Khi vào blog , đọc những bài đăng hoặc các comment tôi như thấy hiện lên các bạn 10 d, với tất cả những tính cách và giọng nói … y như xưa , tôi như được nghe thấy tiếng các bạn chuyện trò , đùa cợt … Cho dù bây giờ chúng mình đã trở thành “ai” thì khi gặp nhau trên blog , chúng mình vẫn là chúng mình của ngày nào , với cái “chất “vẫn thế ?
Các bạn thử xem những nhân vật sau đây là thành viên nào của 10D xưa nhé:
1.Ai hay đùa dỡn , rất "nhí nhố" ? Chả bao giờ nghiêm chỉnh . Có một lần nào đó thi thử tốt nghiệp đã quên cả ngày thi (có phải thế không nhỉ ?) - Vừa post lên mấy cái ảnh kinh quá!
2. Ai luôn nghiêm túc , siêng năng , học giỏi , thích làm lãnh đạo và biết yêu rõ sớm ?
3. Ai luôn tỏ ra bất cần , vào lớp bao giờ cũng gườm gườm , khinh mấy thằng “mọt sách“ ra mặt : Chả bao giờ thèm chơi với chúng nó! ( Hình như có lúc rất thân với Hoàng Đăng Hiệp ??) . Nhân vật này bây giờ có vẻ “cần đời” hơn - thậm chí còn kêu gọi mọi người hãy “ yêu đời” đắm đuối , giữ cho tuổi già không được bạc . Luôn chăm sóc cho kênh hình và kênh chữ của blog lúc nào cũng “khởi sắc” …
4. Ai học hành rất chăm chỉ , luôn là học trò ngoan , học giỏi nhưng rất “ngố” , bí quyết giữ cho sách vở sạch đẹp là… một cục tẩy “ bất li thân “ . Khi được kết nạp vào Đoàn đã xung phong hát ê a một bài : “Một yêu (yêu) em quyết tăng gia … hai yêu em có đàn gà đầy sân…Ba yêu làm cỏ bón phân …” ( có bạn nào còn nhớ không ?).
5.Ai luôn nhiệt tình , xông xáo trong công việc chung … một huy hiệu Đoàn lấp lánh trên ngực , nơi nào cần là ta có mặt , đã từng “quản lí “ kho gạo ở Cát Ngòi với một cái cân sắt rất “ấn tượng”?
6.Ai rất “bơ đời” , một mình một cõi…cắm cúi , tuy nhiên rất yêu môn Tiếng Nga và học môn này rất giỏi …chia động từ và đổi danh từ ra 6 cách cứ làu làu.. còn ngoài ra chả ai biết là “hắn” nghĩ gì và quan tâm đến ai ?
7.Đôi bạn nào luôn ngồi bàn đầu , đứng đầu hàng , một người cười nói lanh chanh , một người rất “lành” . Nhà ở trên một căn gác gỗ Tràng tiền , luôn mở rộng cửa cho các bạn gái đến làm đủ trò mứt món và hình như cả bói nhẫn … xem sau này mình đẻ con gì ?
8.Ai hát rất hay bài “ Hỡi Pacô ơi , dòng sông mênh mông …” khi hát mắt nhắm nghiền thật “nghệ sĩ” … mà sợ nhất là học Toán , sợ cả cô Ngạn lẫn cô Ngân ??
9. Ai rất chăm học , ngại giao tiếp , khép kín , luôn “căng thẳng” vì lo cho “sự học “ và… rất nhát (dại thế!!).
Nào ,các bạn hãy thêm các nét vẽ cho bức tranh 10d thêm sinh động đi nhé!
Đây chỉ là chân dung các blogger, các bạn bổ sung thêm NHÂN VẬT & SỰ KIỆN đi.
"NXB" ra bài rất kịp thời sau mấy cái ảnh "kinh hồn".
