn là hay tự sướng, tự huyễn hoặc mình, "tự hào hờ"... (mượn chữ của bạn nặc danh), thì tốt biết bao !
Kể ra thì nhiều điều cần suy nghĩ nữa. PR không có lỗi khi là con nuôi của gia đình người Đức. Mình nghĩ đó cũng là sự may mắn của cả PR và gia đình người Đức đã nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục ông ta. Một điều quan trọng cho PR là anh ta có một khả năng bẩm sinh về chính trị, có một sự nhạy cảm cần thiết cho một người làm chính trị. Mà điều này cũng không phải là do anh ta là người có nguồn gốc Việt Nam, hay là được giáo dục tốt trong môi trường Đức. Với tư chất tốt của mình PR được môi trường giáo dục Đức làm cho phát triển. Còn yếu tố nguồn gốc VN của anh ta thì mình chưa nhạn ra là đã có tác động đến anh ta ra sao???
Trả lờiXóa