Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!


Vinh quang ư? Cái đó gọi là VINH QUANG ư? Đơn giản thế là vinh quang sao?
22 con người với một trái bóng tròn và 90 phút - một cuộc chơi như bao cuộc chơi có thắng có thua, có may, có rủi!
Cũng như bao người khác đã hồi hộp theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển VN, cũng có những phút tưởng như "nghẹt thở", tôi cũng mừng lắm, vui lắm khi đội tuyển thắng...
Những là "đã chờ đợi cả chục năm trời", những là vô địch, những là...
(VÔ ĐỊCH? - Nghĩa là không ai bằng mình?)
Nhưng xem cái cách "xuống đường" gào thét "Như có...", rồi "Đêm nay trên đường...", của cả triệu con người, tôi lại chạnh lòng xót xa.
Biển đấy, đảo đấy, biên giới đấy..., sao lại im ắng thế nhỉ?
Những Bảng xếp hạngta cứ mãi ở top đứng đầu.... cuối...
Bao nhiêu chuyện buồn hàng ngày...
Người ta cứ mãi thờ ơ, vô cảm và có vẻ như không cần...biết!
Vậy mà chỉ sau một cuộc chơi, người ta có thể dễ dàng sướng đến phát điên lên?
Có một cái gì giống như một cuộc lên đồng tập thể?
Phải chăng tôi không yêu nước? Tự tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: tình yêu tôi không thể vay mượn!
Cái này liệu có phải là THẮNG và THUA?
Ôi, Vận mệnh Tổ quốc - có bao giờ đẹp như hôm nay!
Có tri âm tri kỷ nào là bạn học ngày xưa chia sẻ cùng tôi?
Hay vẫn im lặng?
Tôi cứ buồn mà chẳng hiểu vì sao...
Ảnh: ST.

Yêu không vị kỷ - (theo mạng Dân trí)

" ..... Anh chị rất có phước khi sinh được một cô con gái với tấm lòng nhân hậu như thế”. Thiên thần bé nhỏ đã dạy cho tôi một bài học về yêu thương không vị kỷ như thế đấy."

