Hạnh phúc ngập tràn! Hạnh phúc vô bờ bến! Đó hẳn là mọi con tim Việt nam đang sống trong những giây phút như vậy. 5 phút cuối trận, chắc hẳn tất cả cổ động viên VN đều sống trong lo lắng đến nghẹt thở. Nhưng, quả đá phạt chuẩn xác của Minh Phương và cú vừa đánh đầu vừa lái bóng của Công Vinh đã làm vỡ òa niềm vui ngây ngất chiến thắng.
Cám ơn các cầu thủ VN! Cám ơn ông Calisto!
Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ trên mọi miền của Tổ quốc.
Lần đầu tiên người VN được tận hưởng hạnh phúc với chiếc cúp giải AFF. Chúc bóng đá VN phát triển tốt đẹp từ mốc son này!
Ảnh: Hoàng Hà
Đã lâu mình ko đi xem bóng đã cùng bạn bè. Hôm nay cũng rời nhà, xem bóng đá và uống bia cùng các bạn chờ chiến thắng của ĐTVN.... và đã không bị phụ lòng. Thật tuyệt! Cảm ơn thày trò ông Calisto.
Trả lờiXóaCám ơn bác QT đã bổ sung bức ảnh đẹp ghi mốc lịch sử vàng của bóng đá Việt Nam.
Trả lờiXóaVui một tý cả nhà nhé. Trích từ otofun.com
Trả lờiXóa"1. Trận chung kết lượt về:
- VN mặc áo trắng là mệnh Kim, Thái mặc áo vàng là mệnh Thổ. Thổ sinh Kim, có lợi cho VN.
- Hôm đá trận đó là ngày Mộc. Kim trị được Mộc, nhưng Mộc lại cực khắc Thổ nên hôm đó ko phải là ngày của đội Vàng.
- Thủ môn VN mặc áo xanh lá cây là Mộc, thủ môn TL mặc áo xám tro, lai căng giữa Thủy và Thổ. Với ngày Mộc, ngày của Dương Hồng Sơn, và ngày khắc cả Thổ lẫn Thủy (hút hết nc và hết màu của đất).
2. Trận chung kết lượt đi và bán kết lượt về (lượt đi em ko nhớ):
- Màu áo cũng tương tự.
- Ngày thi đấu là ngày Thổ, ko khắc và ko hợp với áo vàng, nhưng lại Thổ sinh Kim, có lợi cho VN.
- Thổ ngăn Thủy (áo của thủ môn TL lai Thổ và Thủy) -> ko tốt cho thủ môn Thái Lan
- Thổ dưỡng Mộc -> ngày của thủ môn VN.
Vì vậy, có thể nói những ngày đó đều may mắn cho VN, và nghe ngoài Bờ Hồ họ đồn là khi chọn màu áo thi đấu, đội VN suy tính rất kỹ. Chẳng biết có phải ko"