Trả lờiXóaPhải nói là tớ rất dị ứng với từ "nhí nhố" kelacdan dùng trong bài của mình, dù bạn có là "ai", có muốn nói ai đi nữa. Nếu chỉ vào blog để bàn chuyện làm sách giáo khoa chắc có lẽ nên viết blog theo kiểu "sách giáo khoa"...
Trả lờiXóaPhải chăng là bệnh nghề nghiệp?
Mình thử đoán nhé:
Trả lờiXóa1. T.T
2. ?
3. Q.V
4. B.T
5. ?
6. Bình "bơ đời"
7. V.A và L.A
8. C.P
9. ?
Cảm ơn đã phác họa "chân dung" các bạn ngày xưa. Phục bạn sao có trí nhớ thế. VLC=Vui là chính, đừng giận
Tuấn ơi, đừng nặng nề như vậy, KELACDAN chi muốn đùa vui thôi mà " nhí nhố nhưng dễ thương ", T thấy cũng rất đáng yêu đấy chứ
Trả lờiXóa2. "Vay tai"
Trả lờiXóa5. Thu "bé...o"
6. "Be Tizino"
9. "KLĐ" (HN)
Tôi nghĩ các bạn lên đây gặp nhau mục đích là đùa vui với nhau, cùng nhau ôn nhớ lại những suy nghĩ, những câu chuyện, những kỷ niệm về nhau từ thuở đi học. Sau 35 năm rời trường, tất cả đều đã chín chắn và trưởng thành, mọi chuyện khi xưa chỉ còn là kỷ niệm; có chăng vì là bạn học với nhau nên nhắc lại đùa với nhau cho vui.
Tất cả các bạn đã và đang tôn trọng tiêu chí của blog 10D, cùng nhau xây dựng blog 10D ngày càng phong phú về nội dung, thêm nhiều bạn trong lớp tham gia. Càng nhiều tuổi, tôi nghĩ chắc chắn chúng ta càng muốn gặp nhau hơn. Mong mọi người luôn luôn vui vẻ với nhau.
Ồ, xin lỗi TT nhé. Mình chỉ đùa cho vui thôi , đốii với mình "nhí nhố" là một đặc điểm đáng yêu để nhớ bạn, thế thôi..,
Trả lờiXóaSáng nay minh mới đọc, hay lắm N à , sao Phúc quên nhiều thế ? Mình thì đoán được nhg lại chậm chân rồi.Ngày xưa mình ít nói nhỉ , có lẽ do tự ti ? (và hay tự ái nữa .)Thật ra , mình rất thích tham gia mọi thứ ,chỉ hiềm 1 nỗi ...
Trả lờiXóaCông việc đã quá mệt mỏi, tớ vào blog chỉ mong có được vài phút thư giãn, vui và ...cười! Cùng một bức ảnh đứa bé "mũi dãi", nhiều người cười nghiêng cười ngả, cũng có người thấy "kinh". Riêng tớ thì chỉ thấy mấy đứa trẻ dễ thương và đáng yêu. Không hiểu "kinh" ở điểm nào? Các bạn đều đã từng nuôi con và nay sắp lên ông lên bà chắc sẽ lại nuôi con (trẻ) một lần nữa. Lẽ nào bạn cũng sẽ "kinh" cháu mình? Vào blog mà cứ phải "nghiêm chỉnh" (tớ cũng chưa hiểu "nghiêm chỉnh" là thế nào nữa) theo ý một vài bạn thì chắc tớ phải nói lời xin lỗi vì tớ không có đủ thời gian và "đầu óc". Ai có "tài" viết thì cứ viết, người "lượm lặt" được gì vui ngoài đời thì sao lại không "pót" lên đây góp vui được nhỉ? Mong được chỉ giáo thêm...
Trả lờiXóa...và nữa ,sao dạo này hay có người (nặc danh ) và lại dùng biệt danh ...hay hay ? Nhưng theo tôi , chỉ thỉnh thoảng dùng để trêu nhau thôi , dùng nhiều quá sẽ gây cảm giác khó chịu (tôi có cảm giác đang ngồi trước gương tự nói chuyện với ...mình ), rồi lại tiếng Anh ...mệt thật.Đề nghị ban Quản trị xem xét .