Nghe tiếng vợ gọi: “Anh còn dán mắt vào đấy đến bao giờ? Tới đây cho con gái yêu ăn giúp em được chứ?”, tôi bỏ tờ báo xuống, vội vàng chạy ra với cảnh tượng trước mắt: Sindu đang sợ sệt, mắt nhòe nhoẹt nước, trước mặt là bát cháo vẫn đầy.
Sindu, con gái chúng tôi, là một đứa trẻ ngoan và thông minh so với tuổi. Cháu mới lên 8, rất ghét ăn cháo. Mẹ vợ và vợ tôi lại là những người cổ hủ, luôn tin rằng ăn cháo sáng là mát và nhẹ bụng. Tôi cầm bát cháo, cất giọng nói với Sindu:
“Sindu con yêu, sao con không ăn dù chỉ vài thìa? Vì bố nhé? Nếu con không ăn, mẹ sẽ mắng bố đấy”.
Tôi có thể cảm nhận được cái nhăn mặt khó chịu của vợ đằng sau lưng. Sindu nức nở thêm chút nữa, rồi đưa tay quệt nước mắt:
“Vâng bố ạ. Con sẽ ăn, không chỉ vài thìa, mà ăn cả bát. Nhưng bố…”, con bé lưỡng lự, “Bố, nếu con ăn hết bát cháo này, bố sẽ cho con bất cứ gì con muốn chứ?”.
“Chắc chắn rồi, con yêu”.
“Bố hứa?”.
“Ừ, bố hứa”.
Tôi ngoắc tay với những ngón tay hồng mũm mĩm chìa ra của con bé.
“Bố bảo mẹ cũng hứa thế đi” - con bé nài nỉ.
Vợ tôi cũng đặt tay vào với hai cha con, nói “mẹ hứa” mà chả có tí cảm xúc nào.
Lúc này tôi hơi lo nên nói với con bé:
“Sindu, con không nên nài nỉ một chiếc máy tính hay đòi mua cái gì đắt nhé. Giờ bố không có nhiều tiền đâu”.
“Không bố. Con không muốn cái gì đắt tiền cả”.
Chậm chạp đầy “đau khổ”, con bé cố nuốt hết bát cháo. Còn tôi thì ngấm ngầm bực với vợ và mẹ vợ vì đã bắt Sindu ăn thứ mà con bé rất ghét.
Sau “bữa ăn”, Sindu đến bên tôi, đôi mắt mở to chứa chan hy vọng. Tôi tập trung hoàn toàn vào con bé.
“Bố, con muốn cạo trọc đầu, Chủ nhật này nhé!” - đó là yêu cầu của Sindu.
“Không được!” - Vợ tôi gần như hét lên. “Một đứa con gái cạo trọc đầu? Không thể được!”.
“Không có chuyện đó trong gia đình mình!” - mẹ vợ tôi tiếp lời. “Con bé hẳn đã xem TV quá nhiều. Chính những chương trình TV làm hỏng nền văn hóa của chúng ta!”.
“Sindu con yêu, sao con không xin điều gì khác? Cả nhà sẽ buồn khi nhìn con với cái đầu trọc đấy”.
“Không bố. Con không muốn gì khác cả”.
“Thôi nào con yêu. Sao con không cố gắng hiểu cảm giác của bố mẹ?” - Tôi cố thương lượng.
“Bố, bố thấy con ăn cháo khó khăn thế nào mà” - Sindu bắt đầu khóc. “Và bố đã hứa sẽ đồng ý với bất cứ điều gì con xin. Chẳng phải bố dạy con phải giữ lời hứa à? Bố cư xử không giống như trong truyện bố đã kể cho con”.
Trong phút giây, tôi nghĩ mình phải giữ lời.
“Anh mất trí à?” - Cả vợ lẫn mẹ vợ tôi lên tiếng.
“Không. Nếu chúng ta không giữ lời hứa, Sindu sẽ không bao giờ học được cách giữ lời hứa. Sindu, bố đồng ý với yêu cầu của con”.
Với cái đầu cạo nhẵn thín, mặt Sindu tròn xoe, đôi mắt con bé dường như to hơn và tuyệt đẹp. Sáng Thứ hai, tôi đưa Sindu đến trường học, nhìn con bé đầu không còn tóc tung tăng chạy về phía các bạn của mình. Sindu đưa tay vẫy tôi, tôi vẫy lại con bé và mỉm cười.
Ngay lúc đó, một cậu bé bước xuống từ ô tô gọi lớn: “Sindu, đợi tớ với!”.
Điều làm tôi ngạc nhiên là cậu bé ấy, đầu cũng không có tóc.
“Con gái anh quả là một đứa trẻ tuyệt vời” - Người phụ nữ bước ra khỏi ô tô, chưa tự giới thiệu đã bắt chuyện với tôi như thế.
“Cậu bé đang đi cùng con gái anh kia là con trai tôi Harish. Cháu bị bệnh bạch cầu”. Người phụ nữ ngừng trong giây lát để nén những nghẹn ngào. “Cả tháng trước Harish không đi học được. Cháu bị rụng tóc do hóa trị liệu. Harish không muốn quay lại trường vì sợ các bạn trêu. Sindu đến thăm Harish tuần trước và hứa với thằng bé là sẽ lo được vấn đề này. Song tôi không bao giờ ngờ rằng cô bé lại hy sinh mái tóc rất đẹp của mình vì con trai tôi. Anh chị rất có phước khi sinh được một cô con gái với tấm lòng nhân hậu như thế”.
Thiên thần bé nhỏ đã dạy cho tôi một bài học về yêu thương không vị kỷ như thế đấy.


Huyền Anh
Theo MTU

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Việt Nam vô địch!

Hạnh phúc ngập tràn! Hạnh phúc vô bờ bến! Đó hẳn là mọi con tim Việt nam đang sống trong những giây phút như vậy. 5 phút cuối trận, chắc hẳn tất cả cổ động viên VN đều sống trong lo lắng đến nghẹt thở. Nhưng, quả đá phạt chuẩn xác của Minh Phương và cú vừa đánh đầu vừa lái bóng của Công Vinh đã làm vỡ òa niềm vui ngây ngất chiến thắng.
Cám ơn các cầu thủ VN! Cám ơn ông Calisto!
Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ trên mọi miền của Tổ quốc.
Lần đầu tiên người VN được tận hưởng hạnh phúc với chiếc cúp giải AFF. Chúc bóng đá VN phát triển tốt đẹp từ mốc son này!

