Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Mời CAC10D xem văn chương dầu khí nơi sa mạc Anger.

Tác giả coco mô tả các nhân vật thuộc chi nhánh công ty dầu khí Việt nam (PIDC) tại An-giê-ri. Nơi làm việc là vùng sa mạc, công việc khá vất vả, tiền thu nhập thuộc vào hàng thấp nhất trong giới đi làm dầu khí ở nước ngoài. Đa fần là các kỹ sư trẻ, các bạn bày ra nhiều trò vui, một trong những thú vui này là vẽ chân dung bạn đồng nghiệp bằng một giọng văn khá fa tạp nhưng rất hóm.
Xin mời CAC10D dịp cuối tuần cùng thăm các bạn trẻ trên đường tìm vàng đen cho Tổ quốc.

http://www.daukhivietnam.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=811

2 nhận xét:

  1. Mình rất thích đọc giọng văn của Coco. Các bạn có blog rất hóm, vui, đỡ thấy khổ xa nhà. Giá ngày xưa đi bộ đội ở xa mà có blog thì vui lắm....yêu được nhiều iem lém. Hi hi

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Vaytai ơi! ngày bạn mới đi bộ đội đã có ngay một bạn 10c "ẵm" mất rồi, còn iem nào dám "nghía" nữa?

    Trả lờiXóa