Trả lờiXóaMình có suy nghĩ thế này muốn chia sẻ cùng các bạn. Đã là một diễn đàn ảo, đó cũng giống như một xã hội thu nhỏ trên mạng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào diễn đàn dù người đó có phải thành viên 10D hay là 1 thành viên bất kỳ không thuộc tập thể 10D của các bạn. Sự tham gia đó sẽ mang theo những văn hóa ứng xử rất đa dạng và rất khác nhau, vì vậy tất cả các thành viên trong diễn đàn nên chấp nhận miễn là những văn hóa ứng xử cá thể trên diễn đàn ảo đó không làm tổn hại đến diễn đàn chung cả về sự vui vẻ và chia sẻ tình cảm bạn bè. Khi diễn đàn được mở, không hạn chế về quyền được tham gia của tất cả các thành viên ảo trên mạng, quản trị mạng sẽ là người "cầm cân nảy mực" để giữ cho tiêu chí của diễn dàn luôn được tôn trọng: VLC (vui là chính )và chia sẻ tâm tư tình cảm, kinh nghiệm sống, rèn luyện sức khỏe v.v... cho tất cả mọi người. Vậy theo mình hãy thoáng hơn trong việc chấp nhận các văn hóa ứng xử cá nhân chừng nào không làm tổn hại đến mục đích chung của diễn đàn. Và nếu cảm thấy mình không hợp hoặc không thích với một vài ý kiến hoặc bài tham gia diễn đàn thì cứ bày tỏ theo tính tích cực. Như vậy hy vọng diễn đàn của chúng ta ngày càng hay và là nơi để mọi người gặp nhau trong bối cảnh cuộc sống quá bận rộn nhu hiện nay. Chúc các bạn luôn vui vẻ.
Trả lờiXóaTuấn đừng băn khoăn nữa . Cùng một tấm hình , có người cười nghiêng ngả, người thấy "kinh" , người không nuốt nổi cơm ... chuyện bình thường thôi mà. Cậu pót ảnh lên là để chúng tớ bình luận mà ? Mà chúng tớ thì mỗi người mỗi kiểu . Còn thì ai có "tài" gì xin hãy tiếp tục "biểu diễn " cho các bạn lại được tấm tắc ...và vui ..Đừng " cả nghĩ" nữa nhé!
Trả lờiXóaTớ có nói gì về chuyện ai đó bình luận ảnh đâu nhỉ? Tớ thấy dị ứng về chuyện bạn dùng từ ngữ để "phác họa" chân dung bạn bè cơ mà. Mà tớ đã thấy có đính chính rồi: 2 chữ "nhí nhố" bây giờ đã được đặt trong cặp nháy nháy, khác với lúc đầu!
Trả lờiXóaRồi thì "Chả bao giờ nghiêm chỉnh" nghĩa là thế nào nhỉ?...
Tớ thì thú thật cho đến giờ (sắp 'hiu' rồi) cũng chưa dám kết luận bạn nào lớp mình "nghiêm chỉnh", bạn nào thì không... Trong đầu tớ chỉ lưu giữ toàn hình ảnh đẹp về các bạn cũ 10D thôi (mà tớ thì nhiều bạn lắm). Còn nữa: "nghiêm chỉnh" trong chuyện gì mới được chứ? Bạn có thể nói rõ hơn được không?
Bạn ơi, tất cả là "ngày xưa "rồi mà .đừng lăn tăn nhiều về từ ngữ nữa , bạn Kelacdan định đùa thôi , tôi nghĩ vậy.