Ảnh: Hoàng Hà

Thế nào???

Chắc mọi người hài lòng rồi.
Xong mọi người đánh giá ta được là do Đội VN tiến bộ lên hay do Thái lan yếu đi???
Dù sao thi vẫn thấy vui vẻ và cảm ơn giây cuối cùng của trận đấu. Giây phút kỳ diệu

Năm mới mừng tuổi!

Nhân dịp sang năm mới, mừng tuổi các bạn, mỗi người "100 $". Tiền có hình của ai người ấy nhận, tránh nhầm lẫn....


Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

Happy New Year 2009

Beetizino

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Món quà Giáng sinh tuyệt vời

Tuyển Việt Nam đã thắng tuyển Thái Lan 2-1 bằng ý chí và lối đá phù hợp! Hai bàn thắng - hai trái ngọt. Phải nói 2 bàn thắng đó rất đẹp. Còn bàn thua thì hơi đáng tiếc. Nhưng dù sao Hồng Sơn chơi vẫn hay và quả cảm. Hôm nay, Ông già Noel đã yêu mến tuyển Việt Nam nên đã tặng cho tuyển Việt Nam và cả đất nước Việt Nam một món quà Giáng sinh thật tuyệt vời - đó là một chiến thắng xứng đáng cho các cầu thủ VN.
Được xem một trận đấu hấp dẫn quả là sướng, nhất là chiến thắng lại thuộc về ta một cách xứng đáng và có phần hơi may mắn. Nếu quả thứ hai (khá nhạy cảm) vào lưới Hồng Sơn mà được một trọng tài "rắn" công nhận thì cũng hơi buồn cho VN. Ngồi xem mà nhiều quả cũng thấy thót tim.

Đêm nay và sáng mai vào mạng thì chắc sẽ có rất nhiều hình ảnh độc đáo về cách thức ăn mừng chiến thắng của cổ động viên VN cũng như nhiều lời bình hay về tuyển VN cùng những lời khen tặng ông Calissto.
Chúc mừng chiến thắng trận đầu của tuyển VN và chúc tuyển VN chiến thắng trong trận lượt về, bước lên bục cao nhận cúp AFF.

Giới thiệu sách cho các cháu nội ngọai của 10D

Chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ !

Mấy ngày nghỉ (mình không muốn cũng phải nghỉ vì cơ quan đóng cửa !!!), đi chơi và nằm nhà đọc sách. Xin giới thiệu với các bạn một cuốn truyện mà theo mình rất hay nếu các ông bà nội ngọai 10D chịu khó đọc cho các nhi đồng khỏang 4-5 tuổi của mình nghe, chắc chắn chúng sẽ quên ngay games online và dán mắt vào TV.

Chắc hẳn mọi người đều biết "Pippi Tất dài" của Astrid Lindgren, một tượng đài văn học của Thụy Điển trong Thế kỷ XX, nổi tiếng nhất với các tác phẩm thiếu nhi được yêu thích khắp châu Âu và thế giới. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra 85 thứ tiếng và xuất bản tại hơn 100 quốc gia.

Năm ngóai, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Astrid Lindgren (1907-2007), Nhà Xuất bản Hội nhà văn hợp tác với Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam đã dịch và xuất bản cuốn sách "Lại thằng nhóc Emil!" của bà.

Emil - cậu đặc biệt khi cậu cứ nghịch không ngừng, nghịch bằng mọi giá và trở thành tác giả 5 tuổi của một series trò nghịch óai ăm không dứt tại trang trại Kattult, Làng Lonneberga, tỉnh Smaland, Thụy Điển. Tại sao như vậy ? Ông bố thì bứt tóc kêu trời, bà mẹ thì cầu nguyện và ghi nhật ký, dân làng thì thấy vợ chồng họ thật đáng thương, bởi Emil nghịch quá thể, biết bao là bối rối...

