Hôm nay xem lại các bài vừa qua, thấy có bài "Weeken" mà có đến 25 nhận xét.
Đang vui vẻ thế lại có mấy vị mở đề tài "Quan trọng" là việc vào Đ muộn và vào Đ khó ...
Xem kỹ đến cuối cùng mới thấy câu của ô. Vnq vừa hay vừa buồn cười, mặc dù câu này là biến thể của 1 số câu khác. Cái hay chính là nó trả lời cho 1 số băn khoăn của VA :
"Muốn làm trong sạch đội ngũ quần chúng chỉ có bằng cách kết nạp thật nhiều người vào Đ...g".
Nếu mình đăng lại câu này, có ai đó k thích thì nhờ QTrị xóa đi nhé!
Bt nham roi, cau nay phai la: Muon lam trong sach quan chung thi phai kien quyet ko de dua DV nao duoc chuon ra khoi Dang
Trả lờiXóa@BTh: Câu đó là sự thật, vì mình là 1 trong những số "quần chúng kém phẩm chất". Vào Đoàn, thì mình cũng là 1 trong những người sau cùng của lớp. Nhưng đấy cũng là bài học cho bản thân. Chỉ cần hàng ngày trên mạng, gặp được các bạn cũng thấy ấm lòng.
Trả lờiXóaOK, ma thoi, nhung chuyen Dang Doan minh ko nen de cap o blog, mat vui, ma lai tao nen ban ghi va mat can bang cuoc song cua moi nguoi, quen luon di nhe.
Trả lờiXóa