Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thanks Binhnv về những lời chúc Giáng sinh và Năm mới tốt đẹp. Đêm nay là đêm Noel. Mình nhớ hồi trước khi đi "chống lầy" mình ở phố Nhà Thờ, những đêm Noel trên con phố ngắn này từ chập tối đã rất đông nam thanh nữ tú đổ về rồi lượn đi lượn lại, chờ đến nửa đêm để may ra được vào Nhà thờ lớn xem lễ. Hồi đó, một hội lớp mình (Chân Phương, Hương, Tuyết Nhung...) cũng đến nhà mình từ chập tối (vì nếu đến muộn sẽ không được dắt xe vào phố) để lên ban công ngồi tán gẫu và ngắm mọi người "lượn", ngắm chán rồi cũng xuống phố hòa vào dòng người đông nghịt cùng "lượn" để lấy không khí, mỏi lại về leo lên ban công ngồi ngắm. Vui thật! Nhân dịp Giáng sinh và Năm mới, mình chúc các bạn cùng gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và mọi điều tốt đẹp
Có fải từ đây sinh ra thành ngữ "ăn chơi nghiến răng"? Nam thanh nữ tú nhà nghèo, đi lễ nô-el mà fần trên chỉ có một (độc một) cái áo sơ mi, trắng một màu tinh khiết, nhưng tội cái hơi mỏng, giắt bỏ trong quần trông tinh tươm, khác chi kẻ fong lưu trong dạ ngoài len. Quanh năm suốt tháng quỹ áo quần chỉ có vậy cũng chẵng sao. Nhưng gặp đêm giáng sinh mà hơi hàn thì không đủ cách nhiệt, dạo tối nô el với a-mi mặc trông fong fanh, mỗi cơn gió lạnh thủi qua thường răng nghiến lập cập, đầu vẫn ngẩng cao, người đời sau thiếu thông cảm, nói là "ăn chơi nghiến răng" ??? :0)
Thanks Binhnv về những lời chúc Giáng sinh và Năm mới tốt đẹp.
Trả lờiXóaĐêm nay là đêm Noel. Mình nhớ hồi trước khi đi "chống lầy" mình ở phố Nhà Thờ, những đêm Noel trên con phố ngắn này từ chập tối đã rất đông nam thanh nữ tú đổ về rồi lượn đi lượn lại, chờ đến nửa đêm để may ra được vào Nhà thờ lớn xem lễ. Hồi đó, một hội lớp mình (Chân Phương, Hương, Tuyết Nhung...) cũng đến nhà mình từ chập tối (vì nếu đến muộn sẽ không được dắt xe vào phố) để lên ban công ngồi tán gẫu và ngắm mọi người "lượn", ngắm chán rồi cũng xuống phố hòa vào dòng người đông nghịt cùng "lượn" để lấy không khí, mỏi lại về leo lên ban công ngồi ngắm. Vui thật!
Nhân dịp Giáng sinh và Năm mới, mình chúc các bạn cùng gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và mọi điều tốt đẹp
Có fải từ đây sinh ra thành ngữ "ăn chơi nghiến răng"?
Trả lờiXóaNam thanh nữ tú nhà nghèo, đi lễ nô-el mà fần trên chỉ có một (độc một) cái áo sơ mi, trắng một màu tinh khiết, nhưng tội cái hơi mỏng, giắt bỏ trong quần trông tinh tươm, khác chi kẻ fong lưu trong dạ ngoài len. Quanh năm suốt tháng quỹ áo quần chỉ có vậy cũng chẵng sao. Nhưng gặp đêm giáng sinh mà hơi hàn thì không đủ cách nhiệt, dạo tối nô el với a-mi mặc trông fong fanh, mỗi cơn gió lạnh thủi qua thường răng nghiến lập cập, đầu vẫn ngẩng cao, người đời sau thiếu thông cảm, nói là "ăn chơi nghiến răng" ???
:0)