"Lại thằng nhóc Emil! Người lớn cứ kêu ca vậy suốt. Emil chui đầu vào liễn xúp. Emil treo Ida lên đỉnh cột cờ. Emil nhổ răng hàm cho cô Lina, Emil phải đẽo hình nhân trong xưởng mộc, Emil..Emil... Và gì gì nữa có trời mới biết. Vậy nhưng, có ai thích sống mà thiếu vắng Emil đâu. Bạn hãy đọc Emil đi rồi sẽ rõ điều mà dân làng Lonneberga rốt cuộc cũng hiểu đó, dù chẳng chịu nói ra." - NXB

Và thế là, ở giữa nơi thấm đẫm sự bình yên tươi sáng của quê hương Astrid Lindgren, chẳng kém cạnh Pippi tất dài bằng món nghịch tối ngày đó, Emil trở thành một trong bộ đôi sứ giả văn chương được yêu mến nhất của nữ thánh văn học thiêu nhi Thụy Điển.

Sách có bán tại các siêu thị sách. Các cháu nội ngọai 10D chắc chắn sẽ mê nếu mỗi tối trước khi đi ngủ, được bố, mẹ, hay ông bà đọc cho một đọan, chúng sẽ trở nên mê đọc sách lúc nào không hay. Đó là điều mà ngày nay thật khó thu hút chúng làm.

Xin giới thiệu cùng các bạn

Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ!


We wish you a merry christmas


10 sự kiện được đánh giá là nổi bật nhất năm 2008

Năm 2008 sắp qua, năm 2009 đang tới gần, mình đăng lại bài 10 sự kiện nổi bật năm 2008 do hãng AP bình chọn được đăng trên vnexpress để chúng mình cùng nhận định.

Dưới đây là danh sách 10 sự kiện nổi bật nhất năm 2008 do các phóng viên và biên tập viên của hãng thông tấn Mỹ AP bình chọn.

Bầu cử Mỹ: Obama chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và là biểu tượng của nền dân chủ Mỹ. Ông đạt được điều đó sau cuộc so găng quyết liệt trong cuộc đua nội bộ đảng với Hillary Clinton, và sau đó chiến thắng thuyết phục trước đối thủ phe Cộng hòa John McCain.

Cuộc khủng hoảng kinh tế. Nền kinh tế Mỹ liên tiếp nhận được tin xấu: nhiều đại gia Phố Wall sụp đổ, thị trường chứng khoán giảm điểm kỷ lục, giá nhà thấp và các khoản cầm cố tăng lên nhanh chóng trong khi ngành sản xuất ô tô gặp khó khăn. Kinh tế Mỹ lâm vào khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thời Đại Suy thoái và gói cứu trợ nhằm vực dậy nền kinh tế đang rệu rã này lên tới 1 nghìn tỷ USD.

Giá dầu. Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến thị trường loại nhiên liệu này thay đổi chóng mặt trong năm qua. Giá dầu thô có lúc tăng lên tới mức kỷ lục gần 150 USD một thùng vào tháng 7 trước khi giảm xuống tới 33 USD tháng này. Ở Mỹ, trung bình một gallon xăng lên đỉnh ở mức 4,11 USD trước khi sụt xuống còn 1,70 USD.

Iraq. Quyết định tăng quân Mỹ ở Iraq đã giúp giảm bạo lực ở quốc gia Trung Đông sau hơn 5 năm từ khi cuộc chiến được phát động. Tuy thế, Iraq vẫn hứng chịu hàng loạt cuộc đánh bom, bắt cóc và tương lai chính trị bấp bênh. Mỹ và Iraq vừa đạt được một thỏa thuận cho việc rút quân trước năm 2012.

Olympic Bắc Kinh. Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức Thế Vận hội, nhận được vô số lời khen về công tác hậu cần cũng như lời chê vì an ninh quá chặt chẽ. Dù vậy, Thế vận hội 2008 được coi là một thành công, đánh dấu bằng thành tích nổi bật của vận động viên bơi Michael Phelps và vận động viên điền kinh Usain Bolt.

