Click vào hình bên cạnh, ta sẽ thấy toà nhà cao nhất thế giới từ một góc nhìn khá độc đáo. Người điều khiển chiếc cần cẩu xây tòa nhà này được mệnh danh người có vị trí (làm việc) cao nhất thế giới.Nói để được khoe một tẹo (kiểu nợn cưới áo mới) eccn cũng đã qua thành fố này hồi 1992-93. Thấy thành fố lúc đó toàn cát, đi vào khách sạn fải chùi chân vào máy đánh giầy vì quá nhiều cát. Cát ngập vào tận bực thềm khách sạn 5 sao. Vậy mà giờ này họ đang kêu kẹt xe và xây toàa nhà cao nhất thế giới.
Tấm ảnh thứ 2 là cảnh Dubai bây giờ. Tấm ảnh 3 là hình lớn hơn của toà nhà.


VNM ta thì quanh đi quẩn lại mấy ông tham nhũng mà vẫn chưa xong :( (Sưu tầm)
Ngồi làm trên cao như vậy chắc phải vững thần kinh lắm đấy.
Trả lờiXóaXây thế mới gọi là xây chứ, dựng thế mới gọi là dựng chứ. Hoành tráng thật!
Thế eccn mới đăng tấm hình nhìn từ góc chụp "ghe rợn" nhất, :o)
Trả lờiXóa