Trả lờiXóaTT ơi T cả nghĩ quá HN đùa cho vui đấy,P chả thấy gì nặng nề cả chỉ buồn cười và rất thích các bạn phác họa thêm.Chúng minh cứ nghĩ sao nói vây,cho nó thoái mái.Nói mà sợ bị hiểu lầm rồi phải chọn câu ,chữ mệt lắm.Còn mấy cái ảnh trông kinh quá là cũng chỉ nói cho vui thôi.Minh định mời các bạn về quê mình ở Nam hà chơi Nhà để ko khao các bạn bữa lẩu gà và vào nhà ô Nguyễn khuyến chơi.Nếu bạn nào có con năm nay thi thì nên đến đó thắp hương.Tiếc là ko có HN nhỉ , hen HN khi khác nhé
Trả lờiXóaBan ru ve que ban choi, cung muon di , nhung lai chang biet la di ve que ban nao???????????????????????
Trả lờiXóaDi the co vo duyen qua khong nhi????
O K. cho tôi đăng ký 1 xuất P ơi ,cả bạn tuanto- ngayxua ... đi đi
Trả lờiXóaTóm lại , từ đấu đến cuối trang toàn (nặc danh ), thật ...chẳng biết chỗ mô mà lần ...
Trả lờiXóa2 bạn Phương Tâm" có lòng", lớp ta " có dạ " đi các bạn ơi. Bạn nào đi được xung phong ngay kẻo hết hạn nhé. Tớ xin đăng ký 1 xuất, cũng muốn xin 2 nhưng chắc chắn kô còn chỗ nên đành để rơ mooc ở nhà vậy
Trả lờiXóaMình hoàn toàn nhất trí với một bạn " nặc danh " nào đó " Đã là một diễn đàn ảo, đó cũng giống như một xã hội thu nhỏ trên mạng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào diễn đàn....", chưa biết " danh " nhưng " cảm " nhau qua blog cũng tôt chứ sao. Nhiều khi bay " lơ lửng " khỏi mặt đất một chút cũng hay. Bọn mình đâu đã đến nỗi già để hết cả " mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây ", phải không các bạn thân yêu ?
Trả lờiXóaThu Nga ko đọc kỹ rồi ,tớ xưng p đấy thôi ,tại cứ bị ám ảnh chữ P khác nên ko luận ra.Có 2 xe 8 chỗ của T và BT rồi còn bạn nào mới mua xe nữa thì thông báo để đi càng đông càng vui.CN này được ko
Trả lờiXóa1. QV ơi, sao 2 lại là mình nhỉ? Mình không nghĩ là mình thích lãnh đạo, còn yêu sớm? cũng muốn nhận lắm nhưng không biết có bạn nào "tranh" không?
Trả lờiXóa2. Kelacdan oi, QV đoán có đúng không? sô 2 và số 9 ý. Nếu đúng thì đố bạn biết mình yêu sớm từ năm nào? Có khi lại muộn so với các bạn khác, nhất là các bạn nữ, có đúng không? Hồi 10 D tớ có vẻ "thích lãnh đạo" hả? Thế mà mình nghĩ là mình cũng dát, không biết giao tiêp lúc đó đâu. Thích các bạn gái mà không dám tán, cứ phải giả vờ "làm ngơ".
3. Hoàn toàn đồng ý với bạn "nặc danh" và "hoa cỏ may". Mang đén cho nhau nhiều niềm vui và kiến thức, chia sẻ là mục đích của blog chúng mình. Đừng câu nệ. cứng nhắc quá. Hồi 10D mình cũng cảm thấy mình cứng nhắc, thiển cận lắm.
4.Sao nhiều "nặc danh" thế, CP nếu chưa chọn biệt danh cho mình, mà muốn mời mọi người về Nam Hà, thì nên ghi rõ tên người mời nhé. Mình đăng ký 1 xuất
@Vaytai: 2= Vaytai, Ý "Kelacdan" là đúng như vậy đó. "Nhân bảo cũng như thần bảo" thôi! Tớ cũng thích "lãnh đạo" lắm, giải quyết khâu "Mr Oai" mà! nhưng chẳng ai cho làm cả. Còn yêu sớm thì có vấn đề gì đâu? bây giờ lên ông lên bà rồi, khối người muốn mà chưa được đấy!