Động đất ở Trung Quốc. Cơn địa chấn dữ dội hồi tháng 5 đã làm chết 70.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên và khiến 5 triệu người mất nhà cửa. Hàng nghìn trẻ em nằm trong số người thiệt mạng. Giới chức cho hay 7.000 phòng học bị phá hủy trong những ngôi trường được xây dựng kém chất lượng.

Sarah Palin. Không mấy người Mỹ bên ngoài bang Alaska biết đến nữ thống đốc này khi bà được ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain chọn làm liên danh. Dù không có mấy kinh nghiệm trên chính trường, bà giúp phe Cộng hòa thu hút được sự chú ý của báo chí và cử tri, vốn nghiêng về các ứng viên của đảng Dân chủ.

Khủng bố ở Mumbai. 10 kẻ tấn công được cho là tài trợ bởi một nhóm khủng bố ở Pakistan tiến hành các cuộc đánh bom khủng bố thủ đô tài chính của Ấn Độ hồi tháng 11, làm chết 164 người. Mối quan hệ vốn chẳng tốt đẹp gì giữa Ấn Độ và Pakistan bị ảnh hưởng nặng nề.

Hillary Clinton. Clinton suýt trở thành ứng viên tổng thống của một đảng lớn. Cuộc vận động tranh cử của bà đã khích lệ hàng triệu phụ nữ khắp thế giới và giúp thuyết phục Obama chọn bà làm ngoại trưởng.

Cuộc chiến Nga - Gruzia. Hai quốc gia tham gia cuộc chiến tranh 5 ngày hồi tháng 8 sau khi quân Gruzia nổ súng tại vùng ly khai Nam Ossetia. Nga phản ứng bằng việc tiến sâu vào lãnh thổ Gruzia, gây thiệt hại về kinh tế và càng làm trầm trọng thêm quan hệ với Mỹ.

Các sự kiện gần được vào top 10 năm nay còn có cơn bão Nargis, giết chết hơn 84.000 người ở Myanmar, bão Gustav và Ike gây thiệt hại to lớn ở vùng Caribbe và Mỹ, và số phận của hôn nhân đồng giới ở bang California. Dân đồng tính hồ hởi đi đăng ký kết hôn sau khi một tòa án ở bang này thừa nhận kiểu hôn nhân này.

Chúc mừng Giáng Sinh Và Năm Mới

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

YOGA Căn bản

Mấy hôm nay eccn lại nghỉ fép, ngồi rảnh rỗi bèn xem lại mấy bài đầu khi blog 10D mới hoạt động, thấy vô cùng hoạt náo, lòng xiết bao cảm kích, chỉ mong sao chợ lúc nào cũng đông vui như thuở ban đầu. Đặc biệt có mấy bài yoga rất mê li. ECCN cũng tham gia tập tuy ở mức đon giản nhưng thấy hiệu nghiệm khôn cùng, nhất là trong việc chống ngáy khi làm việc và đau lưng. Xin giới thiệu 2 thế căn bản, một của bậc đại sư, một của đại đồ đệ ....




ST

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Hát mãi khúc quân hành

Đã từng là một người lính, đã nhiều lần hát ca khúc này. Nhưng cứ mỗi lần nghe giai điệu ca khúc “Hát mãi khúc quân hành” và giai điệu của "Tiến bước dưới quân kỳ" lại thấy niềm tự hào của người lính rạo rực trong lòng.
Ai đã từng là người lính chắc đều có cảm xúc đó.

Hát Mãi Khúc Quân Hành

Sáng tác: Diệp Minh Tuyền
1.
Đời mình là một khúc quân hành,

Đời mình là bài ca chiến sĩ
Ta ca vang triền miên qua tháng ngày
lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa

Mãi trong lòng chúng ta ca bài ca người lính
Mãi trong lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca


2.
Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
Ta yêu sao làng quê non nước mình
Tình quê hương vút thanh âm khúc quân hành ca

Mãi trong lòng chúng ta ca bài ca người lính
Mãi trong lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca

Chúc mừng Ngày quân đội 22/12

Nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mình xin chúc mừng các bạn đã và đang phục vụ trong quân đội, các bạn có người bạn đời là quân nhân. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc, sức khỏe và mọi điều tốt đẹp.
Chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua là một món quà đầy ý nghĩa mừng ngày sinh nhật của quân đội ta.