Trả lờiXóaCòn 9 = KLĐ theo mình là đúng đấy vì hồi đó: "...ngại giao tiếp , khép kín , luôn “căng thẳng” vì lo cho "sự học" và… rất nhát (dại thế!!)", nên mình cứ tưởng như "rơm" như "ngói", đúng là sai lầm lớn.
Thơ "con cóc":
"Hội" lớp Mười dê
Họp "chợ" kinh thật!
"Buôn" hăng ra fết!
"Kẻ rao, người bán"
Vui như chợ Tết.
Di choi ma toan nac danh nay dang ky voi nac danh kia... Hohoho. Khong hieu den luc tap trung de di goi nhau the nao nhi? Cu hinh dung the nay nhe.
Trả lờiXóa- Nac danh: Chao nac danh?
- Nac danh: OK nac danh co khoe khong?
- Nac danh : Ok Im fine.
- Nac danh: Khong biet co nac danh nao bao neu khong thay nac danh den thi cac nac danh cu di vay nhe.
- Nac danh: sao lai the, nac danh bao nac danh co di co ma, sao bay gio nac danh lai khong di?????
O, the thi kho hieu that.
Con rieng nac danh nay thi cung thich tham gia lam, nhung lai co chuong trinh khac roi. Nen cac danh danh nao co di thi cho nac danh nay cao loi nhe.
Hen gap nhau luc khac vay.
bee-tizino ơi, vui quá .buồn cười quá ,cả ngày hôm nay sẽ dược vui đây .
Trả lờiXóaBThang:
Trả lờiXóaDù sao cũng nên lưu ý và thận trọng hơn khi đánh giá lên trang báo thế này. Có thể nhận xét miệng riêng với ai đó về một người thứ ba như vậy, nhưng viết, đăng public lên thì không nên!!, dù cho là đùa, với ý tốt. Đấy là sự khác biệt giữa báo nói và báo viết.
Ý của NgH là tốt, nhưng viết ra vậy thì vẫn là hơi chê bạn. Mà chuyện phê phán và nghe lời phê thì cực kỳ nhạy cảm. Thông thường, người ta khen 2 câu, nói vui "chê" 1 câu. Ở đây, bạn mình sơ ý, không đưa ra ưu điểm lớn gì cả, chỉ đùa vui thôi. Hơi vui tư, làm bạn mất lòng!!
Thôi, rút kinh nghiệm!
Ôi , vui nhỉ! Từ chiều qua đến giờ đang thấy bực mình định "dỗi" một lúc nhưng thấy vui quá lại góp chuyện vậy (tính ham vui) vả lại cũng hay được ông xã nhắc nhở "Bây giờ tuổi cũng "hơi cứng" rồi, cần phải bỏ cái thói "động một tí là dỗi" , kì lắm , không giống ai!").
Trả lờiXóaQV nói đúng về số 2 và số 9 đấy , còn số 6 là Thu Nga - bơ đời đấy ! P ko nhận ra à?
@kelacdan: Vậy là mình đoán không "trật" ai cả! Quá tuyệt phải ko?. Này cậu nhớ nhé: "Dỗi" chỉ có thiệt thôi đấy!
Trả lờiXóaOK , hết "dỗi" , vui rồi !
Trả lờiXóaVân Anh cũng giống Nguyên đây ,lại vui rồi ,ngẫm ra ,như bài của Nga viết , NAC DANH cũng có cái hay , (cứ u u minh minh ),làm VA cười suốt cả ngày hôm nay Nguyên à .
Trả lờiXóaPhúc và Thu xem bài cây đa Tân Trào (đọc lời nhận xét ) đi ,đấy ...
Trả lờiXóaTai sao V.Anh lai noi the? Co ban de gi a???
Trả lờiXóaBài này comments đạt kỷ lục của 10D rồi đấy! ko biết đến bao nhiêu thì dừng?
Trả lờiXóa